1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    2 thằng ni ngu thiệt, con gái người ta xinh thế không chịu đi thẳng mà rẻ chi trời [​IMG]
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác ni thiệt là, chẳng nghĩ được cái gì khác nữa à? Hèn chi lấy vợ sớm. Hai chú nớ già rồi.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua năm mơ thấy bác MVC với Sười tới nhà miềng chơi, Sười còn tặng miềng bó bông thiệt bự ===>>> Không lẽ Sười.... miềng. Chết chữa
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mơ tiếp đi em, sẽ có câu trả lời ngay thôi mà
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngũ từ 6 giờ để xem tiếp giấc mơ phần 2. Rứa mà không thấy chi, chờ tới gần sáng thì thấy một xác ướp ai cập. Bọ mạ ơi! Con chết híc hu hu
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    chết thật! Tại sao mình lại buồn nhĩ? Hôm nay là ngày thứ 3 mình bị bệnh là ngày thứ 3 mình cảm thấy trống trãi. MÌnh khùng rồi sao lai buồn chứ? Chết thật ngay cả việc viết thế này cũng khiến mình khùng. Thôi đi uống cafe vậy một tach cafe ở một quán lạ có thể làm mình bớt buốn. Gía như được nghe Khúc Thuỵ Du ngay bây giờ.
  7. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như mọi ngày, vì gần 1 năm rùi mình không vào Ttvnol. Lại cái cảm giác hồi hộp, chẳng biết còn ai nhớ đến mình không nữa. Bất chợt nhận được mail từ một người đồng hương nhưng chưa biết mặt gửi cho mình đã hơn 7 tháng rồi, hạnh phúc hơn cả khi người mình yêu tỉnh tò.
    Lâu rồi không vào không phải vì không muốn vào mà vì sau một vài lần không vào được, rồi những lo toan công việc cuốn mình đi mãi. Lại trở vềvới những dòng chữ thân thương, chẳng khác gì cái cảm giác trở về nhà sau những ngày mệt mỏi cả.
    Tự hứa với mình từ nay trở đi sẽ cố gắng vào thăm những khi có thể. Một ngày chưa hết, nhưng là một ngày hạnh phúc đối với riêng mình.
  8. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lại một weekend nữa sắp hết, công việc và những chuyện linh tinh cứ cuốn mình đi mãi, chợt giật mình vì trưa nay đứa bạn điện thoại hỏi chuyện tình yêu, 25 tuổi đã ế chưa hả trời.
    Vào topic kiếm người yêu c hợt phì cười và tự an ủi mình, còn khối kẻ ế như mình mà. Nên buồn hay vui nhỉ
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị và tự dưng lại cười. Cả ngày hôm kia nhận một lúc hai cái thiệp hồng, biết tin bạn lấy chồng nhìn lại mình thấy buồn quá. Có khi nào vì quá ham làm mà mình trỡ thành một bà già khó tính không nhĩ? Và lúc đó thì sẽ chẳng ai yêu một bà già đâu. Sẽ ế thật như chơi ấy chứ, nhưng công việc thì vẫn là công việc, dòng chảy này đang trôi và trong đó có cuốn mình theo. Dạo này mình siêng vào box QB có lẽ mình sắp hướng về nguồn, thích sống cuộc sống như ba mẹ quá, một cuộc sống thật bình di không bon chen, không ganh đua gì cả. Ước gì! Hôm nay mình viết gì vậy nhĩ, ở một nơi không bạn bè, không người thân tự dưng ta mềm lòng thế này ư? Miền Tây ơi! Hoang dã quá đi mất !
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lại những lời nói thiếu suy nghĩ, những hành động thiếu suy nghĩ...Mình lại đang phải đau đầu đây. Mãi mà không rút kinh nghiệm được. Nhưng thôi, hối hận thì chuyện cũng đã rồi. Đã làm rồi thì phải gánh chịu hậu quả vậy.
    Biết bao giờ mình mới lớn lên được một chút đây. Tự động viên tinh thần cả buổi sáng rồi mà cũng chưa ăn thua gì.

Chia sẻ trang này