1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    không biết vô tình hay cố ý,nhưng nó luôn so sánh bây giờ và lúc trước,và cũng chẳng hiểu tại sao,nó vẫn cứ mong quay trở lại như ngày xưa,mặc dù có thể không được như bây giờ.Hình như nó chỉ quan tâm tới bản thân mà không để ý đến cảm giác của anh,nhưng....thật sự nó không chịu nỗi cái cảm giác bức bối như vậy,nó không biết lý do,trước giờ ít khi nào nó bị như vậy,một thời gian dài,cáu kỉnh,khó chịu,nhiều lúc tưởng như nó không hiểu nỗi bản thân mình,vậy mà anh chẳng nói gì,hầu như im lặng,hay tại trước giờ anh vẫn thế.....?
    có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta và ngay tức khắc,ta nhận ra người đó có ý nghĩa đối với cuộc đời ta như thế nào.......506 ngày đủ để nó biết nó có gì và nó cần gì
  2. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    không biết vô tình hay cố ý,nhưng nó luôn so sánh bây giờ và lúc trước,và cũng chẳng hiểu tại sao,nó vẫn cứ mong quay trở lại như ngày xưa,mặc dù có thể không được như bây giờ.Hình như nó chỉ quan tâm tới bản thân mà không để ý đến cảm giác của anh,nhưng....thật sự nó không chịu nỗi cái cảm giác bức bối như vậy,nó không biết lý do,trước giờ ít khi nào nó bị như vậy,một thời gian dài,cáu kỉnh,khó chịu,nhiều lúc tưởng như nó không hiểu nỗi bản thân mình,vậy mà anh chẳng nói gì,hầu như im lặng,hay tại trước giờ anh vẫn thế.....?
    có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta và ngay tức khắc,ta nhận ra người đó có ý nghĩa đối với cuộc đời ta như thế nào.......506 ngày đủ để nó biết nó có gì và nó cần gì
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay:
    - 8h sáng: Dự thi olympic toán học tại Nga
    - 9h sáng: Cưỡi xe đạp chạy chí chết cho kịp lúc thi olympic võ thuật vào 9h30 tại Nhật Bản.
    - 10h: Lại tthêm thằng nữa xin mình mấy cái răng.
    - 11h30: Đúng là cơm bình dân ở SG tệ hơn cơm khách sạn Thai Lan nhiều!
    12h - 14h: Ngủ gục trên máy bay.
    - 15h: Bọn Úc này đểu thật, đề thi U23 Văn học gì mà khó vật vã!
    - 16h: Thu dọn đò đặc xuống tàu thủy.
    ....
    - 19h30: Sắp post xong bài này.
    Một ngày thật mệt mỏi, hic.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay:
    - 8h sáng: Dự thi olympic toán học tại Nga
    - 9h sáng: Cưỡi xe đạp chạy chí chết cho kịp lúc thi olympic võ thuật vào 9h30 tại Nhật Bản.
    - 10h: Lại tthêm thằng nữa xin mình mấy cái răng.
    - 11h30: Đúng là cơm bình dân ở SG tệ hơn cơm khách sạn Thai Lan nhiều!
    12h - 14h: Ngủ gục trên máy bay.
    - 15h: Bọn Úc này đểu thật, đề thi U23 Văn học gì mà khó vật vã!
    - 16h: Thu dọn đò đặc xuống tàu thủy.
    ....
    - 19h30: Sắp post xong bài này.
    Một ngày thật mệt mỏi, hic.
  5. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn đã quá phức tạp,mà con người lại phải suy nghĩ mình sống như thế nào trong cái thế giới vốn đã phức tạp lại thêm bội phần phức tạp.
    Tại sao ta không hướng đến một cuộc sống bình thường chẳn phải lo nghĩ ngợi gì nhiều.
    Đôi khi chúng ta sống thế này thì người này trỉ trích,nhưng khi ta thay đổi thì lại có người nói chúng ta sao lại thay đổi,Ôi cuộc đời thực phức tạp!Tại sao chúng ta không sống thực với chính mình họ nghĩ gì mặc họ,họ nói gì cũng cho qua.Thế nhưng có mấy ai làm được điều đó nhỉ?
  6. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn đã quá phức tạp,mà con người lại phải suy nghĩ mình sống như thế nào trong cái thế giới vốn đã phức tạp lại thêm bội phần phức tạp.
    Tại sao ta không hướng đến một cuộc sống bình thường chẳn phải lo nghĩ ngợi gì nhiều.
    Đôi khi chúng ta sống thế này thì người này trỉ trích,nhưng khi ta thay đổi thì lại có người nói chúng ta sao lại thay đổi,Ôi cuộc đời thực phức tạp!Tại sao chúng ta không sống thực với chính mình họ nghĩ gì mặc họ,họ nói gì cũng cho qua.Thế nhưng có mấy ai làm được điều đó nhỉ?
  7. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thầy cho về sớm ..... chẳng biết làm gì ,bạn bè dạo này ít gặp.... bây giờ gặp thì cũng không biết nói gì....thế là lên mạng lướt hết web này đến web khác.... Một ngày chắc sẽ trôi qua lặn lẽ nếu không nhận được tin nhắn của người.... cảm ơn người rất nhiều..... tuy là bình thuờng nhưng ngày hôm nay điều đó đủ để CO mỉm cuời
  8. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thầy cho về sớm ..... chẳng biết làm gì ,bạn bè dạo này ít gặp.... bây giờ gặp thì cũng không biết nói gì....thế là lên mạng lướt hết web này đến web khác.... Một ngày chắc sẽ trôi qua lặn lẽ nếu không nhận được tin nhắn của người.... cảm ơn người rất nhiều..... tuy là bình thuờng nhưng ngày hôm nay điều đó đủ để CO mỉm cuời
  9. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ hay nghĩ ngợi về những điều xa xôi ,cuộc đời thì phức tạp ,cuộc sống thì rắc rối... sao cho khổ cái thân vậy, anh cứ lo cuộc sống của riêng anh, sống hết mình cho chính anh là đã gỡ được cuộc đời rối rắm rồi.
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ hay nghĩ ngợi về những điều xa xôi ,cuộc đời thì phức tạp ,cuộc sống thì rắc rối... sao cho khổ cái thân vậy, anh cứ lo cuộc sống của riêng anh, sống hết mình cho chính anh là đã gỡ được cuộc đời rối rắm rồi.

Chia sẻ trang này