1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Tàu suýt lật !
    Chiếc xe bốn bánh bị hất vắng xuống vệ đường bẹp dí
    Mọi người hí hửng xô nhau đi xem ... một hồi lại lùi lũi đi về , mặt buồn như đưa đám vì ... chảng có ai chết cả !
    Hic !
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  4. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    " Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sỹ
    Dạt dào Đông Hải khí anh linh
    Ba hồi chiêu mộ rung tâm trí
    Muôn dặm non sông nặng nghĩa tình"
    GS-AHLĐ Vũ Khiêu Đệ Từ
    Lần đầu tiên đến nghĩa trang Trường Sơn, thấy một chút gì đó nao nao thật khó tả bạt ngàn mộ với những câu thơ thật hào hùng của một thế hệ cha ông.
    Chẳng biết vì hương khói nhiều hay vì nghĩ tới những ngwời trẻ tuổi hơn mình đã mãi mãi năm xuống với non sông mà mắt mình cay kinh khủng. Hương bốc cháy, mọi người bảo tranh thủ khấn đi, linh lắm đó, mà biết khấn gì nữa với cuộc sống hiện tại mình đã hơn nhiều người lắm rồi. Đừng tham lam quá rồi trả giá không kịp.
    Thế giới này cũng như bao thế giới khác đều có sự phân biệt đối xử, người năm chổ cao người nằm chổ thấp, trong khi ai cũng là liệt sỹ, ai cung hi sinh vì tổ quốc.
    Buồn nhiều hơn , ...... thì ra những gì mình đang có cũng đã phải đánh đổi biết bao nhiêu máu thịt của cha ông.Vậy mà bấy lâu nay mình thật ích kỷ biết bao.

  5. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [pink] "Cuối tuần ni về ăn cưới tau nha"
    Tuần trước 1 thiệp mời, tuần này 1 thiệp mời... sao bạn bè "chống lầy" sớm thế nhỉ, chắc vài tháng nữa chỉ còn mỗi mình mình quá.
    "...Lại thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn.
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết...."Buồn....cho mình và cho các hầu bao cua mình.....
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ông Sười làm mod mà ko chịu đi sâu đi sát!
    QUản lý và binh đuờng cho mấy em đi chứ!
  7. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chào Gai và Thuỳ!
    lâu rồi tớ không vào thăm nhà"Quảng Bình" nên cũng mù mờ, chả hiểu mô tê gì.
    lâu nay vẫn ổn chứ? Thuỳ nhắn tin lần cuối tớ không trả lời vì cũng chả biết nói gì cả. Tớ làm điều đó cũng chả phải vì lòng tốt gì đâu.(cái này chắc cậu cũng biết rồi). Bây giờ là thế. vẫn hi vọng nhiều rằng ngày sau đừng thế. Nhưng cũng chẳng biết đâu mà nói trước được. Tớ vẫn nghĩ, một ngày nào đó tớ ổn định, mọi thứ sẽ khác, sẽ có nhiều thứ để nói hơn.
    Hôm nay tớ lên cũng muốn xem Gai dạo này làm ăn thế nào? Những sáng tác về "quê hương" của Gai đọc cũng hấp dẫn.......Nhưng sao lại không tiếp tục?
    Hcmly là dân ngoại đạo! nhưng dù sao cũng mong mấy mod QB nên tôn trọng những bài viết của các thành viên. Nhiều lúc, hcmly thấy mấy bác cảm tính quá. mọi người lên diễn đàn nói cho cùng cũng chỉ mong tìm cho mình một niềm vui nào đó... Mấy mod hơi một tí là dọa xoá bài. Nhiều lúc thực sự thấy mấy người trẻ con quá! ăn rồi cứ chăm chăm đi doạ xoá bài của người khác. Nhiều khi hcmly cũng cảm thấy tự ái và thấy buồn bởi mọi người trong "Quảng Bình" đề là anh em một nhà mà sao chả thấy yêu thương nhau gì cả, cũng chẳng có lòng hiếu kháchh nữa.
    Gai! nếu cảm thấy có nhiệt huyết với văn chương thì nên tìm một diễn đàn khác ổn định hơn. Ở trong này, không phải là môi trường tốt để có thể phát huy tài năng của Gai.
    Hcmly sẽ đợi những đoá hoa Quỳnh nở rộ! (Bao giờ có sáng tác mới thì gửi vào cho hcmly nhé. Chắc là vẫn nhớ địa chỉ nhà đấy chứ?)
    Hcmly cũng luôn mong Thuỳ và MP sẽ cải thiện mối quan hệ!
    Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc.(nhớ báo tin cho Hcmly nhé!)
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    @ hcmly !
    Làm gì có nhiệt huyết với chả tài năng ở đây chứ hcmly !
    Chỉ là một chút ẩm ương để thể cái lòng trắc ẩn của mình đối với cái nơi mà mình luôn sẵn lòng rũ bỏ .. Thế đấy ! Cũng là để đỡ cắn rứt lương tâm vậy !
    Mệt mỏi lắm rồi với những Mối - Dây - Hệ -Luỵ của mình
    ....
    Cũng muốn chúc hcmly và mọi người lắm ! ... Còn gì nhẹ nhàng hơn cho sự - ra -đi bằng một lời chúc !
    Nhưng ... lòng người ??? Liệu có nhẹ được không ?
  9. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đến Quảng Nam một ngày áp thấp nhiệt đới cận kề, mưa dầm dề. Tam Kỳ tuy rộng hơn Đồng Hới, nhưng có vẻ buồn hơn, loanh quanh luẩn quẩn 1 lúc, thế là hết 1 ngày... hi vọng ngày mai sẽ thú vị hơn .....
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ni lại hành trình về Đồng Hới... Không biết nên buồn hay vui đây... Về thăm ba, mạ, anh, chị và bạn bè thì đương nhiên là vui rồi... Nhưng nỗi nhớ Sài Gòn thì vẫn da diết, day dứt... hic..hic...

Chia sẻ trang này