1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

    Vào link dưới đây để tra cứu lại các thông tin đã gửi lên Nhật ký phần 1

    NHẬT KÝ (Phần 1)

  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhậu. Chết toàn thân. Chết như con gián. May mà có mấy ông đông nghiệp khiêng mình ra taxi, khiêng vô nhà dùm
    Sáng nay 10h30 mới lên công ty nỗi. Đúng là lần đầu trong lịch sữ mình bi thảm tới vậy
    Sẽ còn là một ''truyền thuyết'' cho mấy ông trong công ty kháo nhau. Chán
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Se vô đọc NK của miềng rồi suy lung tung, buồn cười quá. báo với Se là tớ có cả 1 tuần lễ SN chứ một buổi kara thì nhằm nhò chi hè. Lâu ngày mới có một ngày SN, phải làm cho hoành tráng chứ , nói rứa chơ lâu ngày mới gặp lại mọi người cũng vui lắm
    Sáng ni đi lơ ngơ qua q.1, đói bụng quá liền dừng xe ở một quán nhỏ nằm ngay trên một đường hẻm. Híc, chỉ có tô bánh mì bò kho mà hắn quất tới 12.000vnd , mà đó là mình đã cẩn thận hỏi giá trước rồi đó. Khiếp, từ nay em xin chừa
  4. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, sáng làm 1 cặp sandwich ở canteen.
    Một ngày khác mọi ngày, không uống nước trắng mà đổi sang Nescafé. Phải giữ cho mình tỉnh táo chứ không thì lại ngủ lên ngủ xuống giống như nhợn ấy
    Thứ 7 thư viện vắng teo. Tình hình này thì khả năng ngủ là rất cao, nhất là khi đã mang theo áo khoác và ngồi ở một góc ấm áp cách xa máy lạnh . Mới dậy mà mắt lại đã cay xè rồi
    Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố gắng không ngủ gục!
  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhợn con kia, hôm nọ ngủ 17 tiếng rồi mà vẫn còn chưa đã à
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    3:20AM hổng ngủ được, chán wá sáng mai lại ngủ bù. hi vọng ngày mai mấy cái máy chết tiệt đừng có ò è để mình ấm gối. lạy trời ...
  7. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa rất to. Cầu Trời Phật phù hộ cho đừng bị ướt. Chui vào cái thư viện lạnh tê tái như cái tủ ướp xác kia mà còn bị ướt nữa thì mình thành gà đông lạnh mất
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mai đã tròn một năm kể từ khi mình bắt đầu đi làm tại QB. Một năm với những công việc hoàn toàn mới mẻ, khi nào mình cũng cảm thấy phải học và suy nghĩ...Thế mà nhìn lại, mình chưa thấy trưởng thành lên bao nhiêu.....cho dù nhiều người gặp lại vẫn nhận xét là mình chững chạc và già hơn hẳn. Một năm với những quan hệ mới thiết lập, những người mới quen để trở thành bạn cũng không nhiều...dăm ba ông già ế ẩm, trên 30 vẫn chưa vợ thi thoảng thương tình mình rủ rê đi uống cà phê. Hôm qua lão già lại gọi ?oCọt ơi, gặp nhau cuối tuần !? Ừ, thì cũng chạy đến, nói dăm ba câu chuyện rồi xin về ăn cơm với ba mẹ....lão ta bảo, thảo nào bây giờ vẫn hát mãi khúc hát cô đơn. Thế thì đã sao nào...hehe, ta vẫn còn lạc quan yêu đời chán. Một ông dự định học nhóm cùng lại không học nữa, chắc là muốn cưới vợ cho chắc ăn rồi mới đi học. Hic, con trai gì mà.....Tối qua trời mưa to, tự nhiên thằng bạn cấp 3 lại rủ đi uống cà phê, lâu lắm mới có dịp nên cũng dắt xe ra đi, mama cứ lẩm bẩm: Trời mưa, trời bão lại đi chơi...Kệ ! Cả mấy đứa trùm áo mưa kín mít long nhong ngoài đường, lại còn trêu lãng mạn quá. Mấy thằng con trai nhắn nhủ bọn con gái phải tranh thủ đi chơi, kẻo 1, 2 năm nữa rủ đi lại kêu tau ở nhà với con...Hihi, mình bảo cứ mang con đi, để lúc cho con bú thì mấy cậu của thằng cu Tí lại tha hồ thèm
  9. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tụi nó thì được nghĩ lễ mà giao cho mình cả đống việc để làm, sao chán thế ko biết
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lễ gì thế nhỉ???
    Chả bù đây rảnh mà chẳng có ai để chơi!

Chia sẻ trang này