1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa cứ mặc kệ mưa bạn ạ, bạn cứ hét vào đây như thế cũng nguôi ngoai đi phần nào. Đừng tạo cho mình cảm giác cô đơn.
    Chúc bạn tìm được niềm vui và thích ứng dần với cuộc sống mới.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa cứ mặc kệ mưa bạn ạ, bạn cứ hét vào đây như thế cũng nguôi ngoai đi phần nào. Đừng tạo cho mình cảm giác cô đơn.
    Chúc bạn tìm được niềm vui và thích ứng dần với cuộc sống mới.
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đôi lúc kô như ý mình bạn ạ ... mình gào thét thế chứ ngoài đời đố ai thấy mình buồn đâu , lúc nào cũng nhăn nhở ấy mà .

    Sau những ngày mưa rả rích là những ngày nắng chói chang , nắng loá cả mắt . Mọi vật ẩm ướt trong suốt những ngày mưa thì nay lại hong mình đến héo quắt trước cái nắng vàng rực của tiết trời tháng 6 . Hè vàng màu vàng của nắng , của những chùm điệp vàng hai bên đường mỗi khi đi qua , đỏ sắc đỏ rực lửa của phượng , râm ran buổi trưa oi ả những tiếng ve kêu trên tán bàng gìa .... Hạ về với Phố biển như vậy đó .... rất lặng lẽ mà đến giờ ta mới chợt cảm nhận được . Ngồi ở đây mà muốn bay ngay ra biển , để được hít sâu vào ***g ngực vị mặn của nắng , của gió và của những con sóng đuổi nhau mãi miết ngoài xa .... muốn được tự do ngắm trời cao , ngắm biển rộng ,....và được tự do đưa suy nghĩ của mình theo những áng mây đưa đến một vùng biển khác ...nơi ấy đang mùa mưa .....
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đôi lúc kô như ý mình bạn ạ ... mình gào thét thế chứ ngoài đời đố ai thấy mình buồn đâu , lúc nào cũng nhăn nhở ấy mà .

    Sau những ngày mưa rả rích là những ngày nắng chói chang , nắng loá cả mắt . Mọi vật ẩm ướt trong suốt những ngày mưa thì nay lại hong mình đến héo quắt trước cái nắng vàng rực của tiết trời tháng 6 . Hè vàng màu vàng của nắng , của những chùm điệp vàng hai bên đường mỗi khi đi qua , đỏ sắc đỏ rực lửa của phượng , râm ran buổi trưa oi ả những tiếng ve kêu trên tán bàng gìa .... Hạ về với Phố biển như vậy đó .... rất lặng lẽ mà đến giờ ta mới chợt cảm nhận được . Ngồi ở đây mà muốn bay ngay ra biển , để được hít sâu vào ***g ngực vị mặn của nắng , của gió và của những con sóng đuổi nhau mãi miết ngoài xa .... muốn được tự do ngắm trời cao , ngắm biển rộng ,....và được tự do đưa suy nghĩ của mình theo những áng mây đưa đến một vùng biển khác ...nơi ấy đang mùa mưa .....
  5. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Box này rủ nhau đi xem Ơ Rô hay sao mà vắng hoe vắng hoét thế này ....chẹp .... có bài mình vào sáng cả cái bộ mặt ...ke ke ke
  6. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Box này rủ nhau đi xem Ơ Rô hay sao mà vắng hoe vắng hoét thế này ....chẹp .... có bài mình vào sáng cả cái bộ mặt ...ke ke ke
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Buồn!!!!!!!!!!!!! Chán!!!!!!!!!!!! Hy vọng rồi thất vọng?????????
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Buồn!!!!!!!!!!!!! Chán!!!!!!!!!!!! Hy vọng rồi thất vọng?????????
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay hơi bị ưu ái với box Lâm Đồng, ngồi từ 11h22 phút chờ phu quân mãi, đến giờ là mấy h rùi không bít nữa, đã thế đi ăn một mình, ứ chờ nữa
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay hơi bị ưu ái với box Lâm Đồng, ngồi từ 11h22 phút chờ phu quân mãi, đến giờ là mấy h rùi không bít nữa, đã thế đi ăn một mình, ứ chờ nữa

Chia sẻ trang này