1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Huế lụt rồi !
    Mấy chị em trong xóm dồn vào một phòng , Ăn cơm chung
    Nhớ lại cảnh chạy lụt năm trước , Hic , nhớ "Đại ca" , giờ không biết đại ca đang trôi nổi nơi đâu
    _" Anh Kh oi , đến cứu bọn em đi "
    _ KH : Anh đang ...bơi , Hẹn Gặp mấy em ngày mai nếu anh Còn sống
    Ôi !!!...đại ca...
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chán. Chả có ai rủ mềng đi nhậu hè
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Hic , tự nhiên lại sập bẫy chị mình , Từ chuyện văn chương lại đá qua chính trị , hic , "Cãi nhau "!!! Mình đâu có năng khiếu về cái khoản này ...
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Đọc " Truyên của thiên tai ", thấy cái "Ông " này cũng hâm hâm giống mình
    hic , sao bây giờ mình mới biết là mình có " mầm mống thiên tài nhỉ "
    Chắc "cây to mọc châm"
    Mà thôi . về gặm nốt cuốn này
    Chiều nay có bão , kệ ông trời , nghỉ học là thích rồi ... hơ , về cái khoản thích nghỉ học này , lại giống ... hiiìi , đã bảo " thiên tài mà lại " !
  5. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chà! không ngờ thị này cũng thích trở thành thiên tài nhẩy!
    đọc xong " thằng hủi " của NTTH rồi có còn muốn trở thành "thiên tài "nữa không?
    (tôi tuyên bố , anh X......thiên tài .........ca sĩ.....nhà thơ .........không được thi học phần này.......chà! thằng hủi cũng khá đáy chứ)
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    "Muốn hay không muốn , Đó ...không phải là vấn đề ," , Vì " người thường làm Thiên tài khó như thế nào thì thiên tài làm người thường cũng khó như thế " hic , mà mình thì thấy ...khó cả hai !
    Nhưng xét một cách khách quan thì mình
    ấn tượng với mấy kiểu người như thế này , ghét _ tất nhiên , nhưng cũng Cảm phục lắm !
  7. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hay lắm ! ha ha haaaaaaaaaa
    tôi tuyên bố ,anh X,thiên tài ......ca sĩ .........nhà thơ............ha ha ha . mà tớ nói thật ,nghe đâu các thiên tài đều bị mặc cảm "ơdip" thì phải ....hic!
  8. hanhnguyenmy

    hanhnguyenmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    HCM ngay..thang..nam
    Hôm nay ông anh cua minh hứa là sẽ tặng mình một cây kẹo mút nhân dịp trung thu, chà... tuy tính mình không được kiên nhẫn cho lắm ( mút mấy phút là cắn à...) Nhưng không sao miễn là có quà trung thu là mình ok liền à... 22 năm về trước năm nào đến dịp trung thu đều có quà, tự nhiên năm nay không có cũng ..."tủi thân" chứ...
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì thiên tài là bất hạnh à?
    Thế thì ''thằng hủi" thật đáng thương !
    ( Chậc! mà tình thương , cái này coi có vẻ không ổn nhỉ, Vì mấy "nhân '' này là nhạy cảm lắm , vì dễ bị tổn thương mà , Họ dị ứng với lòng thương hai ...; )
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Mod RO bi lên thớt, mình buồn thay cho hắn chẳng biết làm gì .. thôi post bài thơ tặng hắn vậy..
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mày không thấy à
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    ợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao

Chia sẻ trang này