1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày.. tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi line85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tối nay đi chơi đê.Buồn quá.Xả tress cái.
    Được cleverview sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 24/03/2007
  2. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Anh vưỏằôa 'i ThĂi Nguyên vỏằ. Không nhỏưu nhỏạt 'ặỏằÊc rỏằ"i
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    thấy bài hát mà mình thích định đưa lên blog mà ko down về được chán thế! biết thế hôm nay đi HN of cùng box HTây còn hơn ở nhà chán!
  4. Caobang_quetoi

    Caobang_quetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại nói dối, híc sao mà chán thế. sao mình lại đi với anh, sao lại thế. chuyện ấy sẽ sảy ra mình biết thế sao mình vẫn làm. chán mình quá, nghét mình quá.
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại nói dối, ngày mai thì sao? chuẩn bị đến với những thứ mới!???
  6. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    từ ngày lên Hn mình thấy cuộc sống chuối wa, lúc ầo cũng thấy áp lực ko được sông vôtư như hồi ở nàh
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    m !!!
    Thế là sao chứ. Tại sao ông trời cứ trêu đùa người ta vậy. Tại sao anh đang cố quên em mà hình bóng em cứ hiện lên trước mặt anh.
    Phải có người bảo anh trốn tránh, có người bảo anh hèn nhát không dám đối mặt với thực tế nhưng em ơi em có biết không ? Anh sợ lắm !!! anh sợ rằng khi gặp em rồi, khi nói chuyện với em rồi anh sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quên em được.
    Em nhẫn tâm, Em độc ác . Sao em lại nhắn tin cho anh, sao em lại tìm vào BLOG của anh chứ. Sao em lại PM cho anh. EM tìm anh làm gi` khi mà mọi thứ đã là quá khứ. Em vẫn hạnh phúc bên người mình yêu thương, còn anh vẫn bước tiếp đi trên con đường của anh.
    Anh cảm thấy mình mâu thuẫn lắm. Lắm lúc muốn chay đến bên em thật gần để ôm chặt lấy em, không cho em rời xa anh nửa bước. Nhưng có những khi anh lại muốn để cho ai đó bước đi con đường mà người ta đã chọn.
    Em có còn nhớ không ?
    "I will come to you at one when you need me !"
    PS: Nếu em ghé qua Blog này hãy nhắn YM cho anh hẹn lúc nào anh em mình nói chuyện. Thân !!!
  8. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bao giò chán như hôm nay
    non nước mây trời làm ta muốn say
    hichic......
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    híc định tác chủ đề mà toàn chơi game ko làm đcj chán thế?!
  10. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nghỉ vừa rồi các bác đi chơi được nhiều không vậy?

Chia sẻ trang này