1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng biết viết gì , chẳng biết nhắn gì , mọi thứ nó cứ đều đều , chầm chậm thế thôi anh ạ.
    dạo này em buồn nhiều và luôn có cảm giác chán nản , biết chia sẻ với ai đây
    biết nói với ai đấy cảm giác nhớ nhung đến thắt tim mỗi khi nhắm mắt cho qua một ngày
    em chẳng còn có anh như ngày xưa nữa và chính điều đó làm em trở nên lặng lẽ như bây h
    ai cũng nói em trông buồn và mất sinh khí dù bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ
    sao họ nhận ra được vậy nhỉ
    cố gắng che đậy mà vẫn bị phơi ra
    có lẽ cảm xúc k thể là giả tạo
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu rồi..bạn thân mến, ta muốn gửi chút tình về Đà Lạt trước khi mùa đông kịp đến...bên đó chuẩn bị cho lễ hội hoa tưng bừng rộn rã..bên này ta... mà thôi cuộc sống còn dài, mình thì quá trẻ.BIết đâu ta sẽ yêu Đà Lạt nhiều hơn khi xa nó.To mèo ngoan..to Quathongk hì ta vẫn nhớ nhưng con đường ướt đẫm sương đêm, ta vẫn nhớ từng khôn mặt , từng con người nơi ấy...nỗi buồn sẽ qua trong đời.. xin hãy đợi đến một ngày...một ngày gió về..một ngày vodanh quay lại...good looking
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    một ngày không buồn không vui và cũng chẳng có cảm giác gì , cô đơn đơn độc chắc là đúng nhất với cảm giác của mình bây giờ . Nhớ nhà quá đúng là xa mới thấy .............
    giờ mình không viết NK bên 054 nữa mà vào đây chắc vì mình đang ở đây và ,............ không hiểu rõ ràng lắm nguyên nhân tại sao.
    Thành Phố ĐL đẹp nhưng buồn và lạnh quá , mình thích sự ấm áp của 054 và mỗi lần ăn cơm lại nhớ nhà nhớ mẹ nấu cho các món ăn mà ăn nhiều lắm vẫn muốn ăn , nhớ con đường với những hàng cây thẳng đứng , nhớ những chiều đạp xe dưới mưa trong thành nội , nhớ bạn bè ............nhớ 054 .
    Một mình đi trên những con đường của nơi ở mới , hình như càng lạnh hơn , thỉnh thoảng buổi tối đứng trước mặt hồ " hóng gió" , cảm giác tái tê , cái lạnh cắt da , biết lạnh nhưng vẫn đứng vì sao nhỉ ? ............... sẽ chóng qua những cảm giác như thế này , giá như ,...................
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi coi đá banh với 2 thành viên LĐC. Lâu lắm rồi NTC và LĐC mới có thể tập trung lại để cổ vũ VN đá banh. Father con monkey ! Lão thatwhy nói gọi ĐT lại mà đek gọi !
    CN này ai muốn đi coi liên hệ với tenquadep hoặc trangphuong nhé !
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đời là cái đinh .tình là cái que .Loe nghoe đập hết
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sungai Buloh...một buổi sáng...khi mùa đông đến muộn... có phải ngày quá dài mà cơn say thì lại ngắn, bở thế cho nên nỗi nhớ cứ đong đầy...to: Libra, bạn hiền phải nghe lời vô danh, giữ gìn sức khoẻ đấy nhá, chúc toàn thể box Lâm Đồng một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc[8)],,hôm nay không vui...còn ngày mai..hì! chưa biết
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    buồn ngủ díp cả mắt nhưng nằm xuống lại k ngủ được .., 5'' 10'' rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua ..và kết quả là lồm cồm bò dậy vớ lấy đống đồ đâm lên chọc xuống chờ trời sáng , bên ngoài nhiệt độ đang ở 19độ và bên trong kim đồng hồ ngay ngắn ở số 12 ....nửa đêm
    ...mệt mỏi và cô đơn , trống rỗng trong mọi suy nghĩ .
    Những ngày tháng cuối cùng của năm 2005 sắp qua
    mọi người đang bận rộn chuẩn bị những kế hoạch vui chơi cho đêm noel ..còn mình ..chắc đắp chăn ngủ quá .. sẽ được nghỉ 2 ngày ..chả đủ để làm cái gì cả , thiếu tốn time trầm trọng
    nhưng ....
    sẽ dành một chút thời gian ít ỏi đó để ra biển ...
    năm thứ 2 đón noel ở biển ..
    năm nay ...biển sẽ rất lạnh ...
    Merry Christmas !
    chúc chị và bạn hiền một giáng sinh an lành và vui ....để nỗi nhớ trong tim và hãy mỉm cười thật tươi nhé
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    trên đỉnh langbian hay là trên đồi thông , em đã từng ở đó nhưng anh sẽ ko thể dõi theo chân em nữa . Phải cố gắng để quên em thôi .
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Change cái avatar mới
    change kiểu tóc mới
    change nụ cười mới ( mà được nhận xét là khá ....đê tiện )
    change luôn cả những suy nghĩ vẩn vơ
    refresh thôi để đón năm mới ....năm mình 24 tuổi ...good luck .
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày rất buồn ...làm sao để lấy lại tất cả trong khi chính bản thân ta đã dối gian quá nhiều .xin lỗi tình yêu ....thành thật xin lỗi

Chia sẻ trang này