1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, ngày... tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi mvc, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    HEHEHE BÀC CHI CHI DÀO THÙ VÌ THĂ,̣T . CÒ CÀM GIÀC
    RĂ,́T NĂ"̣I TĂ,M . HEHEHE , ĐƯ?NG NGHÌf QUĂ,?N NHA BÀC
    ____________________________________
  2. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    Chán wá,lại bắt đầu vào hè rồi,mình sợ cái nóng nực của mùa hè bởi vì nó thường làm cho con người ta cảm thấy bực bội,khó chịu ...hôm nay mình bắt đầu một ngày mới với trạng thái mệt mỏi và tâm trạng ko vui,để rồi cả buổi sinh cáu gắt với chính mình và người khác nữa...di chợ bị cô bán mía mắng cho 1 trận với những lời lẽ ko đâu vào đâu,mà mình có làm gì sai đâu cơ chứ,mình chỉ xin thêm một cái túi ni lông để đựng bã mía thế mà cô ấy quát mình là lịch sự hảo,cứ vứt xuống đường cho người ta dọn cần gì phải túi..,nếu như mọi ngày mình sẽ cười và bỏ qua,thế mà hôm nay mình lại gân cổ xin cho bằng được ko thì ko lấy mía nữa...chẳng giống mình mọi ngày chút nào hết.
    Mấy hôm nay mình thấy buồn quá,giá như bây giờ mình được ở nhà với ba mẹ hoặc có cô bạn thân ở bên cạnh thì sẽ vui hon biết chừng nào.Mình muốn khóc thật nhiều,nhưng những lúc ấy lại hỏi khóc để làm gì cơ chứ, khi mà mỗi lần gạt nước mắt chỉ thấy rằng mình lùi lại ở phía sau?Ưm,hãy vui vẻ lên thôi,đó mới là con người thực của mình mà...mình muốn viết thêm nữa,muốn gửi nhiều tin nhắn đến cho những nguời bạn đang buồn nhu mình nhưng đã đến giờ mình phải vào lớp ,hic mình đã cúp cua mất một tiết học rồi ...ah,mình đang thấy vui hơn vì bữa nay mình đã có thêm một người anh trai rồi đó
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại thấy chán, lại thấy cực kỳ bực mình và chán nản.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mơ thấy Bác Hồ.
  5. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác vui vui, phải đánh dấu ngày hôm nay mới được. Quen nhau đã lâu mà đây là lần đầu tiên mình được hắn mời đi xem phim, lần trước, cũng mới đây thôi, thì do mình mời hắn khi thấy hắn buồn buồn. Lương tuy ít, nhưng hắn vẫn ưu tiên cho mình trước, rồi vẫn nhớ tặng bù hoa cho ngày 8-3 chưa tặng nữa. Ui chao, có ng nào được như mình không nhỉ
  6. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhiều lúc thật là giản đơn. Đôi khi chỉ cần nhìn niềm vui của những người lao động, mình cũng đã cảm thấy vui lây với họ, không biết có ai tưng như mình không nữa, nhưng đó là sự thật. Nhìn những người lao động đi làm về, trên xe còn đèo thêm cái bệ cầu(chả biết họ lấy về để làm gì, nhưng chắc vẫn có giá trị gì đó với họ) hay fải dắt bộ xe để có thể tha thêm mấy thanh sắt từ công trình xây dựng, mình cứ nghĩ họ chắc đang mệt lắm, nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì vì họ đang rất vui vì chiến lợi phẩm mang về, rồi vợ con họ chắc cũng vui vì điều đó. Đó, vẫn còn nhiều người cực khổ như rứa, chắt chiu từng cái nhỏ nhặt, và niềm vui của họ. Tất cả những điều đó nhen nhóm lên cho mình hi vọng vào tương lai, nhìn vào thực tại khó khăn của mình không là chi hết, mình đâu có bao giờ đã fải đổ mồ hôi như họ.
    Nhưng mà muốn được hạnh phúc, cũng không nên cứ trông chờ vào sự may mắn được.
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vắng hoe vắng hoắt
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua, nhận đưọc một lời đề nghị kí kết hợp đồng anh - em ặc ặc.... hoá ra thời buổi này làm anh của một cô bé dễ thương là phải thu tiền cơ đấy? mừ càng dễ thương càng phải thu nhiều tiền??? thiế mừ mìn chả bít gì.
    Mà tất nhiên, không hiểu rõ về các điều khoản hợp đồng thì mình từ chối giao kết hợp đồng là điều tất lẽ dĩ ngẫu (ngu rì) theo logic học thì tất nhiên sau đó giao dịch bất thành. chẹpc chẹp.....kể cũng ...hơi tiếc (ko phải tiếc cho mình. hì....)
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    VP chính nghỉ, chả có việc gì để làm cả
    Chị L. bệnh, xin nghỉ
    Chị T bệnh...
    Anh M. bận việc...
    Mới đi nắng về, cái đầu cứ ong ong muốn bệnh nữa
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay thử ngồi tính lại coi trên mình có giá bao nhiu tìn. Cũng được gần 3 triệu chứ có ít đâu, hờ, giá mà quy được ra tìn mời anh em nhậu một bữa hoành tráng

Chia sẻ trang này