1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lever1, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

    Có những nỗi buồn niềm vui một cuộc vui đã tàn hay một niềm vui đang đến một cảm giác bâng khuâng khi tà áo trắng vừa lướt qua hay có những tâm sự mà chưa cùng ai chia sẻ hãy vào đây : Bạn Tôi Chúng ta hãy cùng viết lên những dòng nhật ký và tâm sự của chúng mình
  2. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Quê ở Bình Định nhưng Tôi lại được sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nên Tôi luôn khao khát được trở về nơi dấu yêu này nơi có Ông Bà gia đình người thân Tôi ở đó . Không biết nơi ấy có như ở đây không những góc phố hàng cây công viên hay những chùm hoa phượng đỏ rực khi mùa hè về Tôi chỉ biết đến qua ti vi sách báo hay những lời Mẹ kể . Một nỗi buồn một niềm niềm đau như những người con xa xứ xa Quê Hương da diết quá . Ôi Bình Định Thân Yêu
  3. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Quê ở Bình Định nhưng Tôi lại được sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nên Tôi luôn khao khát được trở về nơi dấu yêu này nơi có Ông Bà gia đình người thân Tôi ở đó . Không biết nơi ấy có như ở đây không những góc phố hàng cây công viên hay những chùm hoa phượng đỏ rực khi mùa hè về Tôi chỉ biết đến qua ti vi sách báo hay những lời Mẹ kể . Một nỗi buồn một niềm niềm đau như những người con xa xứ xa Quê Hương da diết quá . Ôi Bình Định Thân Yêu
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vậy you có bao giờ về quê ông bà của you chưa....
    Hè hè hè...Đây thì cũng chưa bao giờ về ngoài đó..Vì ngay cả ba cũng sinh trong Nam này...Chỉ có ông Nội là nguồn gốc ở ngoài đó thôi...Nhưng ba Chop thì 100% Nam luôn gùi, nói chi đến Chop....Tuy nhiên , hồi nhỏ thì chop lại học võ cổ truyền năm 10 tuổi cho đến lớn....
    Anway, nhắc đến QN thì người ta sẽ nghĩ đến ngay : "Hàn Mạc Tử, quay về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang" .
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vậy you có bao giờ về quê ông bà của you chưa....
    Hè hè hè...Đây thì cũng chưa bao giờ về ngoài đó..Vì ngay cả ba cũng sinh trong Nam này...Chỉ có ông Nội là nguồn gốc ở ngoài đó thôi...Nhưng ba Chop thì 100% Nam luôn gùi, nói chi đến Chop....Tuy nhiên , hồi nhỏ thì chop lại học võ cổ truyền năm 10 tuổi cho đến lớn....
    Anway, nhắc đến QN thì người ta sẽ nghĩ đến ngay : "Hàn Mạc Tử, quay về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang" .
  6. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Đã có một lần về rồi nhưng nhỏ quá lên không còn nhớ gì cả
    Còn Ông Bà Nội họ Nội đều ở đấy Ông Bà Ngoại họ Ngoại thì ở ngoài này . Ba Má mình gặp nhau ở ngoài Bắc khi Ba theo gia đình đi sơ tán cho lên mình được sinh ra ở đây chứ gốc gác thì ở Bình Định 100% luôn đó
  7. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Đã có một lần về rồi nhưng nhỏ quá lên không còn nhớ gì cả
    Còn Ông Bà Nội họ Nội đều ở đấy Ông Bà Ngoại họ Ngoại thì ở ngoài này . Ba Má mình gặp nhau ở ngoài Bắc khi Ba theo gia đình đi sơ tán cho lên mình được sinh ra ở đây chứ gốc gác thì ở Bình Định 100% luôn đó
  8. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Chưa một lần đến Bình Định,nhưng tôi yêu Bình Định qua những gì bạn thân tôi kể,nơi đó có gia đình thân yêu của bạn,có những người mà bạn yêu quý.Bây giờ có ai hỏi tôi bạn mơ ước gì nhất định tôi sẽ trả lời đó là 1 lần đến Bình Định
    Yêu Bình Định như chính quê hương mình
  9. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Chưa một lần đến Bình Định,nhưng tôi yêu Bình Định qua những gì bạn thân tôi kể,nơi đó có gia đình thân yêu của bạn,có những người mà bạn yêu quý.Bây giờ có ai hỏi tôi bạn mơ ước gì nhất định tôi sẽ trả lời đó là 1 lần đến Bình Định
    Yêu Bình Định như chính quê hương mình
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hình như chúng mình cùng có một điểm giống nhau là chưa bao giờ về bình định nhỉ[​IMG]. Hôm nay vui quá, mình máu quá, viết nhiều bài quá, thĩch quá, sướng quá thể luôn he he.

Chia sẻ trang này