1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lever1, 23/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Động đất đâu bên Đài Loan làm mình chẳng làm ăn gì được. Muốn vào www.mangbinhdinh.com cũng bó tay.
    Chỉ có mỗi chồ này để chui vào thì chẳng có ai chơi
  2. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xem film XXX nhiều quá, mong chúa thứ tội cho con...
  3. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Gửi người Tôi yêu 1 năm mới vạn sư như ý
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi, m nhớ bi lắm... Xin lỗi bi.
    28/3 này giỗ bi, m sẽ đến gặp ba bi và nói chuyện. Ít ra cũng có 1 cái đám giỗ cho ra hồn chứ, bi nhỉ...
    Bi ơi, m nhớ người ta....
  5. TABANVINANG

    TABANVINANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dan hai phòng cũng dính dáng đến dân BD nhiếu các bác nhỉ, ni ra thì cũng nhó nhà thật
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xoè tay em đếm 1, 2
    Mong đêm mau sáng mong ngày mau qua....
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    K biết còn có thể tin nổi k... Sao mọi việc cứ rối tinh rối mù lên thế này. Những j H nói có phải là sự thật k TA??? Còn những j TA nói với T thì sao? Đâu là đen đâu là trắng? Hay tất cả chỉ là 1 màu nhờ nhờ k phân định được.
    k thể chịu nổi nữa, muốn đập phá, muốn la hét và muốn giải thoát quá... Muốn làm 1 cái j đó, làm j chẳng biết.
    )^*&(%#@ Ai cũng bảo mình có nhiều bạn, những lúc thế này, tìm cũng k ra 1 mống mà nói chuyện. ()*^*($ cuộc đời.
    O^&*(% Có lẽ do mình thôi, hehe, thật là khó hiểu...
  8. honey_cake

    honey_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi
  9. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    cha nội Chapi này tệ thiệt..... động đât bên ĐL nó rung rung làm mọi người ngủ không được... tha hồ mà làm ăn
  10. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Làm với ăn cái nỗi gì bác :-( Ngày thì cày với công ty, tối về pha sữa cho con. Xong rồi mất ngủ => loay hoay làm lại cái Mạng Bình Định
    Dạo này bác "làm ăn" với Tây nhiều quá hay sao mà thấy ít ra gió thế? hôm rồi có mấy em tre trẻ của partner bên Paris sang, tụi nó cũng khóai ăn chơi phết

Chia sẻ trang này