1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày.. tháng.. năm...

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi line85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe bài để test nhạc lại có cảm xúc đặc biệt khi nghe bài này. Cảm xúc Rock cuồng nhiệt, say đắm, chỉ biết có một mình mình trên đời này.
    Đời tôi như một giấc mơ không thành
    trái tim đang thanh xuân mà già nua
    người ta vẫn thường nói với tôi rằng
    sáng trăng, tuy thanh cao nhưng hơi buồn.
    Dẫu có như con chim vàng trong ***g
    liệu chăng sung sướng gì !?
    Hãy sống như những con người
    có tham vọng, có ước mơ.
    Này, hãy đi thật xa tới những vùng trời mới
    sống quên mình đi với ước mơ dâng trào.
    Người ta ko thể sống mãi trên đời
    chết đi liệu được còn chút vấn vương
    bạn anh ko thể sống cho anh được
    hỡi ôi cho hay chăng mỗi con người
    Hãy sống, coi khinh ưu phiền
    dẫu rằng họ thường không tốt với anh
    Hãy sống như những con người
    có tham vọng, có ước mơ
    Này, hãy đi thật xa đến những vùng trời mới
    sống quên mình đi với ước mơ dâng trào.
    Thêm nữa, là cuộc sống bận rộn, hết cảm giác buồn chán, nhưng lại cảm giác lo toan, mệt mỏi ùa về như hồi sinh viên, học hành công việc, 1 loạt suy nghĩ muốn điên đầu.
    Hôm nay tìm được một cảm giác đặc biệt, chắc được nghe band chơi live, lại cuồng, lại đắm say, lại mê muội trong rock, lại giống show Pelu, thằng em người Bắc Kạn đến bất ngờ gặp nhau, vui , mừng, và nó cũng mừng khi gặp mình, suốt show dường như đứng cạnh. Nó bảo thèm uống rượu để phê, biết thế mình mang 1 bịch bia vào, mình cũng muốn điên cuồng nữa. Vì biết sau này có muốn chắc cũng chỉ đứng ngoài ngóng trông.
    Hết thời của rock, có lẽ mình già rồi.
    Thèm 1 buổi off để trêu đùa.
    Thôi làm việc, chồng đang kêu làm gì đấy . Mệt nhắm ý.
  2. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình yêu quá cơ.
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lại rock tiếp..........
    Sáng được ngủ muộn hơn một chút do hôm qua thức khuya, rồi lọ mọ type bài, chủ nhật buồn thê thảm.
    Anh lon ton chạy xuống bán áo ở dưới nhà. Rồi Anh đi ăn thịt chó, vì toàn con trai nên chẳng dám đi nữa.
    Ở nhà đói, nhưng thật sự không muốn ăn gì, đến 1h thì đói quá rồi, tìm số KFC, alo, nó bảo phải 60k mới mang đến nhà. Ùh thì 60k, đang đói. 2 miếng gà to đoành, coca, khoai tây, và bánh kẹp.
    Ăn no nên, nằm phưỡn xem phim, đến khi anh về thì mới tiếp sửa kịch bản.
    Đến chiều tối, trong lòng vẫn sợ mùi thịt rán, kạch đến già, sang nhà Minh ăn cơm, không nuốt nổi thứ gì do vẫn sợ thịt. May được cốc chanh leo.
    Đi xem sao online, đến là cười vật vã, ban nhạc TTĐ khá hơn là mình nghĩ, lại oánh live, lại ngồi tư thế phê vật vã.
    Tạm thời là thế.
    Bố đã về, cuộc sống lại vào nề nếp như cũ.
    Ta đi ngủ.
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ngáp và buồn ngủ cả ngày
  5. bienxanh_cat

    bienxanh_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đi spam toppic thích quá! Bị treo 1 tháng giờ mới thoát!
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Phiền toái lắm khi không đi vào đúng nhà.
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc lắm. Nhưng phải cứng rắn, vì em bảo chuyện đó là bình thường ở đời.
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tối lại Rock.
    1 show nhỏ do Anh tổ chức. Đi để giải tỏa hết cái căng thẳng mà một tuần làm việc chẳng biết có hiệu quả không? Thấy mệt mỏi và ............
    Lại Rock, mình không muốn gặp ai, chỉ muốn uống beer và điên cuồng theo rock với Anh.
  9. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    1 Tuần trôi qua nhanh quá, tối mặt tối mũi, vừa mới thứ 2 đã đến thứ 6 ròi. ôi chả mấy mà già
  10. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì thế này, thế kia, thế lọ, thế chai, đừng quan tâm. Mệt lắm, tởm lắm.

Chia sẻ trang này