1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh giấc, mơ mơ màng màng chợt nghe tiếng chổi quét sân. Cứ tưởng đang ở nhà, yên tâm ngủ tiếp. Rồi tự dưng giật mình, mở mắt, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác, cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng không hề có cảm giác thân thuộc như căn phòng của mình. Rồi lại tự dưng thèm về nhà kinh khủng! Rồi lại phải lồm cồm bò dậy, chả có tâm hồn đâu mà ngủ vô tư được nữa.
    Lần đầu tiên ở bên này có tiếng chổi. Giống như tiếng chổi dừa quèn quẹt trên sân mỗi buổi sáng để nhóm mớ hoa và lá bông giấy rụng hồi đêm lại. Người ta quét gì ấy nhỉ?

    Hoa gì chẳng rõ, cũng rụng tím ngắt bãi cỏ đằng trước, làm mình nhớ giàn hoa giấy nhà mình ghê!
    Ờ, nói túm lại là nhớ nhà ghê! Chỉ vì tiếng chổi đánh thức mình dậy sáng nay...
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    He he... Ngủ thôi. Làm xong bài rồi. Mừng quá!
    Mai nộp bài xong sẽ... làm tiếp bài khác
    Gì thì gì, chiều mai về cũng sẽ ngủ cho sướng mắt cái đã
  3. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    9h tối, hai đứa lên đường. Ba lô chẳng có gì ngoài mấy bộ áo quần, hai gói bánh làm quà, hai ổ bánh mì ăn dọc đường và một bọc sơ ri ăn lúc buồn miệng. P. ríu rít nói chuyện, hắn nói nhiều để có thể quên được những cơn lắc lư của xe ô tô. Từ chiều, mình đã có cảm giác nôn nao cho chuyến đi xa đầu tiên này, còn đối với P., hắn hồi hộp chờ đợi từ hôm trước nữa. Hai đứa chuyện trò vui vẻ, nhưng chẳng ai biết cái gì sẽ chờ đón mình ở phía trước, chỉ đơn giản là đến thăm một người bạn, và biết thêm một vùng đất mới.
    12h30, xe dừng lại ở một trạm đổ xăng, đồng thời là một quán ăn. Suốt chặng đường, P. ra sức quảng cáo cho ổ bánh mì mà hắn mua, cho nên dù ăn no, mình cũng ráng ăn một ổ xem nó thế nào. P. thì không thể ăn nổi nữa vì đã ăn tối no rồi.
    Lạnh, mệt mỏi vì không có chỗ gác chân để ngủ. P. ói, hắn không thể ngủ được tiếp nữa. Xe vẫn lao đi trong đêm tối hun hút, hết lên dốc lại xuống dốc.
    4h, cả xe lục tục thức dậy. Đã được dặn trước về địa điểm xuống xe, tưởng đến đó sẽ có nhiều người xuống giống mình, nhưng rốt cuộc chỉ có vài người xuống trước một trạm xăng. Họ đi hết, chỉ còn hai đứa với mấy ông xe ôm. Hơi sợ. Trời buổi sáng se lạnh, P lẩm bẩm chửi thằng bạn sao không đến sớm mà đón. Khoảng 10'' sau, hai ông xe ôm trờ tới , mình chẳng nhìn ra D., trời vẫn chạng vạng tối. P. nhìn thấy trước, hắn đi với một người bạn nữa.
    Nhe răng cười, nhìn từ đầu tới chân. Í, D. có đầu tóc mới à. Híc, lại thêm đôi giày mà chả bao giờ thấy hắn mang ở SG. Cũng oách thật, hai đứa bắt đầu cười chế nhạo sự điệu đà của thằng bạn thân. Làm quen với người bạn mới của D., tên là Phước. Làm quen với cái lạnh sớm mai của vùng đất cao nguyên, tp. Buôn Mê Thuột. Sao mà giống quê mình đến thế, đã lâu lắm rồi mới được lạnh như thế này
  4. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ăn xong, vội vàng chạy sang nhà đứa bạn. Người yêu hắn chưa đến, chân hắn vẫn sưng, hắn kêu ca vì đi làm cả ngày. Xoa bóp là nghề của mình mà. Mình nói hắn lo bảo thằng người yêu hắn lo mà trích 1/2 lương tháng cho mình để mình xoa bóp thì tha hồ đi nhậu không sợ người yêu giận dỗi....Thằng quỷ đến, mang theo quyển truyện tranh, đồng ý sẽ trích 1/2 lương hắn cho mình vì lương hắn chỉ 300 mỗi tháng. Bóc fét vừa thôi chàng à..Dù sao cũng tội nghiệp hắn, thi thoảng bị con bạn mình hành hạ, bữa nay tối nào cũng lo có mặt đầy đủ mà báo cáo cho dù cả ngày đã đưa đón con bạn mình đi làm. Ngồi một lát thì thấy mình hơi thừa cáo lui....Về nhà chưa yên thân thì bị quấy rối, bắt mình nghe hết mấy bản nhạc mới được xem film Chuyện tình Harvard. Hihi, muốn chứng tỏ người già cũng lãng mạn đó mà Bây giờ hình như cả mình và họ đều hình thành một thói quen, mình thì đúng giờ phải nhấc điện thoại lên, họ thì đi công tác phải ghé qua QB...Đến là khổ
  5. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    "Hai em ơi, dậy thôi, để còn đi ăn sáng nữa" Mới 6h sáng, hắn đã hét toáng từ dưới lầu, không cho mình ngủ nữa. Hic, giọng điệu thấy mà ghét, ai là em của hắn cơ chứ . Buồn ngủ lắm, nhưng không tài nào ngủ thêm nữa nên đành phải lồm cồm bò dậy. Mở cửa bước ra ban công phía trước nhà. Một vạt cây dại mọc cao quá đầu người ở đối diện phía bên kia đường. Giống nhà mình hồi trước, nhưng ngày xưa trước nhà mình là ruộng. Giờ thì người ta xây nhà kín hết cả rồi
    Trời se se lạnh, gió mát mẻ, trong lành. Hít một hơi dài. Thích.
    Mãi đến 8h sáng, hai đứa mới chuẩn bị xong để lên đường. Thêm hai bạn của hắn nữa, cả mấy đứa đi vòng vòng kiếm chỗ ăn sáng. Gió mát lạnh, ánh nắng nhè nhẹ chứ không gay gắt như dưới SG. Mình mải mê ngắm nhà cửa, cây cối của một TP mới. Cũng khá hiện đại đấy chứ nhỉ, con đường chính rộng thênh thang với những toà nhà của các Sở, Uỷ ban...
    Địa điểm uống cfê là một quán nhỏ, nằm khá thấp so với mặt đường, "Rainy Buôn Mê Thuột". Quán khá rộng, với những cây cối, bụi tre, băng ghế gỗ cũ kĩ, xích đu... đặc biệt hơn, bên cạnh quán là một dòng suối hay là mương nước, nước chảy rất xiết. Ở bên kia dòng suối cỏ mọc um tùm, bên này bờ là một loại cây đang trụi lá, khiến P. cứ bảo phong cảnh cứ như ở Châu Âu .
    Hai đứa đi dạo trong quán, trầm trồ khen ngợi. P. còn leo xuống dưới suối chơi nữa, thật hết biết . Có thêm bạn Ykhánh AYun, bạn của D., cùng với một đứa bạn của YKhánh tới chơi nữa. Ban đầu mình cũng chả ấn tượng mấy với bạn này, nhưng sau đó thì... . YKhánh là người dân tộc. Do P. rất háo hức đi thăm người dân tộc, xem & chụp ảnh nhà sàn nên mấy đứa tán phét đến 11h thì đi vô buôn
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Yêu là khổ không yêu là lỗ, có kẻ đang kêu ca khổ nì , bắt quả tang nghe Thôi ráng chịu khổ mà chống lầy đi em ạ, không thì ế thôi rồi
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý hè.
    Yêu thì khổ không yêu thì lỗ. Không yêu thì muốn được khổ, yêu rồi thì muốn cái..... lỗ.
    Sozy cả nhà vì xì pam, tại đang bị xì chét, đang muốm tìm 1lỗ để xì ....nhét.
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào!
    Sleep.........and.........sleep mà vẫn thích ....sleep!
  9. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đã một ngày trôi qua, chưa có tin tức mới từ P. Thêm một ngày nữa, mình hi vọng là sẽ tốt đẹp, P. sẽ được chu du khắp nơi theo nguyện vọng của hắn. Mình cũng muốn được như vậy lắm..........
    D. nhắn tin hỏi hình đã rửa chưa. mình chọc hắn là có người dân tộc chụp chung nên tụi mình đẹp hơn. Hỏi hình hắn đẹp không thì mình bảo khen đẹp nhưng hơi lùn và bé xíu so với hai chị , hừm, chắc hắn cũng pó tay luôn. Mình chỉ chọc hắn thôi, chứ hình thì vẫn chưa rửa
  10. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ .... Nhớ cồn cào..... Phải làm gì cho quên mới được.... Hư quá đi thôi....

Chia sẻ trang này