1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình gửi cái Pm tù ngày 3/4 ..hôm nay là 12/4 ,....vẫn chưa mở ra đọc ...lúc rảnh mình lên mà kô gặp ....oái oăm thật ....
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình gửi cái Pm tù ngày 3/4 ..hôm nay là 12/4 ,....vẫn chưa mở ra đọc ...lúc rảnh mình lên mà kô gặp ....oái oăm thật ....
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    anh ah! tại sao lại không để em săn sóc anh trong lúc này ?.
    Anh cần có em bên cạnh, còn em cần làm điều gì đó cho tình cảm của mình. Anh sợ làm phiền em, tội cho em. Nhưng anh đâu hiểu rằng những gì làm được cho anh cũng chính là làm cho em, cho chính tình cảm của em...
    Chỉ là trong thời khắc này thui. Tí nữa đi en hàng quên hết.
    ặc...ặc... mình sến thiệt !
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    anh ah! tại sao lại không để em săn sóc anh trong lúc này ?.
    Anh cần có em bên cạnh, còn em cần làm điều gì đó cho tình cảm của mình. Anh sợ làm phiền em, tội cho em. Nhưng anh đâu hiểu rằng những gì làm được cho anh cũng chính là làm cho em, cho chính tình cảm của em...
    Chỉ là trong thời khắc này thui. Tí nữa đi en hàng quên hết.
    ặc...ặc... mình sến thiệt !
  5. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một SG ồn ào và sôi động đang thức tỉnh,một mình lang thang trên net vào lúc này thật thú vị dường như mọi cái bừng tỉnh nhanh hơn thì phải!Nhưng mà hơi khổ vì tìm mãi cái ĐT công cộng mà chẳn thấy đâu!Chắc lại một ngày nóng nực nữa đây!
  6. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một SG ồn ào và sôi động đang thức tỉnh,một mình lang thang trên net vào lúc này thật thú vị dường như mọi cái bừng tỉnh nhanh hơn thì phải!Nhưng mà hơi khổ vì tìm mãi cái ĐT công cộng mà chẳn thấy đâu!Chắc lại một ngày nóng nực nữa đây!
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình có cảm tưởng từ ngày hắn bỏ AT đi ....mọi thứ nhạt nhẽo dần đi ....mặc dù kô muốn cứ kêu chán mãi thế này nhưng quả thật ...mình đã mất đi cái hứng thú cần phải có của một người làm MOD ...mình dở hơi hay làm sao ấy ....bây giờ lại đến người khác ...ai cũng thế thì mình phải làm sao ???????? Mình kô muốn ...thực sự kô muốn box mình sẽ trở nên nhạt nhẽo như thế ...mình muốn có lại cái ngẫu hứng đó ........mong hắn quay về ...mong chị ấy nghĩ lại ........mong mọi việc lại như mới ....như thuở bắt đầu
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mình có cảm tưởng từ ngày hắn bỏ AT đi ....mọi thứ nhạt nhẽo dần đi ....mặc dù kô muốn cứ kêu chán mãi thế này nhưng quả thật ...mình đã mất đi cái hứng thú cần phải có của một người làm MOD ...mình dở hơi hay làm sao ấy ....bây giờ lại đến người khác ...ai cũng thế thì mình phải làm sao ???????? Mình kô muốn ...thực sự kô muốn box mình sẽ trở nên nhạt nhẽo như thế ...mình muốn có lại cái ngẫu hứng đó ........mong hắn quay về ...mong chị ấy nghĩ lại ........mong mọi việc lại như mới ....như thuở bắt đầu
  9. lemo

    lemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nay em lang thang trong nhà sách, chẳng biết vô tình hay cố ý mà em cầm lên cuốn Bông hồng và bình minh mưa. Lòng em bất chợt quặn đau, anh có còn nhớ cuốn sách đó liên quan đến chuyện mình thế nào không? Em chẳng dám qua quầy băng đĩa để tìm album nhạc mà anh yêu thích nữa, em sợ mình không kìm được tiếng nấc đang nghẹn trong cổ họng. Em vội vã lao ra đường như anh từng vội vã bỏ em đi. "Mình chia tay nhau rồi, phải không anh?..."
  10. lemo

    lemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nay em lang thang trong nhà sách, chẳng biết vô tình hay cố ý mà em cầm lên cuốn Bông hồng và bình minh mưa. Lòng em bất chợt quặn đau, anh có còn nhớ cuốn sách đó liên quan đến chuyện mình thế nào không? Em chẳng dám qua quầy băng đĩa để tìm album nhạc mà anh yêu thích nữa, em sợ mình không kìm được tiếng nấc đang nghẹn trong cổ họng. Em vội vã lao ra đường như anh từng vội vã bỏ em đi. "Mình chia tay nhau rồi, phải không anh?..."

Chia sẻ trang này