1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parabol_port

    parabol_port Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn đọc nhật ký của mọi người thấy hay hay nhỉ. Bình thường mình online chỉ đọc tin tức, chat chứ ít khi vào các forum. Ở đây có bạn nào học K42 Bách khoa không nhỉ. Chắc là không . Ngày trước SV bọn mình chỉ thích uống rượu thôi. Từ nay chắc hôm nào mình cũng sẽ vào đây.
    Thôi ngủ thôi mai bão số 8 sẽ đến còn lo mà đối phó.
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này cũng khá là thú vị. Chuyển nhà, gặp được một người khá là nhiệt tình, tạm coi là chơi được, thằng bạn từ quê lên chơi, và có thể mình cũng sẽ bám gót nó về quê, định đi bao năm nay mà có đi được đâu.
    Lại ăn chơi nữa rồi], làm theo lời chị bé dặn thôi nhé
    Chị bé mấy ngày nay làm gì thế. Nghe chị kể tình hình bên đó mà thấy thương ghê. Mà thực ra ai đi xa nhà, xa quê hương đều fải có những lúc đối mặt với khó khăn một mình như vậy cả. Chị bé ráng lên nhé. Tặng chị bé nì
  3. komette

    komette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà và nhớ nhà quá,nhớ mùa thu ở Qb,nhớ cái lạnh ,nhớ hươngcây hoa sữa dọc hai bên đường Quang Trung,nhớ.....nhớ nhà.......
  4. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Headphone ở cty tịt mất một bên tai, tức không chịu nổi , chả lẽ lại vác cái của nhà lên. Mà cái đó cũng dở dở ương ương lắm, thỉnh thoảng cũng bị tịt mất một bên
    Đi đâu, làm gì, sờ tay lên đầu là lại nhớ chuyện mái tóc. Lại cắt. Hừm, lần này thì ngắn hơn. Chị thì khen đẹp hơn lần trước nhưng mình thì thấy giống con "chai" hơn , nên đến công ty, chưa gì đã thú nhận trước là sẽ có một anh đưa các chị đi ăn. Nhớ lại lần đầu tiên đi cắt, cắt tóc xong lại khoe ỏm tỏi, giống như con nít vậy , nhất là với mấy đứa bạn, gặp là lại xoa xoa cái đầu rồi chìa ra . Rồi gọi điện thoại, tụi nó hỏi mi có cái chi mới rồi cũng chỉ trả lời cái đầu . Còn đây là lần thứ hai, chả khác chi lần trước cả (đang rêu rao đời mình nè )
    Nhớ lời thầy dạy "mái tóc dài (đến) huyền thoại". Đố ai biết là tóc như thế nào đấy (phải mất công ngồi nghĩ một hồi mới ra được hai chữ "huyền thoại" ). Đó là nói ví von thế thôi, chứ chính nó là mái tóc thề, nửa chờ nửa đợi thui . Hừm mình có chờ đợi ai đâu nhỉ, cắt tóc là hợp lí nhất rùi
    Được hoaquynhft sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 07/11/2005
  5. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Híc. Cũng may mà không ngủ được thì mới hy vọng làm xong bài kịp. Hu hu...
    Nhưng mà mai phải đi học cả ngày
    Có khi mình đã quyết định sai thật rồi
    Giờ này, thật ra vẫn chưa làm xong bài. Cố gắng, nội trong ngày mai phải làm cho xong. Cố lên! Làm vại bia cho lên tinh thần nào
    Dạo này chả kịp viết lách vớ vẩn. Cũng k0 kịp suy suy tư tư ngơ ngơ ngẩn ngẩn
    Giá mà có ai thức chát chít 1 tí cho đỡ buồn nhỉ
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ngủ. Còn được 2h30'' để thăng 1 giấc rồi lại đi học.
    Chán đời quá!
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm lên mạng viết nhật kí. Chuyện điên rồ nhất từ trước đến giờ mình làm được. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Không có niềm vui nào mới mẻ.
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bà này dạo này bận rộn ghê nhỉ? Don''t give up!
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    NHỎ BẠN CƯƠÍ CHỒNG RÔÌ ĐI THEO CHỒNG LUÔN , ĐỂ LẠI CHO MÌNH NGUYÊN CĂN 2 TẦNG , MÁY LẠNH ,TỦ LẠNH ,BẾP GA ĐẦY ĐỦ . LẠI CÒN Ở MIỄN PHÍ NỬA CHỨ . ÔI
    ĐƠÌ ĐÔI LÚC CŨNG ƯU ÁI MÌNH QUÁ . HEHEHE CÁM ƠN ĐƠÌ
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội mừng kô ai cho kô biếu kô cái chi mô mô. coi lại đi. Cẩn tắc vô Ưu

Chia sẻ trang này