1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mai em về ĐL anh ạ, em nhớ ĐL lắm ,nhớ mẹ, nhớ anh chị nhớ bạn bè và nhất là nhớ những cái lạnh da diết mà cả tháng nay em thèm thuồng...
    Em nhận được nhiều offmess lạ lắm anh :chào buổi sáng....chào buổi trưa....tối thì chúc ngủ ngon...anh nhớ em...có lần cả tuần ko lên net em nhận được 1 lô lốc toàn những lời như vậy repeat ngày này sang ngày khác . Cảm động và muốn biết là ai lắm...ai mà nhát thế ko biết? gặp em thì em cũng ko nói ra...he...

  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mai em về ĐL anh ạ, em nhớ ĐL lắm ,nhớ mẹ, nhớ anh chị nhớ bạn bè và nhất là nhớ những cái lạnh da diết mà cả tháng nay em thèm thuồng...
    Em nhận được nhiều offmess lạ lắm anh :chào buổi sáng....chào buổi trưa....tối thì chúc ngủ ngon...anh nhớ em...có lần cả tuần ko lên net em nhận được 1 lô lốc toàn những lời như vậy repeat ngày này sang ngày khác . Cảm động và muốn biết là ai lắm...ai mà nhát thế ko biết? gặp em thì em cũng ko nói ra...he...

  3. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẩn cứ thế tiếp điễn,mà hình như dạo này mình thức hơi nhiều thì phải!Mà thức chỉ để làm những việc chẳn đâu vào đâu cả chán thiệt,thế nào rồi nũng lại nghĩ ngợi lung tung cho mà xem! hic hic đêm nay lại ngồi..............!chờ đợi một điều gì đó.
  4. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẩn cứ thế tiếp điễn,mà hình như dạo này mình thức hơi nhiều thì phải!Mà thức chỉ để làm những việc chẳn đâu vào đâu cả chán thiệt,thế nào rồi nũng lại nghĩ ngợi lung tung cho mà xem! hic hic đêm nay lại ngồi..............!chờ đợi một điều gì đó.
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thế nhỉ , đời cứ chán mãi thế này thì đi tu quá !
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thế nhỉ , đời cứ chán mãi thế này thì đi tu quá !
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....!
    Ừ ...hôm nay lại nổi hứng lên viết nhật ký online cho cơ số người đọc .. cái nãy kô thuộc lãnh địa riêng tư nữa rồi...nhưng cũng cần phải thế để trải lòng mình ra với cuộc sống ....để cuộc đời và con người xung quanh hay một ai đó , ở một nơi nào đó ....hiểu chút chút về mình ..net mà ...cả thế giới xích lại gần nhau ( trời ơi ...sến ...) .
    Hôm nay thấy trời đẹp , người đẹp , ...và mình cũng đẹp nữa ...được ngày trời nắng , hong khô mọi cái ẩm ướt mấy hôm nay ...mình cũng thành ẩm ướt ...thành tưng tửng ..... Mình lại là mình rồi ....cuối cùng thì cũng đến lúc mình cảm nhận được ....mình lại là mình như trước đây .....lại sống đẹp rồi ..lại yêu đời và yêu người ........ Tháng 4 sắp qua ....qua nhanh và cũng kô khiến mình khắc khoải nhiều ...... thanh thản , nhẹ nhàng ........tháng 4 đi ....tháng 5 , tháng 6 rồi tháng 7 ....mong một ngày mình mong chờ cũng đến nhanh như thế ..........bắt đầu đếm ngược ..đếm ngược những gì thuộc về quá khứ để ......bắt đầu một tương lai ............!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....!
    Ừ ...hôm nay lại nổi hứng lên viết nhật ký online cho cơ số người đọc .. cái nãy kô thuộc lãnh địa riêng tư nữa rồi...nhưng cũng cần phải thế để trải lòng mình ra với cuộc sống ....để cuộc đời và con người xung quanh hay một ai đó , ở một nơi nào đó ....hiểu chút chút về mình ..net mà ...cả thế giới xích lại gần nhau ( trời ơi ...sến ...) .
    Hôm nay thấy trời đẹp , người đẹp , ...và mình cũng đẹp nữa ...được ngày trời nắng , hong khô mọi cái ẩm ướt mấy hôm nay ...mình cũng thành ẩm ướt ...thành tưng tửng ..... Mình lại là mình rồi ....cuối cùng thì cũng đến lúc mình cảm nhận được ....mình lại là mình như trước đây .....lại sống đẹp rồi ..lại yêu đời và yêu người ........ Tháng 4 sắp qua ....qua nhanh và cũng kô khiến mình khắc khoải nhiều ...... thanh thản , nhẹ nhàng ........tháng 4 đi ....tháng 5 , tháng 6 rồi tháng 7 ....mong một ngày mình mong chờ cũng đến nhanh như thế ..........bắt đầu đếm ngược ..đếm ngược những gì thuộc về quá khứ để ......bắt đầu một tương lai ............!
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lang thang mệt nhoài.
    Hôm qua gặp lại Cô bạn hồi học phổ thông, nhanh thật mới đó mà đã gần mười năm, mọi sự thay đổi nhiều quá, con người cũng thay đổi. Sự chông chênh, tìm một điểm tựa cho những tháng ngày bon chen sao thật khó, có lẽ là chưa ra, mình vẫn nói như thế.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lang thang mệt nhoài.
    Hôm qua gặp lại Cô bạn hồi học phổ thông, nhanh thật mới đó mà đã gần mười năm, mọi sự thay đổi nhiều quá, con người cũng thay đổi. Sự chông chênh, tìm một điểm tựa cho những tháng ngày bon chen sao thật khó, có lẽ là chưa ra, mình vẫn nói như thế.

Chia sẻ trang này