1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, xuống phố........ buâng quơ một nỗi nhớ, kỷ niệm chợt tràn về, đâu đây tiếng thời gian thở dài ngao ngán.Dưới mái hiên nhà, đứa trẻ co ro run rẩy trông đến tội nghiệp nhắc ta nhớ đến " gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam......Người phụ nữ gánh hàng rong vẫn băng mình dưới cơn mưa chiều tần tã, chợt thương quá "con cò lặn lội bờ sông "..........Bạn bè giờ đã xa quá , một mình ta lặng lẽ , chợt nhớ Hàn Mặt Tử " ngày mai trong đám xuân xanh ấy , có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi "..........Nhạy cảm ! ..........Trong một khoảnh khắc nào đó , ta bỗng nhiên nhận ra cuộc sống quanh ta còn bao diều trăn trở. Có phải chăng ta đã quá suy tư khi cảm nhận về một đời người bằng trái tim đầy thổn thức , trái tim được nuôi dưỡng bởi một tâm hồn quá lãng mạn.
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  2. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bi' mật cuộc sống chỉ trong bốn từ!

    Có một lần cậu bé đến gặp ông già và hỏi:" Cháu luôn muốn biết bí mật của cuộc sống , ông là nhà thông thái , ông có thể cho cháu biết không?"Ông già mỉm cười rồi nói:" đó cũng là điều mà ông đã từng suy nghĩ và đúc kết cả đời của mình mới biết được.
    Từ thứ nhất là "suy nghĩ ". Cháu hãy suy nghĩ để tìm ra được những mục tiêu cho cuộc sống của mình
    Từ thứ hai là "tin tưởng" . Hãy tuyệt đối tin tưởng vào bản thân của cháu và nổ lực hết sức của mình để đạt được mục đích mà cháu đề ra
    Từ thứ ba là "ước mơ".Cuộc sống không thể thiếu những ước mơ. Cháu hãy ước mơ những điều mình có thể thực hiện được, dựa vào lòng tin và những mục đích sống của cháu.
    Từ cuối cùng là "can đảm" Hãy can đảm để biến những ước mơ của cháu thành hiện thực.... Và đó là tất cả những gì mà ta có thể nói với cháu về bí mật của cuộc sống!
    co len chiaki!
  3. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bi' mật cuộc sống chỉ trong bốn từ!

    Có một lần cậu bé đến gặp ông già và hỏi:" Cháu luôn muốn biết bí mật của cuộc sống , ông là nhà thông thái , ông có thể cho cháu biết không?"Ông già mỉm cười rồi nói:" đó cũng là điều mà ông đã từng suy nghĩ và đúc kết cả đời của mình mới biết được.
    Từ thứ nhất là "suy nghĩ ". Cháu hãy suy nghĩ để tìm ra được những mục tiêu cho cuộc sống của mình
    Từ thứ hai là "tin tưởng" . Hãy tuyệt đối tin tưởng vào bản thân của cháu và nổ lực hết sức của mình để đạt được mục đích mà cháu đề ra
    Từ thứ ba là "ước mơ".Cuộc sống không thể thiếu những ước mơ. Cháu hãy ước mơ những điều mình có thể thực hiện được, dựa vào lòng tin và những mục đích sống của cháu.
    Từ cuối cùng là "can đảm" Hãy can đảm để biến những ước mơ của cháu thành hiện thực.... Và đó là tất cả những gì mà ta có thể nói với cháu về bí mật của cuộc sống!
    co len chiaki!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Vậy là em đã đi được năm ngày rồi nhỉ ? Em biết không, anh cứ nói là sẽ không nhớ em, hãy thật là vững chắc để không bộc lộ tình cảm của anh cho em biết. Nhưng nỗi nhớ em cữ mãi theo anh. Nó cũng theo anh vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ thật êm đềm và ấm áp.Nhưng điều đó sẽ làm cho em càng nhớ anh hơn và em lại khóc khi không có anh bên cạnh.
    Đừng em nhé, vì anh không bao giờ muốn nghe thấy em khóc mỗi đêm về vì nhớ anh. Anh lo lắm. Em học thật nhiều để khỏi nhớ anh. Anh rất vui khi mỗi lần gặp em được nghe em em kễ về việc ăn, học và những điều vui. Cho dù đó là em cố vui, nhưng anh tin từ đó, dần em sẽ quen với cuộc sống mới. Đọc thư em hôm qua, anh cứ muốn chạy ào xuống đó để ôm em vào lòng.
    Thời gian trôi qua nhanh lắm em à, nhanh lắm ! Khi mình đã thật sự lao vào một việc gì đó, mình hãy tập trung vào nó thật nhiều thì mình sẽ làm được. Em còn nhớ không có lần em đã làm bốn câu thơ tặng anh, hồi trưa vừa nói chuyện với em anh vừa đọc nó :
    Người ta nói rằng trong xa cách
    Lòng người rất dể đổi thay
    Theo em thời gian là tất cả
    Lòng người đâu phải cánh chim bay.

    Và anh tin rằng không có gì có thể làm anh đổi tình cảm em dành cho anh và anh cũng vậy. Sẽ không bao gìơ trên đây anh làm điều gì mà có lỗi với em hết. Thời gian sẽ thử thách tình cảm của tụi mình. Sẽ làm cho anh và em yêu nhau hơn.
    Em nhớ nghe lời anh dặn nhé. Đừng lo gì cho anh cả, vì anh đã quen với cuộc sống xa gia đình lâu rồi, không sao đâu em. Nhớ lời anh dặn em nhé em yêu của anh.
    Chào em, chúc em ngủ ngon

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Vậy là em đã đi được năm ngày rồi nhỉ ? Em biết không, anh cứ nói là sẽ không nhớ em, hãy thật là vững chắc để không bộc lộ tình cảm của anh cho em biết. Nhưng nỗi nhớ em cữ mãi theo anh. Nó cũng theo anh vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ thật êm đềm và ấm áp.Nhưng điều đó sẽ làm cho em càng nhớ anh hơn và em lại khóc khi không có anh bên cạnh.
    Đừng em nhé, vì anh không bao giờ muốn nghe thấy em khóc mỗi đêm về vì nhớ anh. Anh lo lắm. Em học thật nhiều để khỏi nhớ anh. Anh rất vui khi mỗi lần gặp em được nghe em em kễ về việc ăn, học và những điều vui. Cho dù đó là em cố vui, nhưng anh tin từ đó, dần em sẽ quen với cuộc sống mới. Đọc thư em hôm qua, anh cứ muốn chạy ào xuống đó để ôm em vào lòng.
    Thời gian trôi qua nhanh lắm em à, nhanh lắm ! Khi mình đã thật sự lao vào một việc gì đó, mình hãy tập trung vào nó thật nhiều thì mình sẽ làm được. Em còn nhớ không có lần em đã làm bốn câu thơ tặng anh, hồi trưa vừa nói chuyện với em anh vừa đọc nó :
    Người ta nói rằng trong xa cách
    Lòng người rất dể đổi thay
    Theo em thời gian là tất cả
    Lòng người đâu phải cánh chim bay.

    Và anh tin rằng không có gì có thể làm anh đổi tình cảm em dành cho anh và anh cũng vậy. Sẽ không bao gìơ trên đây anh làm điều gì mà có lỗi với em hết. Thời gian sẽ thử thách tình cảm của tụi mình. Sẽ làm cho anh và em yêu nhau hơn.
    Em nhớ nghe lời anh dặn nhé. Đừng lo gì cho anh cả, vì anh đã quen với cuộc sống xa gia đình lâu rồi, không sao đâu em. Nhớ lời anh dặn em nhé em yêu của anh.
    Chào em, chúc em ngủ ngon

    thatwhy


  6. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm là trốn vào cái phòng Net rồi mà vẫn bị tụi nó tìm được , hay thật .Chạy trời không khỏi mưa mà .Thôi lỡ ướt rồi thì phải chịu đi với tụi nó (chảnh).Ngày mai phải khủng bố tụi nó mới được , cho tụi nó hối hận là đã rủ mình theo .
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  7. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm là trốn vào cái phòng Net rồi mà vẫn bị tụi nó tìm được , hay thật .Chạy trời không khỏi mưa mà .Thôi lỡ ướt rồi thì phải chịu đi với tụi nó (chảnh).Ngày mai phải khủng bố tụi nó mới được , cho tụi nó hối hận là đã rủ mình theo .
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Giờ này em đã ngủ ngon rồi nhỉ ? còn anh thì vẫn ngồi đây, một mình, đã qua một ngày mới rồi, nhưng anh vẫn chưa kết thúc công việc của ngày hôm qua. Mong em sẽ ngủ ngon, Hôm nay chat với em, không biết vô tình hay sao, em đã nói một câu là anh buồn quá. Anh vẫn mong là em lo cho anh nên nói như vậy.
    Em có biết nói như vậy là làm tổn thương anh không. Anh tha thứ tất cả. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn buồn quá.
    Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
    Ngủ ngon em nhé.

    thatwhy


  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Giờ này em đã ngủ ngon rồi nhỉ ? còn anh thì vẫn ngồi đây, một mình, đã qua một ngày mới rồi, nhưng anh vẫn chưa kết thúc công việc của ngày hôm qua. Mong em sẽ ngủ ngon, Hôm nay chat với em, không biết vô tình hay sao, em đã nói một câu là anh buồn quá. Anh vẫn mong là em lo cho anh nên nói như vậy.
    Em có biết nói như vậy là làm tổn thương anh không. Anh tha thứ tất cả. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn buồn quá.
    Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
    Ngủ ngon em nhé.

    thatwhy


  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không có ai ghi nhật ký cả, cũng giờ này ngày hôm qua, anh cũng đã ngồi trước máy và nói chuyện với em. Hôm nay cũng vậy.
    Anh vẫn vậy vẫn sáng đi tối về mà, vẫn mang theo nỗi nhớ và thương em theo bên mình. Đừng suy nghĩ gì nhiều em nhé, hãy vui và làm những gì em thích, thời gian sẽ qua nhanh.

    thatwhy


Chia sẻ trang này