1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đêm ...vắng vẻ ... ngày ...nắng và nóng ... mệt và bực bội .. cố kìm tiếng khóc bật thành âm =========> ngày đầu tiên của một con bé háo thắng ở một nơi xa lạ .... thách thức cuộc đời đây ... chưa biết đầu hàng nhé ... có khóc cũng sẽ ngẩng đầu đi tiếp .... hãy chờ xem ... I belive myself ..
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đêm ...vắng vẻ ... ngày ...nắng và nóng ... mệt và bực bội .. cố kìm tiếng khóc bật thành âm =========> ngày đầu tiên của một con bé háo thắng ở một nơi xa lạ .... thách thức cuộc đời đây ... chưa biết đầu hàng nhé ... có khóc cũng sẽ ngẩng đầu đi tiếp .... hãy chờ xem ... I belive myself ..
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi sự trong ngày hôm nay bắt đầu từ hai chữ "nhiệt tình", vậy thì ta có quyền hy vọng vào ngày mai(hoặc những ngày sau )hai chữ thành công , chúc cho lữa nhiệt tình trong mỗi thành viên sáng mãi
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi sự trong ngày hôm nay bắt đầu từ hai chữ "nhiệt tình", vậy thì ta có quyền hy vọng vào ngày mai(hoặc những ngày sau )hai chữ thành công , chúc cho lữa nhiệt tình trong mỗi thành viên sáng mãi
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ngày thứ 2 ........nhớ
    Vô danh ơi lửa nhhiệt tình bây h đang bị cái lò ba chục độ này nó làm cho sôi sùng sục , sôi đến mức k dừng lại được và gần cạn đáy rồi . Cuộc sống hình như phức tạp nhiều quá trong mắt người lớn và đơn giản quá với một đứa như mình .... đâu ai hiểu được tôi đâu ...chán ngắt
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ngày thứ 2 ........nhớ
    Vô danh ơi lửa nhhiệt tình bây h đang bị cái lò ba chục độ này nó làm cho sôi sùng sục , sôi đến mức k dừng lại được và gần cạn đáy rồi . Cuộc sống hình như phức tạp nhiều quá trong mắt người lớn và đơn giản quá với một đứa như mình .... đâu ai hiểu được tôi đâu ...chán ngắt
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt, một ngày như mọi ngày, vẫn nắng, trời xanh một màu mây,To libra_angel tui không biết bạn còn ở cái lứa tuổi mười tám đôi mươi, hay đã là người lớn, tuy nhiên, tui muốn nói với bạn một điều rất thật, đôi khi ngay cả tui cũng không hiểu nổi chính mình, năm nay tui 22 tuổi, đôi khi triết lí như một ông già, và lắm lúc vô tư hơn cả trẻ con. Tại sao chúng ta cứ phải làm cuộc sống của mình vô vị nhĩ?, nếu cảm thấy quá căng thẳng, bạn có thể làm chậm cuộc sống của mình lại cơ mà! đêm qua, tui đã tắt hết đèn trong phòng, mở một đĩa nhạc hoà tấu, trong cái âm thanh không lời đó, tui cảm thấy những nỗi niềm riêng tư của mình vơi đi nhiều.. cứ bình tĩnh ... một chút thôi rồi tất cả sẽ qua, cuộc đời là đại dương, bạn thấy đấy , biết bao lần con sóng vào rồi con sóng lại ra, hãy can đãm lên, một chút thôi và bạn sẽ hiểu ra thế nào là cuộc sống, chúc may mắn nhé!
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt, một ngày như mọi ngày, vẫn nắng, trời xanh một màu mây,To libra_angel tui không biết bạn còn ở cái lứa tuổi mười tám đôi mươi, hay đã là người lớn, tuy nhiên, tui muốn nói với bạn một điều rất thật, đôi khi ngay cả tui cũng không hiểu nổi chính mình, năm nay tui 22 tuổi, đôi khi triết lí như một ông già, và lắm lúc vô tư hơn cả trẻ con. Tại sao chúng ta cứ phải làm cuộc sống của mình vô vị nhĩ?, nếu cảm thấy quá căng thẳng, bạn có thể làm chậm cuộc sống của mình lại cơ mà! đêm qua, tui đã tắt hết đèn trong phòng, mở một đĩa nhạc hoà tấu, trong cái âm thanh không lời đó, tui cảm thấy những nỗi niềm riêng tư của mình vơi đi nhiều.. cứ bình tĩnh ... một chút thôi rồi tất cả sẽ qua, cuộc đời là đại dương, bạn thấy đấy , biết bao lần con sóng vào rồi con sóng lại ra, hãy can đãm lên, một chút thôi và bạn sẽ hiểu ra thế nào là cuộc sống, chúc may mắn nhé!
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà từ sân đánh cầu lông cùng với bạn bè, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, Saigon mấy hôm nay có vẻ trở nên nóng hơn thì phải. Bất chợt thèm một chút lạnh nơi bờ hồ Xuân Hương chiều hôm ấy, thèm được cùng chị lang thang nơi chân núi , chứ đâu có leo nổi lên núi đâu chị heng . ..hihi. Cafe Đông Hồ tối hôm đó cũng có gió lạnh, nhưng đã thấm gì so với cái lạnh của đêm đi đón em phải không chị. Lúc nào đó mình sẽ trở lại xứ lạnh này chị nhé. Em thèm cái mùi artisô và sữa nóng nơi chợ đêm quá chị ạ .
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà từ sân đánh cầu lông cùng với bạn bè, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, Saigon mấy hôm nay có vẻ trở nên nóng hơn thì phải. Bất chợt thèm một chút lạnh nơi bờ hồ Xuân Hương chiều hôm ấy, thèm được cùng chị lang thang nơi chân núi , chứ đâu có leo nổi lên núi đâu chị heng . ..hihi. Cafe Đông Hồ tối hôm đó cũng có gió lạnh, nhưng đã thấm gì so với cái lạnh của đêm đi đón em phải không chị. Lúc nào đó mình sẽ trở lại xứ lạnh này chị nhé. Em thèm cái mùi artisô và sữa nóng nơi chợ đêm quá chị ạ .

Chia sẻ trang này