1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Buồn dã man!!
    Về ĐL ma không có ai để đi chơi hết. Chắc từ nay về sau không thèm về ĐL nữa luôn!!!
    hichihc
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Buồn dã man!!
    Về ĐL ma không có ai để đi chơi hết. Chắc từ nay về sau không thèm về ĐL nữa luôn!!!
    hichihc
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tìm được avatar rồi này, tiếc là không được sử dụng cái chữ ký cũ. "Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!" câu hay thế mà phải bỏ, đau thật!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tìm được avatar rồi này, tiếc là không được sử dụng cái chữ ký cũ. "Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!" câu hay thế mà phải bỏ, đau thật!
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Có những thứ 1 khi đã quyết định làm rồi thì dù đúng hay sai cũng phải làm. Hối hận hay không hối hận là tuỳ vào mỗi người, nhưng quan trọng nhất là đừng nên hối hận, bởi vì có hối hận thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không thể nào thay đổi được!
    Phải chăng cuộc đời là bể khổ???
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Có những thứ 1 khi đã quyết định làm rồi thì dù đúng hay sai cũng phải làm. Hối hận hay không hối hận là tuỳ vào mỗi người, nhưng quan trọng nhất là đừng nên hối hận, bởi vì có hối hận thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không thể nào thay đổi được!
    Phải chăng cuộc đời là bể khổ???
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt nhoài với thi cử ... lên mạng một chút để thư giãn mà chợt thấy nhớ anh quay quắt ...kô hiểu tại sao nữa , chỉ muốn gào lên rằng em nhớ anh quá ..muốn lắm anh xuất hiện để em bớt mệt ngaòi thế này ...vậy mà chẳng có ai , chẳng anh , chẳng bạn .. .... cô đơn quá ...mấy ngày trời mưa . lạnh ... nằm một mình ở phòng trọ mà ứa nước mắt ..... sao mình lại thế này chứ ..mình cũng có gia đình như ai mà , cớ gì tự đày đoạ thế này cho khổ , cho cực , ...... vậy đó , chẳng ai hiểu mình , chỉ biết trách móc , rồi nói nặng nói nhẹ ..mình còn chán hơn họ ấy chứ , lại còn lên giọng với mình .... đáng ghét . trời lại mưa rồi , chán quá .......bão mất thôi ...ngày mai lại phải lên lớp ......oải .!
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt nhoài với thi cử ... lên mạng một chút để thư giãn mà chợt thấy nhớ anh quay quắt ...kô hiểu tại sao nữa , chỉ muốn gào lên rằng em nhớ anh quá ..muốn lắm anh xuất hiện để em bớt mệt ngaòi thế này ...vậy mà chẳng có ai , chẳng anh , chẳng bạn .. .... cô đơn quá ...mấy ngày trời mưa . lạnh ... nằm một mình ở phòng trọ mà ứa nước mắt ..... sao mình lại thế này chứ ..mình cũng có gia đình như ai mà , cớ gì tự đày đoạ thế này cho khổ , cho cực , ...... vậy đó , chẳng ai hiểu mình , chỉ biết trách móc , rồi nói nặng nói nhẹ ..mình còn chán hơn họ ấy chứ , lại còn lên giọng với mình .... đáng ghét . trời lại mưa rồi , chán quá .......bão mất thôi ...ngày mai lại phải lên lớp ......oải .!

Chia sẻ trang này