1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Người con gái mình thích thì mình không có một cơ hội dù là nhỏ để gặp gỡ và nói chuyện
    Người con gái mình không thích thì ngày nào cũng gặp nhau đến nỗi thấy mệt mỏi
    Sao cuộc đời lại có nhiều cảnh trớ trêu đến vậy?
  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối hè!
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hehehehe
    mạng châu á bị lỗi nên không vào yahoo được, cũng may còn skype và
    box này, không thì buồn chết,
  4. gunnroseus

    gunnroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lại chiến nhau với Bin. Hix, 1 tuần có 7 ngày thì chiến nhau đến 6 ngày.
    Công việc cuối năm cũng không bận lắm nhưng hôm nay là 29, gần cuối tháng. Phải làm tổng kết lương cho chúng nó. Thế nào mai công bố thưởng phạt cũng sẽ mất thêm 1 buổi nghe chúng nó kiện cáo công xá. chán quay
    Je suis fatigúe!
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ủa lão ni làm tiền lương lao động àh?? Có khi nào cuối năm kẹt tiền ăn chặn tiền lương của anh em k??? hehe
    Hôm ni cuôí năm mà Sếp bắt phải làm vệ sinh. Mệt thật!
    Vậy là chiều ni chi cũng có độ nhậu... hihi.. hic
  6. gunnroseus

    gunnroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 là ngày j nhĩ???? Đi làm và đi làm.
    Chiều nay mất toi bủi chiều nghe chúng nó kiện cáo công xá. Mai mất thêm 1 bủi tổng kết thưởng phạt, ngày kia phát lương.
    Ôi giời ôi! Cái VP có mỗi 10 mạng người mà vấn đề to như quả núi
    CN cũng như thứ 2, 1 tuần có 7 ngày thì đến 6 ngày rưỡi có mặt ở VP
    Hết người yêu hết bạn bè hết tụ tập hết nhậu nhẹt .
    P/S buisuoi: Ăn gian được lương chúng nó cực, đồng tiền đi liền khúc ruột dễ j chúng nó tha.
  7. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    CN . ngồi nghe chương trình quà tặng âm nhạc .
    Toàn những lời yêu thương người ta tặng nhau .

    Có cô bé còn hồn nhiên : mỗi ngày em đều chọn cho mình một niềm hạnh phúc , đó là yêu và nhớ tới anh !
    Hic ! nghe mà " thắt gan thắt ruột ".
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đồng Hới khác xưa nhiều, con người giờ đây cũng khác ,,,,, những có lẽ ấn tượng nhất là con đường đầy hoa ở đường QLK ........ một màu hồng nhạt trở về với cội nguồn xưa .............
  9. gunnroseus

    gunnroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Póc tem ngày đầu năm!
    Hix, sáng 1/1 đúng 7h30 pải mò lên vp mở cửa. Chán luôn.
    Kệ m nó, đóng cửa đi CF thui.
  10. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hết năm mà nỏ chộ tất niên, nhậu nhẹt chi hết hè....

Chia sẻ trang này