1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi tương tư bác Mờ Vờ Tơ rứa là bị con bạn tát cho một cái chút nữa gãy cái răng sâu haaaaaaaaaaaaa hiiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    suýt nữa thì gãy cái răng sâu đã nhằm nhò gì?
    thế là vãn còn nhẹ tay đấy
    bác mà gặp em thì chỉ có nước gãy răng cửa thôi
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xui nhỉ, tưởng gãy rồi. định congratulation!
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    LỄ NỮA RỒI
    BUỒN CHÃ MUỐN CHẾT
    CÁI DÒNG ĐA CẢM NHƯ MÌNH MÀ CHỊU CÃNH CÔ ĐƠN
    CẮC CHẾT QUÁ. PHẢI TỰ KIỀM CHẾ THÔI , CỐ GẮNG ĐẾN HẾT LỄ ĐỪNG CÓ LÀM BẬY .
    LẠI NHỚ TRỊNH :
    ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
    -------------------------------------------------------------------------
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tiên đi làm sau lể. Ngày đầu tiên đi làm ở trụ sở mới
    Lên nhìn IT cái mặt nó khờ khờ. Mạng Intẹcnét die, máy in không cài được, fax k được, mail lúc chết lúc sống. Mới đổi số mới mà khách hàng vẫn biết, gọi dí mình muốn chết
    Hỗn độn, bận rộn. mệt mỏi.
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh yêu về, còn giận nhau nhưng vẫn gọi điện rũ đi ăn. NHìn mặt thấy ghét nhưng mà sắp xa nhau nữa rầu sao cứ giận em hoài vậy anh. Em biết lỗi rùi mè huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  7. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy ng ta áp dụng phong thuỷ nhiều, cũng muốn đọc chơi cho biết, mà mở ra dò trên intẹcnét thấy viết nhiều thế, chả biết mình có nhớ hết nỏi ko. híc híc
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vừa từ QB về, định gửi quà và ba hoa tí chiện....call mà không thèm bắt máy. thiế thì thoai. quà cáp ta cứ tự "chiến đấu" hít. còn chiện thì....buôn sau
  9. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hôm ni HN lại mưa giông, nhìn cảnh mọi người hớt ha hớt hải trên đường trông như cảnh chạy loạn khiến mình đi được nửa đường lại muốn về, thế mà lạ...mình vẫn thong dong che ô đi học(chuyện lạ khó tin)...buổi học đầu tiên, hehe...hic, ấy vậy mà đến lớp thấy mất điện và cô giáo thì ko thấy đâu, định nán lại vài phút xem sao nhưng chậc nghĩ "về thôi, về nhanh"....ko thì cô giáo đến mình lại phải vào lớp...nghi thế nào ta hành động luôn, xach giày chạy vù ra cửa (mưa to wa ướt hết giày mà)...thế là đi tong buổi học đầu tiên...hỏi bà con cô bác có ai như mình ko nhỉ..
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đi xe 73 cũng có nhiều điều thú vị. Bằng chứng này:
    1) Lâu lâu lắm rồi..., trên đường Giảng Võ.
    - Ê, 73 là tỉnh nào hả mày?
    - Quảng Bình.
    - Chắc không?
    - Không tin thì hỏi luôn thử xem.
    - ....
    Lời bình: giá mà không vác cái mặt sắt này thì thể nào cũng làm quen được 3 anh chàng dễ thương
    2) Cũng lâu quá rồi, chắc khoảng 4,5 tháng gì đó, tại siêu thị Big C.
    Anh soát vé: Em ơi, 73 là tỉnh nào hả em?
    - Dạ Quảng Bình.
    - Vinh hả?
    - Dạ không, là Quảng Bình.
    - Vinh à?
    - Quảng Bình
    - Quảng Bình (một giọng nói khác)
    - À, Quảng Bình quê ta ơi.
    Lời bình: hoặc giọng mình quá khó nghe, hoặc ông này bị lãng tai. Chắc là trường hợp 1. Dù sao cũng vui vui khi được hét to chữ QBình nơi công cộng
    3) Gần đây, tại khu gửi xe nhà tang lễ Thanh nhàn.
    - Cháu ơi, 73 là tỉnh nào hả cháu ( lại câu đó )
    - Dạ ở Quảng Bình.
    - À, Quảng Bình quê ta ơi hả
    - Dạ
    - (một người khác) Quảng Bình có Động Phong Nha, động đẹp nhất đấy....
    -
    Lời bình: Biết nói gì hơn. Khoái chí.
    4) Hôm trước, trên đường Láng Hạ, trời đang mưa tầm tã
    - Em ơi em ơi ( 2 người đồng thanh, vừa nói vừa chỉ vào biển số xe họ đi). Cũng 73 đây này
    - A, Quảng Bình
    - Thế em làm gì ở đây
    - Dạ cháu... (khai hết)
    - Thế ở Quảng Bình thì nhà cháu ở đâu
    - Dạ Đồng Mỹ
    - A, nhà chú cũng ở Đồng Mỹ, gần nhà may Kim Chung
    - Thế à....
    - ...
    -Thôi hai chú phải rẽ đường này rồi. Tạm biệt nhé
    - Dạ
    Lời bình: thêm một niềm vui cho cuộc sống. Đi xe 73 vui thế đấy.

Chia sẻ trang này