1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí bằng tuổi tớ rồi ( dễ nói chuyện há ) . thực ra thì cuộc sống là thế nào thì ngay từ lúc biết nhận thức tớ đã có thể nói rằng mình hiểu được phần nào điều đó rồi cậu à . Và nói như vậy thì hiểu là một chuyện còn chấp nhận nó k lại là chuyện khác đấy . Vẫn biết là phải chấp nhận và sống chung với nó nhưng như cậu thấy đấy đôi khi .... chỉ đôi khi thôi nhé chính mình cũng cần phải biết nghĩ cho mình một chút . Cậu đã làm được điều đó cho cậu rồi đấy và tớ nghĩ đó cũng là một cách hay . Làm chậm lại cái guồng quay hối hả của cuộc sống xung quanh ....ừ .... tớ đã làm rồi đấy chứ ... và chính vì như vậy nên tớ mới hay than thở như vậy mà . ...và cảm ơn cậu _ một người bạn , tuy chưa quen nhau nhưng đúng là cùng thế hệ nên dễ đồng cảm cậu nhở , tớ vui lắm. . Cuộc sống thì ai cũng có một nỗi niềm riêng , với tớ thì k phải một nỗi mà en nờ nỗi luôn , nó chằng chịt , đan xen và làm rối tung cái gọi là cuộc sống của tớ và tớ đã , đang và không biết có phải dùng từ " sẽ " hoà nhập cùng nó k nữa . Cái gì cũng có giới hạn và tớ k biết .....đâu là thời điểm tớ sống đến cái giới hạn đó . Điều đó còn là ẩn số ....
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí bằng tuổi tớ rồi ( dễ nói chuyện há ) . thực ra thì cuộc sống là thế nào thì ngay từ lúc biết nhận thức tớ đã có thể nói rằng mình hiểu được phần nào điều đó rồi cậu à . Và nói như vậy thì hiểu là một chuyện còn chấp nhận nó k lại là chuyện khác đấy . Vẫn biết là phải chấp nhận và sống chung với nó nhưng như cậu thấy đấy đôi khi .... chỉ đôi khi thôi nhé chính mình cũng cần phải biết nghĩ cho mình một chút . Cậu đã làm được điều đó cho cậu rồi đấy và tớ nghĩ đó cũng là một cách hay . Làm chậm lại cái guồng quay hối hả của cuộc sống xung quanh ....ừ .... tớ đã làm rồi đấy chứ ... và chính vì như vậy nên tớ mới hay than thở như vậy mà . ...và cảm ơn cậu _ một người bạn , tuy chưa quen nhau nhưng đúng là cùng thế hệ nên dễ đồng cảm cậu nhở , tớ vui lắm. . Cuộc sống thì ai cũng có một nỗi niềm riêng , với tớ thì k phải một nỗi mà en nờ nỗi luôn , nó chằng chịt , đan xen và làm rối tung cái gọi là cuộc sống của tớ và tớ đã , đang và không biết có phải dùng từ " sẽ " hoà nhập cùng nó k nữa . Cái gì cũng có giới hạn và tớ k biết .....đâu là thời điểm tớ sống đến cái giới hạn đó . Điều đó còn là ẩn số ....
  3. bao_la_cai

    bao_la_cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày với bao điều trăn trở. Cuộc sống là thế, mọi người như cuốn vào cơn lốc này, và cả nó cũng vậy. Có những lúc trở về với chính nó, nó cảm thấy sao mình quá bé nhỏ. Trong công việc nó càng cố thì lại càng cảm thấy thất bại không như nó mong muốn. Trong tình cảm nó càng thất bại hơn. Nó chỉ biết nghe và nghe, ngoài ra nó chẳng biết làm gì? Với nó, hình như chỉ có thất bại, nó tự hỏi làm sao để thành công. Câu hỏi thật vớ vẫn nhưng nó không thể tự trả lời được. Nó muốn trở về nhưng nó không thể, nó muốn tốt hơn nhưng lại không được. Nó đã đánh mất mình. Bạn bè nhìn nó, bảo rằng nó thành công nhưng trong lòng nó càng đau hơn, thành công là như thế sao? Có lẽ là không ai hiểu được những gì nó nghĩ trong đầu.........
    Lại quay về với thực tế. Một ngày cuối tuần lại đến, nó tự nhủ phải tiếp tục, tiếp tục chứ, phải cố gắng để đi tiếp con đường mà nó đã chọn. Cố lên nó nhé, và cả những người bạn của nó nữa. Cố lên bạn nhé! Đừng chán nản nhé! Cố lên @thatwhy.
    Được bao_la_cai sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 05/03/2005
  4. bao_la_cai

    bao_la_cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày với bao điều trăn trở. Cuộc sống là thế, mọi người như cuốn vào cơn lốc này, và cả nó cũng vậy. Có những lúc trở về với chính nó, nó cảm thấy sao mình quá bé nhỏ. Trong công việc nó càng cố thì lại càng cảm thấy thất bại không như nó mong muốn. Trong tình cảm nó càng thất bại hơn. Nó chỉ biết nghe và nghe, ngoài ra nó chẳng biết làm gì? Với nó, hình như chỉ có thất bại, nó tự hỏi làm sao để thành công. Câu hỏi thật vớ vẫn nhưng nó không thể tự trả lời được. Nó muốn trở về nhưng nó không thể, nó muốn tốt hơn nhưng lại không được. Nó đã đánh mất mình. Bạn bè nhìn nó, bảo rằng nó thành công nhưng trong lòng nó càng đau hơn, thành công là như thế sao? Có lẽ là không ai hiểu được những gì nó nghĩ trong đầu.........
    Lại quay về với thực tế. Một ngày cuối tuần lại đến, nó tự nhủ phải tiếp tục, tiếp tục chứ, phải cố gắng để đi tiếp con đường mà nó đã chọn. Cố lên nó nhé, và cả những người bạn của nó nữa. Cố lên bạn nhé! Đừng chán nản nhé! Cố lên @thatwhy.
    Được bao_la_cai sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 05/03/2005
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chắc là mệt ... ngủ quên rồi phải không ? Chẳng biết xử lý sao nữa .... chả giận ( vì biết lý do ) , chả buồn ( vì đoán là sẽ thế ) nhưng cảm thấy ....................khó chịu , bực bực ..... muốn dỗi lắm rồi .... ok ....sẽ dỗi 24h .....nhá
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chắc là mệt ... ngủ quên rồi phải không ? Chẳng biết xử lý sao nữa .... chả giận ( vì biết lý do ) , chả buồn ( vì đoán là sẽ thế ) nhưng cảm thấy ....................khó chịu , bực bực ..... muốn dỗi lắm rồi .... ok ....sẽ dỗi 24h .....nhá
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya lắm, ngủ không được, trăn trở mãi.. này cuộc sống, ta còn quá trẻ, chẳng những thế ta nợ những người xung quanh quá nhiều, ta nợ mẹ những đêm chong đèn thức trắng khi ta đau ốm, nợ chị hai một bông hoa cho ngày 8/3(giờ này chị đã lấy chồng xa ..em tiếc hoài vì chưa một lần mua hoa tặng chị...) ta còn nợ nhiều người ,nợ bạn bè thầy cô một lời tạm biệt khi trót bước chân vào trường đời... À ƠI... cuộc sống này...! ta muốn quay về thuở mười lăm mười bảy....một lần thôi, chỉ một lần để có thể làm lại từ đầu.
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 06/03/2005
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya lắm, ngủ không được, trăn trở mãi.. này cuộc sống, ta còn quá trẻ, chẳng những thế ta nợ những người xung quanh quá nhiều, ta nợ mẹ những đêm chong đèn thức trắng khi ta đau ốm, nợ chị hai một bông hoa cho ngày 8/3(giờ này chị đã lấy chồng xa ..em tiếc hoài vì chưa một lần mua hoa tặng chị...) ta còn nợ nhiều người ,nợ bạn bè thầy cô một lời tạm biệt khi trót bước chân vào trường đời... À ƠI... cuộc sống này...! ta muốn quay về thuở mười lăm mười bảy....một lần thôi, chỉ một lần để có thể làm lại từ đầu.
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 06/03/2005
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày u ám .. trời không có một ánh nắng , chỉ có gió và gió ..miền bắc lại rét trở lại ... thèm cái nắng ấm áp ở nơi cao nguyên đó .... giá mà
    Chiều lang thang , đi nhòm ngó mọi thứ một cách nhàn rỗi , bâng quơ ...rồi thì bỗng nhiên mưa .... rồi thì bỗng nhiên phải chạy lúp xúp tìm chỗ trú .... ghét
    Giờ thì lại lang thang nhưng ngồi một chỗ ..... net chiều buồn ghê.... tự dưng muốn viết cái gì đo .... tự dưng muốn gọi cho ai đó , giờ này họ đang làm , mình thì nhàn rỗi..... vô duyên chưa . Mong hết mưa để còn về ...lạnh quá
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày u ám .. trời không có một ánh nắng , chỉ có gió và gió ..miền bắc lại rét trở lại ... thèm cái nắng ấm áp ở nơi cao nguyên đó .... giá mà
    Chiều lang thang , đi nhòm ngó mọi thứ một cách nhàn rỗi , bâng quơ ...rồi thì bỗng nhiên mưa .... rồi thì bỗng nhiên phải chạy lúp xúp tìm chỗ trú .... ghét
    Giờ thì lại lang thang nhưng ngồi một chỗ ..... net chiều buồn ghê.... tự dưng muốn viết cái gì đo .... tự dưng muốn gọi cho ai đó , giờ này họ đang làm , mình thì nhàn rỗi..... vô duyên chưa . Mong hết mưa để còn về ...lạnh quá

Chia sẻ trang này