1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không có ai ghi nhật ký cả, cũng giờ này ngày hôm qua, anh cũng đã ngồi trước máy và nói chuyện với em. Hôm nay cũng vậy.
    Anh vẫn vậy vẫn sáng đi tối về mà, vẫn mang theo nỗi nhớ và thương em theo bên mình. Đừng suy nghĩ gì nhiều em nhé, hãy vui và làm những gì em thích, thời gian sẽ qua nhanh.

    thatwhy


  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới,một ngày mới lại bắt đầu ,sao mà nó vô vị đến thế ,không gia đình ,không bạn bè ,không thầy cô ,chưa bao giờ nó thèm được về nhà như lúc này ,nhớ ba mẹ ,nhớ bạn bè thân thương quá!!
    Nhiều khi nghĩ quẩn nó muốn chết đi để thoát khỏi cuộc sống này nhưng không nỡ vì thương ba mẹ ,không muốn làm ba mẹ buồn lòng , giờ phải làm gì cho đúng............???
    ***********************************************No place like home!

    Catwhite
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới,một ngày mới lại bắt đầu ,sao mà nó vô vị đến thế ,không gia đình ,không bạn bè ,không thầy cô ,chưa bao giờ nó thèm được về nhà như lúc này ,nhớ ba mẹ ,nhớ bạn bè thân thương quá!!
    Nhiều khi nghĩ quẩn nó muốn chết đi để thoát khỏi cuộc sống này nhưng không nỡ vì thương ba mẹ ,không muốn làm ba mẹ buồn lòng , giờ phải làm gì cho đúng............???
    ***********************************************No place like home!

    Catwhite
  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không biết dây thun mà tụi nó xài hiệu gì mà giãn quá chừng , hẹn 6g30 mà đến 8g30 mới đi được .Đông đủ quá ha, 20 người , quậy sập luôn cái nhà sàn quá .............
    Bị lật thuyền nên đành phải tắm sông luôn .Tui nó rủ đi tthử cảm giác YO , hihihi.....Đứng trên cầu nhảy xuống thì đúng là YO thật ( nhưng mà là Yô nước a'), cái cảm giác mạnh đó sao mà khó tả . Vui nhất là cái vụ đua thuyền trên sông , hò hét đến mệt luôn mới thắng được chiếc thuyền của H. ..........
    Trên đường về với bộ quần áo ướt như chuột , lại còn bị mắc mưa nữa chứ . Đúng là 1 ngày với nhiều cảm giác YO thú vị ...........Về đến nhà đã 7g tối rồi , vừa đói vừa mệt , giờ này chỉ leo lên giường làm 1 giấc là tuyệt nhất ............
    Không ngũ được .............chạy vào Net........không có cảm giác để post bài , chat vậy .Mưa bên ngoài vẩn rơi......1 ngày lại trôi qua.........
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không biết dây thun mà tụi nó xài hiệu gì mà giãn quá chừng , hẹn 6g30 mà đến 8g30 mới đi được .Đông đủ quá ha, 20 người , quậy sập luôn cái nhà sàn quá .............
    Bị lật thuyền nên đành phải tắm sông luôn .Tui nó rủ đi tthử cảm giác YO , hihihi.....Đứng trên cầu nhảy xuống thì đúng là YO thật ( nhưng mà là Yô nước a'), cái cảm giác mạnh đó sao mà khó tả . Vui nhất là cái vụ đua thuyền trên sông , hò hét đến mệt luôn mới thắng được chiếc thuyền của H. ..........
    Trên đường về với bộ quần áo ướt như chuột , lại còn bị mắc mưa nữa chứ . Đúng là 1 ngày với nhiều cảm giác YO thú vị ...........Về đến nhà đã 7g tối rồi , vừa đói vừa mệt , giờ này chỉ leo lên giường làm 1 giấc là tuyệt nhất ............
    Không ngũ được .............chạy vào Net........không có cảm giác để post bài , chat vậy .Mưa bên ngoài vẩn rơi......1 ngày lại trôi qua.........
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng vậy, giờ này anh lại viết những dòng nhật ký để được nói cùng em, nhưng anh không biết là sẽ em sẽ đọc được hay không, nhưng dù sao anh vẫn viết, viết để vơi đi nỗi nhớ em. Anh vẫn mỗi ngày theo bước chân em, vẫn nghĩ về ngày trước những nơi mình đã đi qua, những quán ăn mình hay đến, những nơi mình hò hẹn.. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Thôi , hãy ngủ ngon em nhé
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng vậy, giờ này anh lại viết những dòng nhật ký để được nói cùng em, nhưng anh không biết là sẽ em sẽ đọc được hay không, nhưng dù sao anh vẫn viết, viết để vơi đi nỗi nhớ em. Anh vẫn mỗi ngày theo bước chân em, vẫn nghĩ về ngày trước những nơi mình đã đi qua, những quán ăn mình hay đến, những nơi mình hò hẹn.. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Thôi , hãy ngủ ngon em nhé
  8. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày lại trôi wa .... cuộc sống vẫn trôi hững hờ ...nó không biết mình nhìn cuộc sống qua lăng kính màu gì??
    co len chiaki!
  9. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày lại trôi wa .... cuộc sống vẫn trôi hững hờ ...nó không biết mình nhìn cuộc sống qua lăng kính màu gì??
    co len chiaki!
  10. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bất chợt nó nghĩ!Cuộc sống thật quý giá!Có những cái khi mất đi mình sẽ tìm lại được nhưng cũng có khi nó sẽ không bao giờ tìm được điều mà nó vừa đánh mất!
    Nó sẽ cố tìm lại những gì mà nó đang mất và sẽ mất!Trước khi cái không xảy ra!
    Nó nhủ rằng mình phải trân trọng và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho chính nó
    hic hic

Chia sẻ trang này