1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hoàn tất kỳ thi quan trọng liên quan đến các quyết định trong tương lai của mình, mấy qua ngày mệt mỏi, lo lắng đến nỗi không dám ăn nhậu... Hôm ni mình phải tha sức một bữa..hehe...Beer nào
    May mắn hơn khi số Gold của mình lại tăng...kakakakaka
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    " Thế là xong , hai ngày ăn sương nằm đất , ...
    Trại với chuồng , nhìn học sinh đứa nào cũng bơ phờ nhếch nhác , ngó lại mình cũng như dân tị nạn ấy ...
    Hic , nghe công bố giải mà nhảy không nổi nữa
  3. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chà sướng hè !
  4. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong một căn phòng chật hẹp ! chúng tôi cười nghiêng ngả .Học sinh bây giờ viết văn mới "hay" làm sao .
    _" Chế Lan Viên đã từng viết " con cò lặn lội bờ sông/gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non" .Và có lúc Xuân Diệu từng khắc khoải "Chị ấy năm nay còn gánh thóc/dọc bờ sông trắng nắng chang chang"(trích bài của Học sinh lớp 10 chuyên văn)
    ...và không ít những trường hợp "tục ngữ Lênin có câu "học, học nữa, học mãi "........."Lãm trông thấy Nguyệt sướng quá,thế là bế Nguyệt ra từ bụi rậm" ..........
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cỡ này vẫn còn thua xa ...Cô nó
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Hic , càng dạy càng thấy run ...
    Giờ thì không "điếc" nữa nên bắt đầu ...sợ súng !
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thế là sự cố gắng đi toi , buồn xiu , lần đầu tiên quát học trò , khuôn mặt mình khi im lặng thật đáng sợ
    Chơi trò chơi :"Nếu thì ", học trò ghi : Nếu cô Thùy cười em sẻ cho cô một cái kẹo mút
    _ lần đầu tiên có một tiết dạy khen nhiều hơn chê!
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hôm nay !day một lúc 4 tiết sái cả cổ, nhớ mọi người quá ! nhất là .......................
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    QT lại lạnh nữa rồi !
    Thầy dặn : Mặc áo cho ấm vào , kẻo mai đau rồi lại dạy không được !
    Hic , Thấy bùi ngùi !
    Thầy cứ quát tháo om sòm , rồi lại dặn dò !
    Mình thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ , nghe thầy sửa bài mà tâm trạng cứ để đâu đâu !
    Thầy bảo : " mai HT đến dự đấy "
    Hic , một ông HT chứ thêm Mười ông rồi cũng thế ....
    Có run thật nhưng chỉ run trước học trò thôi , Chứ còn ai dự mặc kệ !!!
    Hờ ,. mà răng lại nói như thế này hè ? Quên mất cái con " Mụ " NNGT . Hic !
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hề !
    Đến lúc sái cổ rồi mới nhớ đến mọi người ah ?
    Cũng tốt , mai mốt cứ dạy nhiều nhiều thế nghe !
    Mà my nhớ ... tao chi dữ rứa

Chia sẻ trang này