1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lever1, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi là nghệ thuật .... mình vẫn nhớ như in câu nói ấy ... hì hì ... song bây giờ mình lại sợ nó thế nào nào ấy ... chờ đợi .. mình chờ ai cũng không sao, nhưng sao khi nghe có ai chờ mình, tự nhiên bây giờ mình thấy sợ .... thôi, cảm giác cũ cũng qua lâu rồi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 02/11/2004
  2. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thấy topic này giống nơi cho các bác câu bài quá nhỉ.
  3. phult

    phult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thấy topic này giống nơi cho các bác câu bài quá nhỉ.
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hết một tuần học tập,bây giờ là 2 ngày nghỉ sướng thế không biết.mai phai đi xem thành cổ mới được,dự định ãi mà chưa thực hiện nhất dịnh ngày mai đi
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hết một tuần học tập,bây giờ là 2 ngày nghỉ sướng thế không biết.mai phai đi xem thành cổ mới được,dự định ãi mà chưa thực hiện nhất dịnh ngày mai đi
  6. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    MÙA ĐÔNG NÀO CỦA RIÊNG...ANH !!!
    Đã lâu rồi Anh mới có lại cái cảm giác này , không hiểu bởi mùa đông đang đến hay là ngày Em đến với Anh , bâng khuâng , một chút buồn , suy tư và lúc nào cũng nghĩ và nhớ đến một thứ gì đó mà chẳng hiểu là gì ??? . Có lẽ cuộc đời anh luôn gắn liền với mùa đông , Anh không ghét mùa đông nhưng mùa đông luôn làm cho Anh thấy cô đơn và lạnh lẽo , mùa đông đến mang cho Anh một chút hạnh phúc , một chút hy vọng nhưng khi ra đi "nó" lại an ủi anh bằng một nỗi buồn vô tận với những : ngày ...tháng... dài mong đợi , bởi vốn dĩ "nó" là một kẻ lạnh lùng mà .
    Anh biết rõ tình cảm của mình , tình cảm Anh dành cho...Em , Anh không yêu Em qua hình bóng của một người con gái khác , nhưng vẫn có một cái gì đó luôn luôn tồn tại trong Anh . Anh sợ con đường mình đã đi qua , Anh thấy mình thiếu tự tin , Em là người con gái là mùa đông trong Anh nhưng đừng bao giờ như mùa đông Em nhé
    Anh có rất nhiều điều muốn nói với Em nhưng khi gặp hay ở bên Em Anh lại không nói được gì và không biết bắt đầu từ đâu , Anh sợ một cái gì đó làm cho Em tổn thương hay là điều đó làm cho Em phải suy nghĩ . Không biết Em có hiểu và thương Anh hơn không hay cũng chính tại điều đó tự Anh đánh mất Em và đánh mất chính hạnh phúc của mình

    HP _ 7.11.04
  7. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    MÙA ĐÔNG NÀO CỦA RIÊNG...ANH !!!
    Đã lâu rồi Anh mới có lại cái cảm giác này , không hiểu bởi mùa đông đang đến hay là ngày Em đến với Anh , bâng khuâng , một chút buồn , suy tư và lúc nào cũng nghĩ và nhớ đến một thứ gì đó mà chẳng hiểu là gì ??? . Có lẽ cuộc đời anh luôn gắn liền với mùa đông , Anh không ghét mùa đông nhưng mùa đông luôn làm cho Anh thấy cô đơn và lạnh lẽo , mùa đông đến mang cho Anh một chút hạnh phúc , một chút hy vọng nhưng khi ra đi "nó" lại an ủi anh bằng một nỗi buồn vô tận với những : ngày ...tháng... dài mong đợi , bởi vốn dĩ "nó" là một kẻ lạnh lùng mà .
    Anh biết rõ tình cảm của mình , tình cảm Anh dành cho...Em , Anh không yêu Em qua hình bóng của một người con gái khác , nhưng vẫn có một cái gì đó luôn luôn tồn tại trong Anh . Anh sợ con đường mình đã đi qua , Anh thấy mình thiếu tự tin , Em là người con gái là mùa đông trong Anh nhưng đừng bao giờ như mùa đông Em nhé
    Anh có rất nhiều điều muốn nói với Em nhưng khi gặp hay ở bên Em Anh lại không nói được gì và không biết bắt đầu từ đâu , Anh sợ một cái gì đó làm cho Em tổn thương hay là điều đó làm cho Em phải suy nghĩ . Không biết Em có hiểu và thương Anh hơn không hay cũng chính tại điều đó tự Anh đánh mất Em và đánh mất chính hạnh phúc của mình

    HP _ 7.11.04
  8. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Ta giật mình khi ta chợt nhận ra
    Đã tháng ba đầy đường hoa gạo đỏ
    Ta giật mình thấy tên em đâu đó
    Trong những bài thơ ta chẳng viết tặng em
    Tháng ba náu mình trong lất phất mưa xuân
    Trong giá rét mùa đông còn sót lại
    Những đốm lộc cuối mùa biếc mãi
    Và mắt em trong như mắt trẻ thơ
    Có phải tình yêu thường đến bất ngờ
    Nên chiều nay một mình ta xuống phố
    Hao gạo bừng lên như má ai ửng đỏ
    Sắc HOA LÒNG chợt nhắc tháng ba!

    Chúc Em lễ Giáng Sinh vui và hạnh phúc
  9. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Ta giật mình khi ta chợt nhận ra
    Đã tháng ba đầy đường hoa gạo đỏ
    Ta giật mình thấy tên em đâu đó
    Trong những bài thơ ta chẳng viết tặng em
    Tháng ba náu mình trong lất phất mưa xuân
    Trong giá rét mùa đông còn sót lại
    Những đốm lộc cuối mùa biếc mãi
    Và mắt em trong như mắt trẻ thơ
    Có phải tình yêu thường đến bất ngờ
    Nên chiều nay một mình ta xuống phố
    Hao gạo bừng lên như má ai ửng đỏ
    Sắc HOA LÒNG chợt nhắc tháng ba!

    Chúc Em lễ Giáng Sinh vui và hạnh phúc
  10. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Rồi đến lúc chỉ mình ta ở lại
    Lá vàng rơi xao xác cuối mùa
    Đã xa hết những yêu thương khờ dại
    Mối tình đầu còn đọng vị chát chua
    Những kỷ niệm vùi sâu trong ký ức
    Chỉ trong mơ mới rón rén quay về
    Chiều nay gặp người xưa trên lối cũ
    Nửa muốn chào, nửa lại muốn quay đi
    Thôi còn tiếc chi nhau ánh mắt
    Những giận thương, hờn trách đã xa rồi
    Qua một phút dửng dưng.... người đi khuất...
    Cả thu vàng trút lá xuống hồn tôi....

    Hãy nhớ đến Anh khi nào Em không còn ai để nhớ !!!

Chia sẻ trang này