1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lever1, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Rồi đến lúc chỉ mình ta ở lại
    Lá vàng rơi xao xác cuối mùa
    Đã xa hết những yêu thương khờ dại
    Mối tình đầu còn đọng vị chát chua
    Những kỷ niệm vùi sâu trong ký ức
    Chỉ trong mơ mới rón rén quay về
    Chiều nay gặp người xưa trên lối cũ
    Nửa muốn chào, nửa lại muốn quay đi
    Thôi còn tiếc chi nhau ánh mắt
    Những giận thương, hờn trách đã xa rồi
    Qua một phút dửng dưng.... người đi khuất...
    Cả thu vàng trút lá xuống hồn tôi....

    Hãy nhớ đến Anh khi nào Em không còn ai để nhớ !!!
  2. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Anh không quên được lần đầu gặp em , anh thấy ở em 1 ánh mắt nồng nàn . Trong trí nhớ của anh hình bóng em mãi không phai mờ .Nhìn ánh mắt em anh cảm nhận được sự dịu dàng của em .Nhưng có 1 điều gì đó rất khó tả , sự ngây thơ của em anh sẽ mãi khắc ghi.... Nhìn thấy em đau khổ anh thật xót xa .... Anh sợ rồi đây anh sẽ yêu em nên anh không dám gặp em. Anh sợ không có gì đó để cho em , yêu em anh cũng phải cần có một dũng khí lớn .
    Có thể rồi một ngày nào đó anh không thể chế ngự được tình cảm , anh sẽ yêu em mất thôi .... Dẫu biết nhớ nhung sẽ làm mình đau klhổ , nhưng yêu em anh làm sao tránh khỏi ..... Thế nhưng không biết tại sao anh vẫn cứ muốn được ở bên em ......
    Anh phải làm sao đây .
  3. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Anh không quên được lần đầu gặp em , anh thấy ở em 1 ánh mắt nồng nàn . Trong trí nhớ của anh hình bóng em mãi không phai mờ .Nhìn ánh mắt em anh cảm nhận được sự dịu dàng của em .Nhưng có 1 điều gì đó rất khó tả , sự ngây thơ của em anh sẽ mãi khắc ghi.... Nhìn thấy em đau khổ anh thật xót xa .... Anh sợ rồi đây anh sẽ yêu em nên anh không dám gặp em. Anh sợ không có gì đó để cho em , yêu em anh cũng phải cần có một dũng khí lớn .
    Có thể rồi một ngày nào đó anh không thể chế ngự được tình cảm , anh sẽ yêu em mất thôi .... Dẫu biết nhớ nhung sẽ làm mình đau klhổ , nhưng yêu em anh làm sao tránh khỏi ..... Thế nhưng không biết tại sao anh vẫn cứ muốn được ở bên em ......
    Anh phải làm sao đây .
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    tết nhất đến nơi rồi, về QN sao mà khó khăn quá vậy, nhỏ bạn hôm nay đi mua vé tàu ngày 15 về tết mà cả ngàn người cùng đợi thì biết bao giờ mới tới lượt nó đây. không biết tết này QN có lạnh như năm ngoái không nhỉ??? không biết tự khi nào mình lại yêu đất QN đến vậy, vì những kỷ niệm đã qua... ???
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    tết nhất đến nơi rồi, về QN sao mà khó khăn quá vậy, nhỏ bạn hôm nay đi mua vé tàu ngày 15 về tết mà cả ngàn người cùng đợi thì biết bao giờ mới tới lượt nó đây. không biết tết này QN có lạnh như năm ngoái không nhỉ??? không biết tự khi nào mình lại yêu đất QN đến vậy, vì những kỷ niệm đã qua... ???
  6. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng 24/7
    Chị ơi vậy là ngày mà em mong đợi đã đến, cũng đã 17 năm rồi phải không chị lâu quá rồi chị nhỉ. Ngày mốt là chị lên đây tham Mẹ và em, xúc động quá chị à,không biết mai này gặp chị em sẽ nói những gì vì thời gian chị em mình xa cách quá lâu. Và có lẽ chị và Nội cũng thắc mắc vì sao nhiều năm qua em không về thăm gia đình, mong 2 chị, Nội và gia đình bỏ qua cho út năm này nhé, qua những lá thư em gửi và Mẹ cũng đã nói khi Mẹ về. Em không có thời gian chị à, ngay từ khi rời ghế nhà trường là em đi làm luôn, không có thời gian nghỉ, cũng không mấy được rảnh lên em không vô đó đuợc. Em luôn luôn thấy mình có lỗi chị à, nhưng chị ơi sẽ có một ngày, một ngày không xa em sẽ về, về với Nội với chị, chị nhé. Thôi cho em ngừng dòng tâm sự ở đây, mai mốt này gặp chị, chị em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn chị nhé........
    Út Năm của Chị
  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê nơi, box Bình Định bây giờ thành nơi để dân Bình Định cãi nhau toàn vì những chuyện không đâu. Hình như người ta quên mất đây là nơi để "hãy cùng nhau vui sướng đi". Ngày nào vào mà không nghe "nẫu" choảng nhau thì hình như không còn là Box Bình Định thì phải . Bình Định ta ơi, stop cãi nhau đi, vì đây đâu phải là kiểu cãi nhau để tìm ra chân lý!
  8. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như lever1 , ba tôi là bộ đọi miền Nam tập kết ra Bắc rồi quen má tôi , vì thế tôi cũng có 1 quê ngoại ở HAIPHÒNG như bạn , nhưng khác với bạn , tôi bây giờ đã về sống ở Quinhơn . Nhưng Hai Phong cũng là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm của tôi thời thơ ấu . Những con đường rợp bóng phượng , bờ sông Tam Bạc lộng gió , nhà hát lớn mà trong kỉ niệm tuổi thơ tôi là cung điện của 1 vị vua nào đó . Hồi đó tôi ở đương Quang Trung ( số 77 ) kỉ niệm trong tôi là những hôm đi học mùa đông, lững thững trên những con đương dầy lá bàng , tìm nhặt những chiếc lá to & nguyên lành đem về rửa sạch cho mẹ gói bánh khúc ( chắc bây giờ chẳng còn ai bán bánh khúc lá bàng như mẹ tôi ngày ấy ! ). Mùa hè , theo bọn con trai đi hái phượng , bắt ve sầu.........Kỉ niệm mùa hè còn là những hôm cả gia đình đi biển Đồ Sơn ( khi vào Qui nhơn tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy biển Qui nhơn nước xanh & cát vàng chứ ko màu đen như ở biển Đồ Sơn ).
    Hải Phòng bây gio thế nào nhỉ , mấy năm trước cứ ngỉ hè là tôi " BẮC TIẾN " , nhưng năm vùa rồi chỉ kịp đến Hà Nộl , chưa về đến SG . Bây giờ thì lại " NAM TIẾN " rồi .
    Hải Phòng ơi , biết bao giờ lại có dịp về thăm .......!!!!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong vòng 4 5 năm mà không về thì Hải Phòng bây giờ đã khác lắm, đường ra Đồ Sơn giờ ngon hơn nhiều, 2 bên đường là mấy cụm dân cư đang được hình thành, có cả khu biệt thự... Ra đằng ấy phê nhất là nghía cái nhà Triễn lãm hay gì gì đấy, công nhận là đẹp, hy vọng là nó được thi công nghiêm chỉnh để có thể tồn tại lâu dài...
    Chỉ thế thôi, còn Đồ Sơn thì chắc là chẳng đổi gì,,, Khi nào rảnh thì lại về thăm quê ngoại chứ... hà hà, Qui Nhơn cũng chỉ là quê ngoại tớ, nhưng tớ sống từ bé nên gắn bó lắm, ra ngoài này mấy năm rồi nhưng có dịp là tót về ngay,,, Còn bao nhiêu là bạn bè nữa mà

  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào box BĐ để viết nhật ký. Trời SG âm u, mưa suốt ngày, buồn bã, nhớ mẹ, nhớ căn phòng ấm cúng biết bao. Nhớ QN những ngày mưa rả rích, nhớ những ngày bão to dập mái tôn...Nhưng những ngày đó có gia đình thân yêu bên cạnh, bây giờ thấy cô đơn giữa SG mênh mông rộng lớn. Sao mà nhớ đến vậy. Cần người chia sẻ mà biết chia sẻ với ai đây. Người bạn ở gần thì ko còn như ngày xưa nữa, tất cả mọi người đều có công việc riêng, hoặc vì họ hiểu lầm mình ...có gì đó nên...Bạn gái thân thì cũng ở QN......
    Sao lại buồn nhỉ? Thôi, đừng buồn nữa H ơi, mai thi rồi.....

Chia sẻ trang này