1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới được ngồi trước máy tính để vào "ngôi nhà của chúng ta" Có nhiều đồ mới và cũng thêm lắm ngách kín phết
    Èo, dạo này cái đầu mình nặng thêm, đôi chân lại nhẹ đi, tay có vẻ hơi dài thì phải. Đèn pha cháy mất tóc rồi, đi đêm thế nào cũng gặp ma cho mà xem!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới được ngồi trước máy tính để vào "ngôi nhà của chúng ta" Có nhiều đồ mới và cũng thêm lắm ngách kín phết
    Èo, dạo này cái đầu mình nặng thêm, đôi chân lại nhẹ đi, tay có vẻ hơi dài thì phải. Đèn pha cháy mất tóc rồi, đi đêm thế nào cũng gặp ma cho mà xem!
  3. H_25251325_H

    H_25251325_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ ngày xưa wá , có còn chút gì trong nhau không nhỉ .
    Có lẽ có có lẽ không , dù gì cũng có thể gọi là duyên .
  4. H_25251325_H

    H_25251325_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ ngày xưa wá , có còn chút gì trong nhau không nhỉ .
    Có lẽ có có lẽ không , dù gì cũng có thể gọi là duyên .
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Không buồn
    chẳng có gì vui
    ......................nhàm
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Không buồn
    chẳng có gì vui
    ......................nhàm
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    2921 gold và 15k tiền net ....một ngày chủ nhật không còn gì đặc sắc hơn
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Text[purple]Text[/purple
    Hôm nay bỗng dưng buồn lạ lùng .Lâu ngày không lang thang ,không đi qua những con đừơng tuổi thơ .Từ dạo ấy tâm trạng bỗng trở nên lạ lẫm với mọi thứ .....Tạm biệt những gì vụng dại .....để cảm thấy mình trưởng thành hơn...Ừ giá mà mọi thứ dều mộc mạc giản đơn ....

Chia sẻ trang này