1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh_langthang....>Tôi không bao giờ yêu ai đó hai lần trong đời....>không bao giờ ôm người con gái nào mà không rõ người đó có yêu mình hay không...Ngày tháng năm..thời gian còn lại không nhiều... hoặc là yêu , hoặc là không...NEVER thời gian chỉ là tương đối...Này em..tôi bắt đầu trở nên tàn nhẫn và khó hiểu hơn bao giờ hết..tránh xa tôi ra nếu em không muốn tôi làm em đau, thế nhá vậy sẽ tốt hơn cho em đó
    NÓI NHỮNG LỜI KHÔNG THẬT LÒNG..TỰ MÌNH ĐAU LÒNG
  2. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu việc tránh xa người ấy ra làm cho người ấy mãn nguyện ....thì mọi lời yêu thương gói lại gửi cho gió ....mang về đây ...cho tôi sống với ky ức ...nhé ...l
  3. soihoangthaonguyen

    soihoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em trở về lại nơi đây, nơi có những mảng trời xanh ***g lộng gió, một ngày không anh, nắng vụn vỡ trên đầu, em trở về đây tìm lại chút dư âm ngọt ngào một thuở, em bây giờ không phải em của ngày xưa, anh nơi đâu tìm tương lai cho mình hay anh cũng đang trốn chạy một thời quá khứ ,thôi thì ..cố nhớ để mà quên
  4. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay hơi lạnh , đã sang thu lâu rồi nhưng đến hôm nay mới cảm nhận được cái không khí tuyệt vời ấy qua từng ngón tay đan vào nhau . Lại làm mình chợt nhớ ....
    Ngồi một mình bên cốc cà fê nóng lúc 10h sáng . bên cạnh là một đống lổn nhổn bài vở , sách bút , đồ thêu . chả biết làm cái gì , lộn xộn . trống rỗng. Nghĩ vẩn vơ để rồi chợt mỉm cười một mình khi nhìn thấy chiếc chong chóng nhiều màu trên tay cô bé con đang đi cùng mẹ ...nhớ quán chong chóng ....nhớ buổi trưa nắng ...nhớ anh.
    Cốc cà fê đắng ngắt trong miệng , một sự tủi thân dâng lên trong lòng , một sự day dứt , nuối tiếc và hối hận đan xen nhau ....
    một ngày mùa thu .....
    cà fê sáng ...
    chong chóng...
    và anh ..............!
  5. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tràn đầy nắng . Nắng thu , trong lành và mát mẻ . Qua khung cửa kính , những tia nắng nhảy nhót trên chậu cây xương rồng mới mua . nhìn thật thích , tự nhiên thấy căn phòng sáng hẳn lên và có chút không khí của trời để mà hít thở , cứ bí rì rì với tiếng ro ro của máy điều hoà chắc chết quá .
    hai ngày nay em gọi điện cho anh mà k được
    em cũng chẳng biết mình có buồn hay k nữa , chỉ biết ...lúc đó hơi hụt hẫng , cứ phải nghe cái câu anh k có nhà là chỉ muốn đập cái điện thoại ra thôi
    em có nên buồn không anh
    anh có còn muốn em phải buồn , phải suy nghĩ và phải nhớ anh như thế này k ?
    anh chẳng bao h biết những điều này trừ khi em nói
    mà điều đó thì chắc chắn là không rồi anh nhỉ
    thế nên em cũng sẽ không buồn quá lâu
    không quá suy nghĩ về anh nữa
    em sẽ lại trở lại nhịp sống bình thường ngay thôi
    giống như anh vậy , em cũng muốn mình phải can đam như anh
    nhưng tại sao .. khi anh chấp nhận lời chia tay của em , em lại cảm thấy đau lòng ... đau lòng thật nhiều
    anh dễ dàng chấp nhận nó làm em thấy không ngạc nhiên nhưng cho đến giờ phút này ...em ... hình như có chút hối hận
    để rồi bây giờ em cứ mải miết viết cho anh , viết cho tình cảm của mình giống như lúc trước ...liệu có quá viển vông không anh ? sao chẳng ai ngăn e làm cái việc vô ích này nhỉ , nếu chẳng ai can ngăn , mà cứ mỗi ngày em viết cho anh , viết về nỗi nhớ anh , để rồi đâu đâu cũng khiến em chạnh lòng khi nhớ về thực tại thế này ....thì sẽ sao đây
    có lẽ sẽ chẳng ai rỗi hơi làm cái việc ấy cả , em tin là thế và em cũng tin là ....
    anh luôn ở trong tim em và ngược lại ...
    cũng như biết rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được như lúc trước
    anh yêu nhỉ ....
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký thân yêu,
    Hôm nay một ngày có nắng nhẹ, sáng chạy ra đầu Đinh Tiên Hoàng đã bị kẹt xe. Nhưng may quá, vừa lên đến nơi đã có người rủ chiều đi nhậu, may quá là may.
    Chuẩn bị hết một ngày nữa rồi, nhanh quá. Lúc nãy gặp thằng maybe, nó cứ đá giò lái mình hoài, về nhà sướng quá còn gì, cứ muôn khổ thôi. Lạ thiệt.
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký yêu dấu, anh giai thân iu!
    Hôm nay là ngày 13, may không phải thứ 6. Mọi người cẩn thận vẫn hơn
    Em là người khách lạ, lặng lẽ đi qua vùng đất này với những dấu buồn lãng đãng khói sương...
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký, em Như Trân thân yêu,
    Lâu quá không gặp em, dạo này ..khẻo không ? Công việc, chồng con ra sao rồi ? người ta chạy vù theo cuộc sống, theo công việc, theo chồng, con, còn em gái chạy theo cái gì thế, nói anh nghe xem. Em gái còn nhớ nợ anh cái gì không, mau trả anh nhanh lên nào.
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh đá giò lái ku hồi nào, chỉ có ku canh me del bài anh thôi.
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em chạy theo cái bóng của mình...
    Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi...
    Nợ anh cái gì nhỉ? nhớ mãi chẳng ra. anh nhắc đi, không thì xù nợ đấy.

Chia sẻ trang này