1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày.. tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi line85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhờ đc người viết cho dự án, và người đi thẩm định.... cơ mà vẫn fải tính toán viết sườn.. đau đầu fết
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    một ngày như bao ngày, ngủ nướng.. OL và nấu cơm.. mai làm gì? ngày kia nữa????
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mệt mỏi, nghẹn đắng cổ họng chỉ muốn khóc thật to, nhưng... chỉ cần nhìn thấy cái mẹt mình xị ra là tụi ở cty lại xúm vào hỏi rồi, có lẽ tụi nó chưa đủ thân để mình chia sẻ.
    Có lẽ phải thoát qua tháng 10 bằng 1 sự nỗ lực vượt bậc thì tâm hồn mình mới có được sự thanh thản.
    Mệt mỏi lắm.
    Lên cty từ sáng làm hết việc, hết hứng, toàn đi cọp bài, không muốn viết, không muốn sáng tạo.
    Sếp thì ng* vãi mình làm về mảng thời trang, cứ hơi ***y 1 tý là xóa phăng phăng, tốn bao nhiêu công mình mò mẫm đọc dịch và lấy tin. Cũng xin đính chính luôn, bọn cty nó bảo sếp Em bị iếu sinh ní. Làm mình cũng tụt hết hứng p làm gì, chả bù cho những ngày đầu, mỗi ngày đi làm là 1 ngày vui, đi trên đường còn nghĩ p làm gì hôm nay, hào hứng lắm í, thế mà bây giờ..pốt xonh vài cái tin loằng ngoằng thì nghỉ khỏe, mò mẫm blog đọc nát ra, vào vài box quen thuộc, đọc truyện cười mà k nhếch mép lên được.
    Mệt mỏi, đợi hết giờ làm rồi về, về nhà dạo này cũng chả sướng. Chưa thay được bộ quần áo ra đã lao vào cơm nước, rồi lại học hành, rồi thế này thế kia.
    Làm mình cứ đau hết cả đầu.
    Bức xúc mà chả dám pót vào đâu, vào đây cho lành.
    chỉ là vài dòng lèm bèm chửi đời, chửi cái thằng Tổng biên tập ng* dốt ko giỏi để iem xách dép theo học tập.
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hết hâm, lại đâu vào đấy. he he
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Người xem thì nhiều, thành viên và post bài thì ít? thía mí chán.. nhưng chắc đến nữa khá hơn chứ... fải lạc quan lên chứ?!
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Ốm và mệt mỏi với suy nghĩ của mình, nước mắt cứ chảy mà chẳng hiểu tại sao?...
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toàn iem với chị tu_huong song ca ở đây thui àh.
    Báo cáo cả nhà Em có tin vui nhé 2 vạch nhé. Mọi ng vào đọc blog của iem đi
  8. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học cái món Tài chính..mệt!
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Công việc tăng tốc.
    Chỉ thích ở nhà ngủ có chết k chứ lị.
    hic hic.
    Nhớ BK.
  10. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vài cái sh*t liệt kê.
    Vài cái sh!t tớ phải liệt kê ra mỗi khi lên cty mà tớ chứng kiến.
    Tớ là đứa phổi bò, nói ngay, chả sợ gì cả, chỉ sợ bị nghỉ thoai he he
    "Chưởng phòng" của tớ là 1 chị U30 tức rân 7x, vào được 2 ngày được phân làm chưởng ngay. Trong khi đó những ng gạo cội như T4`, chị H, tớ chả buồn nói, vì T chả mặn mà gì nữa òi, chị H hoàn tòan xứng đáng, dưng mà kêu làm gì nhiểu nhể, mệt, cũng chả sướng.
    Mỗi tội chị í lên mẹt ghê quá, khiến tớ ức chế mỗi khi chị í phét bỉu.
    - Mỗi ngày chị í xón khoảng từ 1 đến 2 bài, được Sếp SS khen lấykhen để, tớ thì chỉ thấy chuối thôi.
    Và khen ngợi 1 cô nữa có khả năng báo chấy điện tử ai đời làm cái sa pô cho chục dòng, ảnh lỗi, xấu. Còn bọn tớ làm, 1 ngày xón 4 bài tự viết, k hề có 1 lời khen, chỉ cố gắng chửi và chê thật nhiều vào. Cái này k thèm chấp.
    - Thêm 2 cậu đàn ông(mối qh với sếp ạh), đến cái YM k biết down về mà dùng, cái địa chỉ của site oánh vào còn site. Mang thông cáo báo chí đến tận mồm mà k biết xử lý, ảnh đại diện lẫn bên trong k có lấy 1 cái, nói ra thì cãi nhem nhẻm, tóm lại hình như còn chưa đọc báo điện tử, nói gì đến làm báo. Thế mà cứ nhét vô, chắc thấy mức lương ok đây.
    - Tạm thời thế đã, tớ tự thấy mình, một đứa chân đất mắt toét, dân mán chính hiệu, tớ chả thông manh cho lắm, chỉ biết là học hỏi thêm, thế mà chả bao giờ tớ dám cho mình cái cách lên đời để dạy ng, tớ chỉ thích chỉ trích trước mặt thôi. Tự nhiên thấy tự hào về mình một tí, bản thân tự nhủ vậy, he he. Tóm lại là thế.
    Pót vào blog òi, thấy sợ, lại nhét vào đây. Mình cũng chỉ làm đến tết rồi nghỉ thôi, về nhà chăm sóc shop Còi Xương nhà mình là đủ no rồi.

Chia sẻ trang này