1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hết thời gian chiến tranh lại hoà bình....Lại điện thoại mỗi ngày 3 lần..Không hiểu chuyện gì mà lắm thế không biết...nói không biết chán là gì. Ừ, cứ tưởng chỉ mỗi mình mình là lạnh từ trong lạnh ra thôi hả? Ta đây cũng thế này, giá cả 2 cùng đứng ở Hồ Tây nhỉ? chắc cũng chẳng cần phải mặc thêm áo khoác làm gì....Nhưng biết đâu lại bỏ quên ta như quên một cái áo khoác...haha..Tự nhiên bật cười khi nhận được tin nhắn "người chống khủng bố", được lắm, một cái strong shoulder cho ta dựa vào rồi đó...gừng càng già càng cay mà lại
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mưa dầm âm u. Lạnh. Ốm.
    Tự đầu độc ngày mới của mình bằng cách đọc bài Tản mạn du học.
    Khi không thấy tủi thân ghê nơi! Cả ngày hôm nay chắc sẽ lại lẩn thẩn với nỗi nhớ nhà thường trực.
    Từ giờ phải nhớ, không được đọc bài này vào buổi sáng nữa.
  3. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lại nhận được báo cáo SG lạnh buốt. Chậc. Tí nữa gọi điện về cho mẹ già yêu dấu thôi. Trời này kiểu gì 2 cái đầu gối của mẹ già cũng sưng vù vù lên cho mà xem. Khổ thân!
    Hay là ngày mai bỏ học về lấy chồng nhỉ? Đẻ ngay vài đứa để nhỡ mẹ già không đi được thì có cháu ngoại đẩy xe cho. He he...
    Mình cũng đang ngồi trùm chăn kín mít. Đóng hết cửa sổ lại. Gió lùa kinh quá. Lạnh teo mỏ! Hức!
    Nhớ SG quá đi mất!
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bacogia toàn thấy nỗi niềm xa xứ. Một mình nơi xứ lạ, khắc khoải nỗi nhớ quê hương...Biết nói thế nào nhỉ? Ngày xưa mình cũng từng mơ ước du học...
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM SAO MÌNH THẤY CÔ ĐƠN DỂ SỢ .
    MÌNH VỐN CÓ TÂM HỒN VÀ YÊU ĐỜI LẮM KIA MÀ . CẢM GIÁC
    NHƯ MÌNH ĐANG HẤP HỐI . OW ****
    HẸN GẶP MỌI NGƯỜI Ở THẾ GIỚI ..............NGOÀI KIA
    MONG SAO SẺ ẤM ÁP HƠN . HẠNH PHÚC HƠN
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Deathtool có tâm sự chi mà nghe loãng moạn quá ta. Hôm trước gặp mi ngoài đường, định kêu rồi thì mi rẽ đường khác mất rồi. Hí hí, tóc dài bay bay trong gió, lại cột nữa chơ, chả bù cho tóc tau
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng viết Nhật ký bởi mỗi ngày đều trôi qua như nhau. Đi làm, ăn, ngủ.....Cuộc sống cứ trôi nhanh đến nỗi mỗi lần phải viết báo cáo tổng kết là mình lại thấy hụt hẫng....vì những gì dự định làm vẫn chưa làm được nhiều. Càng lớn càng thấy tâm hồn mình nghèo nàn đi, thời gian eo hẹp lại và tấm lòng không còn cởi mở như xưa nữa.
    Mấy ngày cuối tuần cứ loanh quanh với công việc của cơ quan, đi chơi xa cùng cơ quan nên cũng chẳng còn thời gian để làm việc gì thêm. Cái khăn len đan cho con Nhóc tóc màu hạt dẻ vẫn chưa xong. Hic. Hi vọng sau đợt tổng kết này mình sẽ được nghỉ phép một thời gian để an dưỡng tuổi già
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi mà xui quá... vừa mất ví ở QB xong, vào SG lại mất kính. KHông biết sang năm mới có gì khá hơn không.... chán thật... Nhậu đi anh em ơi...hẹn thứ Sáu tuần này nhé...
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cấy ni là cấy quan trọng nhít, em fải hoàn thành trong năm nay đó nhá, mấy thứ khác không quan trọng
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình sụt cân quá, hix...buồn thật!
    Làm sao để lấy lại phong độ như trước kia nhỉ? ăn uống, nghĩ ngơi đầy đủ? mình cũng làm thế rồi mà. Đúng là ko hiểu thật.
    Có lẽ vì mình chưa được thoải mái, chỉ cần mình thư giản và để tâm hồn vô tư, vui vẻ thì chỉ cần sau 3 ngày là mình tăng cân ngay mà. Tết nay, mình ko về quê ăn tết như lời kêu gọi của bạn bè và mình cũng chẳng ở lại SG ăn tết cùng gia đình đâu. Mình sẽ cùng nhóm bạn thân của mình đến 1 vùng quê, nơi có không khí trong lành, cuộc sống bình dị, ko ồn ào, ko ngột ngạt để chào đón 1 năm mới..............Ôi! sao mình thấy ngột ngạt quá!

Chia sẻ trang này