1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần hoàng hôn khuất bóng em lại mang một nỗi buồn vô cớ .
    anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm ko , sáng nay thấy anh mà lòng em tan nát , sao anh mãi vô tình ko nhận ra , mỗi hành động cử chỉ , lời nói của anh như mới hôm qua , em còn mãi dấu trong tim , anh cũng biết em yêu anh hơn cả bản thân mình mà , xa anh rồi em cảm thấy chẳng có gì là ý nghĩa cả , em biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này nhưng em vẫn viết , vì em cảm thấy nó như xoa dịu nỗi đau trong lòng em .......
    Dù có như thế nào em vẫn mãi yêu anh
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần hoàng hôn khuất bóng em lại mang một nỗi buồn vô cớ .
    anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm ko , sáng nay thấy anh mà lòng em tan nát , sao anh mãi vô tình ko nhận ra , mỗi hành động cử chỉ , lời nói của anh như mới hôm qua , em còn mãi dấu trong tim , anh cũng biết em yêu anh hơn cả bản thân mình mà , xa anh rồi em cảm thấy chẳng có gì là ý nghĩa cả , em biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này nhưng em vẫn viết , vì em cảm thấy nó như xoa dịu nỗi đau trong lòng em .......
    Dù có như thế nào em vẫn mãi yêu anh
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Long time no see!!
    Lâu lắm rồi nhỉ??
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Long time no see!!
    Lâu lắm rồi nhỉ??
  5. jerrymouse317

    jerrymouse317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn cười, bắt đầu bằng một chuyện buồn cười.
    Đang lang thang với cô bạn ở đường Bùi Thị Xuân, thì đột nhiên, một anh chàng chay. tới và bảo rõ to : " Em nói xạo nha ".
    Chẳng hiểu mô tê ri` cả, anh ta còn bồi tiếp một câu " mới nhập học mà nói xạo nha ", thế là thế nào nhỉ, mình có nói dối vài chục lần, nhưng có bao giờ nói chuyện với anh chàng này đâu. Đang định nói " Hình như anh nhầm en với ai đó thì phải ", thì anh ta dã chạy mất.
    Vô lý thật, chắc là anh ta biết nhầm nên chạy làng đây, hi hi. Mình thế này, dám bảo mới nhập học, chẳng lẽ mặt mình ngố vây sao?
  6. jerrymouse317

    jerrymouse317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn cười, bắt đầu bằng một chuyện buồn cười.
    Đang lang thang với cô bạn ở đường Bùi Thị Xuân, thì đột nhiên, một anh chàng chay. tới và bảo rõ to : " Em nói xạo nha ".
    Chẳng hiểu mô tê ri` cả, anh ta còn bồi tiếp một câu " mới nhập học mà nói xạo nha ", thế là thế nào nhỉ, mình có nói dối vài chục lần, nhưng có bao giờ nói chuyện với anh chàng này đâu. Đang định nói " Hình như anh nhầm en với ai đó thì phải ", thì anh ta dã chạy mất.
    Vô lý thật, chắc là anh ta biết nhầm nên chạy làng đây, hi hi. Mình thế này, dám bảo mới nhập học, chẳng lẽ mặt mình ngố vây sao?
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về là rất khó khăn khi đi. Đà Lạt đẹp, Đà Lạt quyến rũ , Đà Lạt mộng mơ và ở đó còn có gia đình đầm ấm, những người bạn thân thương càng làm cho mình day dứt hơn.
    ... Đi rồi lại về, sẽ trở lại Đà Lạt thân thương!
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về là rất khó khăn khi đi. Đà Lạt đẹp, Đà Lạt quyến rũ , Đà Lạt mộng mơ và ở đó còn có gia đình đầm ấm, những người bạn thân thương càng làm cho mình day dứt hơn.
    ... Đi rồi lại về, sẽ trở lại Đà Lạt thân thương!
  9. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nói lâu lắm rồi ko thấy em cười ? nụ cười mãi tắt trên môi em , vì sao thế nhỉ ????????/anh em thì lại nói .... tao thấy mày như con thiêu thân .... vì sao em hỡi ............
  10. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nói lâu lắm rồi ko thấy em cười ? nụ cười mãi tắt trên môi em , vì sao thế nhỉ ????????/anh em thì lại nói .... tao thấy mày như con thiêu thân .... vì sao em hỡi ............

Chia sẻ trang này