1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết. Chẳng có không khí gì cả. Hôm qua chị hỏi, mới nhớ ra là đã 25 Tết.
    Giờ thì thế, về quê chắc sẽ khác. Một tuần rồi sẽ trôi vèo, như một giấc mơ, nhộn nhịp và êm đềm
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 tuần trôi vèo như chớp mắt. Quá nhiều điều để nhớ, quá nhiều điều để không thể quên.
    Tết quê luôn tuyệt vời!
    (Mỗi tội cái mạng điện thoại tậm tịt, chả mấy khi gọi hay nhắn tin được, đặc biệt là đối với Viettel )
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chua chua, cay cay va hơi nhơt nhớt. Trời, răng mà mình khoái món nem ngoài đó rứa không biết. Năm ni, đi mô cũng được ăn nem, răng mà sướng rứa không biết. Mà cái món ni cũng lạ, phải ăn lúc có cảm hứng thôi, chứ bình thường thì cũng thèm nhưng lại không muốn ăn Lại mới đang nhấm nháp một cái nem còn sót lại, không còn lời mô để tả nữa
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi quán cafe buồn quá nên xem bói của Yahoo thấy số mình cũng hay hay.. post cho mọi người xem:
    "Số 6 - Số 6 là con số hài hoà. Nó đích thực là con số biểu hiện của tình yêu. Đối với ******** yêu luôn luôn viết bằng chữ hoa. Vốn có bản tính lãng mạn là bảo vệ người mình yêu, bạn là người sẵn sàng dâng hiến cho tình yêu. Trong tình yêu, bạn lằ người đóng vai trò quăng lưới chài người khác. Ưu điểm của bạn là tính dịu dàng, nhạy cảm. Bạn là người thích được động viên, thích có nhiều người vây quanh. Nhược điểm của bạn là dễ bị xúc động khi mối tình bấp bênh. Đối với bạn, gia đình, tổ ấm, con cái là những điều thiêng liêng nhất trong đời."
  5. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Là lá la. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là tớ được gặp Quảng Bình quê ta ơi của tớ rồi. Chà chà, tối nay phải lên kế hoạch thôi: ăn bỏng ngô + xem phim, đi chơi phố, hay ở nhà bàn chuyện tương lai với papa & mama rồi xem TV nhỉ?!??? Chẳng biết nữa, khó nghĩ quá...
    Mà thôi, làm gì thì làm, là lá la. Hôm nay chỉ mong chóng hết ngày thôi. Tình xa nó mong đợi ngậm ngùi như thế đấy các bạn ạ. Bye nhé, tớ đi vệ sinh cơ quan theo phong trào Đoàn đây. Chào nhé, chúc cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc! như tớ đây này
  6. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vắng như chùa bà đanh. Sao thế này???
    Mods đâu hết rồi...
    Lâu lắm không thấy REC xuất hiện nhỉ. Muốn sorry vì hôm Tết không ghé Hoàn lão được...
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hn trời đẹp thật ! lâu lắm rồi em mới thấy HN đẹp đến thế. Nhưng em k thể nào yêu đc cái đất này, xác em ở đây nhưng hồn em lang thang bên kia đèo Hải Vân. Thèm đc về nhà quá, QBình ơi răng mà nhớ ri hè?Thèm đc về nhà ăn cơm mẹ nấu, đc chiều chiều cùng anh ra ngắm biển, đc thoả thích ngắm nhìn mọi thứ, về nhà để lại đc là chính mình....
    Học hành và công việc cứ cuốn em và anh đi, 2 đứa ở 2 đầu đất nước...thế mà đc ngót 3 năm rồi đấy anh nhỉ?Sóng gió cũng nhiều nhưng cũng làm cho hạnh phúc thêm bền lâu. Em đợi đến ngày chúng mình cung đc về nhà....
    Còn bây giờ, em vẫn thế. Lạnh lẽo và cô độc giữa HN rộng lớn. mỗi lần lang thang trong Bk yêu quý của em lại thấy nhớ những lần lang thang trong BK thân thương của anh.
    Lại lên lớp....hic hic hic
    Hôm ni mình lại lãng sờ mạn thơ thẩn nữa rồi.
    Thôi thì 30/4 làm fát về nhà vậy.
    Hình như mình già rồi, he he he
  8. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ghê
    Nói như quăng lựu đạn, miểng văng tùm lum.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là chủ nhật, một ngày thật đẹp trời..... chả biết làm gì, đang ngồi ở cà fê wi fi, tranh thủ laptop bác Xỏ lá vào nhật ký viết nhăng nhít vài câu
    chủ nhật không có em, buồn!
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng k0 có em mà sao giờ mới buồn???

Chia sẻ trang này