1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bất chợt nó nghĩ!Cuộc sống thật quý giá!Có những cái khi mất đi mình sẽ tìm lại được nhưng cũng có khi nó sẽ không bao giờ tìm được điều mà nó vừa đánh mất!
    Nó sẽ cố tìm lại những gì mà nó đang mất và sẽ mất!Trước khi cái không xảy ra!
    Nó nhủ rằng mình phải trân trọng và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho chính nó
    hic hic
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày của nó lại bắt đầu như ngày hôm qua, không có gì mới lạ, lại là nối diện với chính nó.
    To maybe: eng đòn a'

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày của nó lại bắt đầu như ngày hôm qua, không có gì mới lạ, lại là nối diện với chính nó.
    To maybe: eng đòn a'

    thatwhy


  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, hơi buồn vì cách xử sự quá trẻ con của em, chuyện đó không phải là không giải quyết được .Đó không phải lỗi ở một người nào ,nhưng sao hành động của em lại như vậy?Từ hôm đó tình bạn đã vỡ đi một mảnh rồi , khó mà gắn lại như llúc đầu .Không biết em có cảm nhận được những gì mà mọi người nói với em không ? nếu có thì hãy nghĩ lại em nhé , hãy chứng tỏ cho mọi người thấy là em không trẻ con đi nào!!! .........Vẫn xem em là 1 người bạn.........
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, hơi buồn vì cách xử sự quá trẻ con của em, chuyện đó không phải là không giải quyết được .Đó không phải lỗi ở một người nào ,nhưng sao hành động của em lại như vậy?Từ hôm đó tình bạn đã vỡ đi một mảnh rồi , khó mà gắn lại như llúc đầu .Không biết em có cảm nhận được những gì mà mọi người nói với em không ? nếu có thì hãy nghĩ lại em nhé , hãy chứng tỏ cho mọi người thấy là em không trẻ con đi nào!!! .........Vẫn xem em là 1 người bạn.........
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ chắc em đã ngủ rồi nhỉ ? xa em mới 15 ngày mà anh cứ ngỡ như 2 năm. Chiều nay anh đã ra Bưu di9ện gửi thư cho em rồi, hy vọng em sẽ vui khi đọc được những dòng anh víêt trong đó. Ngủ ngon em nhe. Anh vẫn bên cạnh em.

    thatwhy


  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ chắc em đã ngủ rồi nhỉ ? xa em mới 15 ngày mà anh cứ ngỡ như 2 năm. Chiều nay anh đã ra Bưu di9ện gửi thư cho em rồi, hy vọng em sẽ vui khi đọc được những dòng anh víêt trong đó. Ngủ ngon em nhe. Anh vẫn bên cạnh em.

    thatwhy


  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn vì .....
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn vì .....
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  10. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 37 phút nữa là chuyển sang 1 ngày mới .Ngồi chờ thời gian trôi qua sao mà lâu quá .Ngày mai của mình bắt đầu từ đâu ? còn ngày hôm qua đã đi đâu ?
    Em gái nhỏ ! ngày mai chị sẽ dành cho em 1 bất ngờ , chị biết chắc là em sẽ vui lắm, chị không cần lời cám ơn đâu.Còn chị nữa , ngày mai chị lên xe hoa , tìm được 1 nữa rồi thì giữ lấy nha chị .Còn anh nữa , lần nào em và anh cũng tranh luận về vấn đề đó , trong khi em đã biết trước những gì sắp xảy ra .Anh không chịu nghe em phân tích , đến 1 lúc nào đó em không còn ở cạnh anh thì sao đây ??? còn mẹ nữa.....mẹ có hiểu cho con không ? ...............
    Đồng hồ lại chuyển sang cây kim số 7 rồi , tạm biệt nhé NK .
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang

Chia sẻ trang này