1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Người bảo trợ tinh thần của bạn lên tiếng đây cuộc sống có quá nhiều khó khăn, thử thách với mỗi người chúng ta, nhưng không vì vậy mà lùi bước, ngày này bạn còn niềm tin, thì ngày đó vodanh còn ủng hộ bạn(cả mèo mướp nữa) cố lên
  2. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi thứ lại trở về như ngày xưa .Những tháng ngày có anh bên cạnh ,và những khoảng không trước mắt .Mọi thứ vượt xa quá tầm tay với .Chợt nhớ có lần anh nói "những gì là của mình thì sẽ mãi là của mình ,những gì không phải của mình cố níu cũng vuột mất thôi ".
    Một ngày buồn trống trải và bơ vơ quá .Lại khóc ,sao dạo này yếu đuối chi lạ .Sao không tự mình đứng lên ,sao lúc nào cũng cần anh bên cạnh ....Từ nay xa mãi mãi ...
    Hy vọng mai sẽ khá hơn !
  3. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nu khìn,Nu khìn,Nu khìn..................
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm, cắn nhau đau...
    Chẹp, sao mà đúng thế!
    Lại thứ 6 - Lại phải ăn chơi
  5. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lỗi hẹn, vậy là không về. Nhớ mùa này phố núi nhiều mưa, mưa giăng kín cả con đường phía trước, nhạt nhoà lối về nhà em . . ..... Và tôi nhớ . . . . ..
    Gửi chút tình người phương xa về phố núi, muốn làm hạt mưa rơi trên những vườn hoa, bay vi vút qua ngàn thông gió lộng.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thề ...hạ quyết tâm k lăn tăn nữa ..hết là hết . mình phải can đảm lên , k thể thế này được ...giận mình quá ...hình như người ấy cũng rất khó chịu ..khổ thân ...mình bị điên rồi ...điên lắm rồi ....khó chịu quá ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  8. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    8 thằng boy từ Xì Gòn lội mưa lội gió chạy xe máy lên , wow , Đà Lạt thật là đẹp , nhưng chưa biết đi đâu cả , mới chỉ thuê được nhà trọ , khá xịn và khá rẻ 30k/ng máy nước nóng(không thể không có hi hi ), tv ,... , phòng riêng 2 người hi ih, .Bác nào SG đang ở chơi thì liên lạc đi chung cho vui 0909992009 ,0905555030, nhắn tin tui sẽ trả lời.
    tối nay lên kiếm thông tin mai đi chơi , hi vọng là trời không mưa , ở đây lạnh thật đấy nhỉ !
  9. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    may quá , sáng nay trời nắng rất đẹp ...
    http://www.ttvnol.com/uploaded/amicecorp/img_0357_e***.jpg[​IMG]
    Được amicecorp sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 08/09/2005
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua không có tin tức gì từ phía người ấy cả.Vẫn biết rằng người ấy lên mạng thường xuyên và đã nhận được tin nhắn .Trong tôi bây giờ là những khoảng trời vụn vỡ ....Dalat ...một đêm mưa ....phải chăng lại cho nó vào một vùng ký ức ngọt ngào .Không đâu người ấy ơi ! Khi nhìn lại em biết mình đã yêu quá nhiều ...TextText

Chia sẻ trang này