1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lever1, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hình như chúng mình cùng có một điểm giống nhau là chưa bao giờ về bình định nhỉ[​IMG]. Hôm nay vui quá, mình máu quá, viết nhiều bài quá, thĩch quá, sướng quá thể luôn he he.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    3h37'' sáng ngày thứ hai..Một ngày đầu tuần lại đến...Mai là hai cái test, đêm nay lại sleepless nite thôi...Lười quá, giờ thì vắt chân lên cổ...chạy...Nhưng vẫn thỉnh thoảng táy máy, rờ vào cái PC...xa ttvnol không nổi...hix...hix....
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    3h37'' sáng ngày thứ hai..Một ngày đầu tuần lại đến...Mai là hai cái test, đêm nay lại sleepless nite thôi...Lười quá, giờ thì vắt chân lên cổ...chạy...Nhưng vẫn thỉnh thoảng táy máy, rờ vào cái PC...xa ttvnol không nổi...hix...hix....
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá đi mất,thằng bạn thân không hiêu chốn đi dâu mà gọi điện mãi cho nó không dc,thằng này hư thật,tìm đc thì phải cho nó 1 trận,bạn bè thế đấy đang lúc cần nhất thì chẳng thấy đâu
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá đi mất,thằng bạn thân không hiêu chốn đi dâu mà gọi điện mãi cho nó không dc,thằng này hư thật,tìm đc thì phải cho nó 1 trận,bạn bè thế đấy đang lúc cần nhất thì chẳng thấy đâu
    tình bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  6. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Thật là bực mình hôm qua được nghỉ cả ngày muốn lên mạng online cùng bạn bè vì có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại chẳng vào được
  7. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Thật là bực mình hôm qua được nghỉ cả ngày muốn lên mạng online cùng bạn bè vì có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại chẳng vào được
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ha ha vui quá, sướng quá, thích thật. Cứ thấy người khác gặp xui xẻo là mình lại thích mới buồn cười chứ
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ha ha vui quá, sướng quá, thích thật. Cứ thấy người khác gặp xui xẻo là mình lại thích mới buồn cười chứ
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi là nghệ thuật .... mình vẫn nhớ như in câu nói ấy ... hì hì ... song bây giờ mình lại sợ nó thế nào nào ấy ... chờ đợi .. mình chờ ai cũng không sao, nhưng sao khi nghe có ai chờ mình, tự nhiên bây giờ mình thấy sợ .... thôi, cảm giác cũ cũng qua lâu rồi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 02/11/2004

Chia sẻ trang này