1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm ni lại hành trình về Đồng Hới... Không biết nên buồn hay vui đây... Về thăm ba, mạ, anh, chị và bạn bè thì đương nhiên là vui rồi... Nhưng nỗi nhớ các em Sài Gòn thì vẫn da diết, day dứt... hic..hic...
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Về sài gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. may mà mình biết chỗ mua hoa rẻ, thế nên dù nghèo vẫn có hoa, hí hí
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    08.8.2007
    ... Suốt từ khi đêm đến giờ mới đọc được tin về lũ lớn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh...
    Nhớ lại trận lũ lịch sử 1999 ở Quảng Nam - Đà Nẵng mà rợn người.
    Xin chia sẻ chút lòng thành, mong cho đồng bào Tuyên hóa Quảng Bình mau chóng vượt qua thiên tai...
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    thank người anh em
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Năm đó Huế cufng bị lụt daf man lắm .
    Ma? thơ?i tiết giơ? lạ quá , tháng 8 vâfn la? he? ma? sao mưa bafo lụt được nhi? ?
  6. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Theo thống kê thiệt hại ban đầu, toàn tỉnh Quảng Bình có 12 người chết, Tuyên Hóa 8, Quảng Trạch 2, Minh Hóa 1, lực lượng quân đội 1. 58 xã với hơn 240.000 nhà dân bị ngập lụt, ngập sâu trên 4m có 5.000 ngôi nhà; hơn 7.000 ha lúa bị ngập, trong đó hơn 5.000 ha mất trắng, hư hại hơn 2.000 ha hoa màu.
    Tổng cộng, tại Hà Tĩnh đến hết ngày 9.8, số người chết do mưa lũ đã lên đến 19 người và 5 người khác bị thương. Thiệt hại do mưa lũ tại Hà Tĩnh thống kê sơ bộ: Nhà cửa bị ngập và hư hỏng tài sản trên 28.421 căn, hơn 100 nhà bị nước cuốn trôi. Lúa, đậu, hoa màu vụ hè thu ngập nặng gần 27.000 ha, hàng ngàn trâu, bò, lợn bị nước cuốn trôi. Ao hồ, thủy sản bị ngập và thiệt hại 2.426 ha, hàng đông lạnh bị ngập hỏng 32 tấn, sạt lở gần 10.000m3 đất. Đường dây điện bị đứt 119 km, giao thông cầu cống bị sạt lở trên 30 cái, kênh mương và hồ đập bị vỡ 423.000m3, đê điều bị sạt lở 16.000m3, 50 trường học bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính 350 tỉ đồng."
    Nhà mình cũng ở Quảng Trạch, nước cũng vào, nhưng may không có vấn đề gì. Tưởng tượng gia đình mình bị như thế thì sao nhỉ, thấy ớn lạnh rùng mình, thương cho những người đã mất, thương cho những người còn sống, rồi đây dịch bênh; lúa cũng bị ngập mà chờ tới vụ đông xuân thì còn xa lắm.... rồi đây tất cả sẽ như thế nào ???? nghĩ thì nhiều nhưng mà mình cũng có làm được gì đâu, buồn cho mình quá.
  7. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đêm Đồng Hới thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao đêm ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi càng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Chiều Đồng Hới bồng bềnh theo heo may
    Câu thơ nhắc về một thời mê đắm
    Trang thơ xuống dòng buồn ngang dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  9. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vô forum này, sorry anh chị em :(. Nhưng sao buồn, vắng vẻ thế này?
    Mods đâu hết rồi?
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại về sự ích kỉ của con người, thấy gét người Tuyên Hoá và Minh Hoá wá. Nghĩ về sự hạn hữu của con người thì lại thương những con người ở đấy ! phức tạp

Chia sẻ trang này