1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    một ngày diễn ra chẳng có gì vui vẻ,lúc nào cũng thở dài,đi vào gặp một người thở dài,đi ra gặp một người ủ rủ,ở nhà dạo này vui thật,bao nhiêu là chuyện,tưởng như để dành đến bây giờ mới bung ra,đang ăn cơm trưa,hôm nay nhà nổi hứng nấu phở,vừa ăn được vài miếng,điện thoại reo,nghe xong chẳng nuốt thêm được miếng nào,chạy thẳng lên bệnh viện,trước giờ chưa bao giờ nó thích lên bệnh viện,đứng một lúc lại chạy ra ngoài,mùi ête xộc thẳng lên mũi,choáng váng,tí nữa là xĩu,khổ thật,ngồi một lát,đi về,đang đi thì trời đổ mưa,xui cùng cực,hơi đất xông lên làm đầu quay mòng mòng,về đến nhà thì chẳng biết gì,nằm đến khuya bật dậy,thế là thức trắng đêm soạn bài,sáng ra đi học,làm bài thi,lại đi về,ăn cơm,lại đi
    chán ngấy lên khi cứ phải sống mà còn tệ hơn đi ở trọ,chẳng ai nói một lời,phần ai người ấy làm,một cái cười cũng hiếm hơn,mọi người lầm lũi hẳn,nhưng thà cứ như vậy,đừng đụng tới nhau,cứ như vậy mà sống,biết là khó chịu,nhưng thà cứ như vậy....
  2. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    một ngày diễn ra chẳng có gì vui vẻ,lúc nào cũng thở dài,đi vào gặp một người thở dài,đi ra gặp một người ủ rủ,ở nhà dạo này vui thật,bao nhiêu là chuyện,tưởng như để dành đến bây giờ mới bung ra,đang ăn cơm trưa,hôm nay nhà nổi hứng nấu phở,vừa ăn được vài miếng,điện thoại reo,nghe xong chẳng nuốt thêm được miếng nào,chạy thẳng lên bệnh viện,trước giờ chưa bao giờ nó thích lên bệnh viện,đứng một lúc lại chạy ra ngoài,mùi ête xộc thẳng lên mũi,choáng váng,tí nữa là xĩu,khổ thật,ngồi một lát,đi về,đang đi thì trời đổ mưa,xui cùng cực,hơi đất xông lên làm đầu quay mòng mòng,về đến nhà thì chẳng biết gì,nằm đến khuya bật dậy,thế là thức trắng đêm soạn bài,sáng ra đi học,làm bài thi,lại đi về,ăn cơm,lại đi
    chán ngấy lên khi cứ phải sống mà còn tệ hơn đi ở trọ,chẳng ai nói một lời,phần ai người ấy làm,một cái cười cũng hiếm hơn,mọi người lầm lũi hẳn,nhưng thà cứ như vậy,đừng đụng tới nhau,cứ như vậy mà sống,biết là khó chịu,nhưng thà cứ như vậy....
  3. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nỗi băng khoăng vẫn còn đó,lại có người gợi trong mình nỗi ưu phiền,liệu cách nghĩ cách làm mà mình đã chọn có đúng không nhỉ hay mình quá lo xa,cuộc sống quá phức tạp!Lại một ngày mới lại bắt đầu.
  4. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nỗi băng khoăng vẫn còn đó,lại có người gợi trong mình nỗi ưu phiền,liệu cách nghĩ cách làm mà mình đã chọn có đúng không nhỉ hay mình quá lo xa,cuộc sống quá phức tạp!Lại một ngày mới lại bắt đầu.
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Buồn... biết thế ko về DL...
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Buồn... biết thế ko về DL...
  7. dalat_gift

    dalat_gift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cần thiết phải nói dối như vậy huh anh? Em của anh, anh hiểu mà nhưng anh lại dối em như vậy, một điều rất nhỏ nhoi ma em vô tình biết được, điều đó làm em đau lòng lắm, anh biết không?
  8. dalat_gift

    dalat_gift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cần thiết phải nói dối như vậy huh anh? Em của anh, anh hiểu mà nhưng anh lại dối em như vậy, một điều rất nhỏ nhoi ma em vô tình biết được, điều đó làm em đau lòng lắm, anh biết không?
  9. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 1 năm rồi thơi gian nhanh quá người ơi ,1 năm mới đó mà đã 1 năm hic hic nhận chẳng đc là mấy mà mất đi quá nhiều.Đêm thì đã về khuya.Hy vọng ngày mai trời lại sáng .Lại 1 năm nữa sắp bắt đầu cố lên cố lên người ơi !!!
  10. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 1 năm rồi thơi gian nhanh quá người ơi ,1 năm mới đó mà đã 1 năm hic hic nhận chẳng đc là mấy mà mất đi quá nhiều.Đêm thì đã về khuya.Hy vọng ngày mai trời lại sáng .Lại 1 năm nữa sắp bắt đầu cố lên cố lên người ơi !!!

Chia sẻ trang này