1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mi là đứa mô rứa? Tau vẫn là tau, k ai hiểu đc tau cả, kể cả bản thân tau. Chẳng biết mi có fải là cí đứa bảo tau là đứa biết giấu tâm trạng bằng vẻ bề ngoài k?Uhm tâm trạng tau ít ai biết được lắm. ...cả lần ni cũng rứa ...
    Có những lựa chọn khiến Ta đau,khiến ta làm những người xung quanh thất vọng. Khi Ta tĩnh tâm sau cơn sóng gió, khi Ta cô độc một mình vật lộn với nỗi đau và thử thách.Ta biết Ta cần ai và ai cần Ta?Ta biết được ai thực sự là Bình Yên của Ta...Và Ta lại quay về, vẫn nhẹ nhàng và thanh thản, hơi ngại ngùng và dằng xé nhưng ta thấy Bình Yên !
    Đôi khi nỗi nhớ khiến Ta quay về.Rứa thôi !
    (Lại thế rồi. K tốt cho trẻ em đâu )
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi bộ mỏi cả chân!
    Dân chúng đang biểu tình chống thủ tướng Thái, khả năng chiến tranh xảy ra....hehhe
    Thủ tướng Thái đến Ông gì đó bên quân đội để tìm giải pháp hoà bình! Hhehhe
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Dạo này học hành căng thẳng quá. Chỉ còn 1 năm nữa mà đến giờ vẫn lông bông. Nhiều khi muốn viết một bài thật nghiêm chỉnh về KT Qb mà sao thấy khó khăn quá. Bài đầu tiên tái xuất giang hồ lại là bài trong Club độc thân. Xem ra kiếp này chẳng bao giờ làm người nghiêm túc được cả
  4. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chuyển về đây gần 1 năm rồi, khi nào đi học ngang qua ngôi nhà to uỳnh ấy cũng thấy một bà cụ người mỏng như tờ giấy,ngày cũng như đêm cư thui thủi một mình trên chiếc sa-lông ngồi xem TV.Tuyệt nhiên k thấy một ai cả....Cứ theo thói quen lúc nào đi qua cũng ngoái vào nhìn.Sao bà gầy và ốm thế?
    Hôm ni đi qua thấy ngạc nhiên,vi nhà đông đúc lắm.Cũng ngoái nhìn bào, bà cụ vẫn nằm trên ghế sa-lông,nhưng có mấy cái ống loằng ngoằng cắm xung quanh người,con cháu tề tựu đông lắm....
    Khổ thân Bà quá,tự dưng lại đâm ra nghĩ ngợi,kiểu như tại sao lúc sống k chịu chăm,k chịu phụng dưỡng để lúc chết lại cúng hoa thơm quả ngọt thì làm sao ăn uống thưởng thức đc nữa rồi??
    Mong cho Bà nhanh khoẻ....
  5. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhục như con trùng trục,đen gì mà đen thế hả trời. Đi thực tập đúng cí trường HS vừa nghịch vừa tinh vi, Mẹ ơi cíu con !
    Một tháng ư?Ngất !
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Phù mới chuyển nhà xong. Mệt thế. Ở bên này mỗi lần chuyển nhà là phải tổng vệ sinh, nếu không thì bị phạt 50-150,. Mà mình thì đang móm. Phù mệt quá. Đang định nghỉ một chút thì thấy có người đang ngất. Phù, định hô hấp nhân tạo nhưng mà xa quá. Phù, phải lên trường nữa. Phù, mết quá
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mi đeo nhẫn đính hôn, tau thấy mi cứ yếu yếu là răng rứa Mad0?
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một khái niệm xa la!
    Máy treo liên tục! Bon virut láo toét!
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thấy buồn. Chán. Mọi thứ dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Không hiểu vì sao lại thấy trống rỗng thế này. MÌnh phải làm gì bây giờ?
    Lại thèm về nhà. Ước gì được về nhà mà sống. Vứt hết mọi thứ đi. Toàn là tạm bợ, phù du, hão huyền. Ham bon chen làm gì cơ chứ?
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 10/04/2006
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nghe sầu não quá MVC ơi!!
    Sao không gọi anh đi nhậu????

Chia sẻ trang này