1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày.. tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi line85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    trời ơi hum nay lười đi xã quá.. nhờ mãi đc 1 người có thời gian dảnh để đi lấy HS hộ.. híc ko biết ông anh trai mình đi đâu ko biết..
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức sớm. Qua 1 đêm ngủ chập chờn, mệt mỏi nhưng buổi sáng tinh mơ luôn giúp tâm trạng thỏai mái và dễ chịu hơn là 1 buổi trưa oi nồng. Mới 7h đã bật dậy, nhìn đồng hồ theo thói quen, tự nhiên có suy nghĩ "Hôm nay mình muốn trở thành người như thế nào ?" Muốn trở thành người không làm người khác lo lắng, buồn đau vì mình.
    Nghĩ xong bật dậy, pha 1 ly cafe sữa rồi bật máy lên đi lang thang. Bật chế độ available lên để báo cáo với bạn bè là hôm nay H thức sớm rồi duyệt qua những gì cần trả lời. Buồn cười cho mình quá, đã đến mức thảm hại đến nỗi không thể nói 1 chuyện gì riêng tư trong nhà mình nữa, muốn trút tâm sự cũng phải quăng đâu đó để ít người đọc được, ít nguời quăng trả vào mặt 1 câu hỏi tại sao !
    Cái ô fast reply này hại mình, lâu rồi mất thói quen insert icons vào để tăng cảm xúc cho bài mình viết nữa. Bộ nhớ thì ẹ, và lười nhớ code.Chỉ type rồi click như thói quen, tốc độ spam tăng chóng mặt. Bù lại chất lượng bài viết giảm thảm thương. Muốn reg 1 nick khác để làm chuyện tào lao chơi, nhưng không quen. Đã 3 năm gắn bó với ttvn bằng cái nick này, dù vui hay buồn, thi đã thành thói quen. Than ôi, thói quen sao khó bỏ !
    Mấy ngày vừa qua sống ngột ngạt quá. Bạn giận tôi mà không nói cho tôi biết tại sao. Bạn đọc blog của tôi và bíêt là tôi thành thật nhận lỗi nhưng không hề nói với tôi chuyện gì cả. Bạn cho người khác xem blog của bạn nhưng còn tôi thì không. Tôi không nhớ mình đã nói gì nữa. Thật sự trống rỗng trong đầu. Lại gặp 1 thằng bạn cũn, chỉ biết chửi "Chơi với bà thật nguy hiểm" và "tui không thèm lo cho bà nữa" ... nhìn lại bản thân mình đi mèo. Mày có bao nhiêu người bạn được gọi là thân ở đất SG này ? Mày đã mất 2 rồi đó ! Chỉ còn 2 mà thôi. Chợt nhớ đến bé T , phải chi được chạy sang công ty của T để ăn trưa rồi 2 đứa ngồi nói chuyện một thôi 1 hồi thì hay bíêt mấy. Điều mình tâm đắc nhất trong tình bạn giữa 2 đứa là cái gì cũng có thể nói thẳng cho nhau nghe, cả việc hài lòng hay không hài lòng về nhau. Ghét nhất là những người bạn chỉ biết sỉ vả vào mặt mình "Bà không biết gì cả" hay là "Có nói bà cũng không hiểu đâu" ...
    Cứ thế này ... mỗi ngày lại như thế này ... thì mình sẽ bị stress thôi. Phải làm gì đi chứ, phải xả stress đi chứ.Hay là mình nên thay đổi đồng hồ sinh học của mình ? Cứ bạn thức thì mình ngủ, bạn ngủ thì mình thức, chỉ để trốn tránh cảm giác nặng nề khó chịu, nhìn thấy nhau mà chẳng buồn nói với nhau 1 câu ?
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    HN buồn.. lần nào cũng vậy đến nơi là 1 cảm giác lạ thường..
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xong đợt đi công tác Bấc Kạn. Nhẹ cả người, mang máy ảnh đi cùng để lấy ít tư liệu cho lên diễn đàn mà bận quá, không lúc nào rảnh để đi lang thang làm vài pô. Đành để dịp khác vậy.
  5. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi , đang bận ơi là bận nhưng lại phải giúp làm đề tài cho ông anh ở Na rì , mệt quá làm ngay cái WEBSITE về hồ Ba Bể , Mệt wúa .
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi cùng, mà cảm thấy mình chẳng là gì trong người ta.. người ta vẫn nhận ra mình có cái gì đó khác, người ta vẫn ân cần.. vẫn hỏi han... nhưng sao mình cảm thấy như có cái gì đó chấm dứt rồi.. buồn bã hay vui đây? có thể mình đang vui vì mình đang thay đổi chính mình 1 lần nữa.. lần cuối cùng để quên đi.. mình ko còn đủ sức nữa rồi...
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Gió lốc và mưa đá lớn chưa từng có ở Bắc Kạn
    Có thông tin gì của mọi người ở nhà không nhỉ.
    u?c cleverview s?a vo 20:59 ngy 19/11/2006
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    lên TKhê.. trời u ám.. đoán chắc là mưa.. tối qua mưa xối xả.. hình như mưa đá.. nằm 1 mình thấy mưa hắt vào cửa rung lên nhè nhẹ.. mà cảm thấy nghê người.. chưa bao giờ có cảm giác thất bại và chán nản thế.. cả ngày hôm nay trời mưa.. việc thì ko thực hiện đc.. chán vật..
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi và chán nản.. mình fải làm gì đây???
  10. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

    Có mưa, có tạnh, nhỉ?
    TRời mưa rồi, lạnh....
    Đường về còn xa lắm, có ai đang lạc lối đi. Ngã ba đường đây rồi, biết đặt chân lên con đường nào? Hay đi thử rồi quay lại, nhưng có còn đủ thời gian và cơ hội?
    Đường về hôm nay lành lạnh...

Chia sẻ trang này