1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sinh nhật
  2. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    hi năm mới đến đựơc 3 ngày và mình lại sắp vào lại ĐL rùi , chà nhanh thật đấy .....hy vọng sau tết mình sẽ làm được thật nhiều việc hơn nữa . ......
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sống sót qua 3 ngày Tết với bao mong chờ để rồi tất cả trở nên công cốc
    Hụt hẫng quá , mình vẫn biết mình là người nóng tình , đã dặn mình đừng quá hy vọng để rồi khi thất vọng sẽ làm mình đứng dậy không nổi ....như lúc này
    Bao mong chờ , cố gắng , hy vọng , để rồi ...được cái gì ..
    được ...sự thất vọng , hụt hẫng và lại một lời hẹn ..................
    Nước mắt nuốt ngược vào lòng
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký đọc lại một ngày mưa ...........!
    23:39 , 31/01/2006
    Lúc này là buồn , 15'''' phút trước là hụt hẫng , 24h trước lại là sự hân hoan , náo nức tột độ
    Sụp đổ
    Mọi thứ chống chếnh và buồn bã
    Tất cả đã được chuẩn bị , đã được lên kế hoạch và đã được mong đợi với tất cả những háo hức , mong chờ của những dự định
    Vậy mà cuối cùng nó lại thành công cốc
    khóc không nổi
    chỉ còn cảm thấy hụt hẫng và bỗng nhiên trở nên thất thần
    dường như mình chẳng còn chút sinh khí nào
    Biết đến bao giờ đây
    Phải chờ đợi đến bao giờ đây khi thời gian của mình không còn nhiều
    Mình muốn làm nhiều việc mà sao không cản được những lưỡng lự , những lý do biết mười mươi là vô lý với một đứa đã 24 tuổi như mình
    Hôm nay là một ngày không vui , mới sáng sớm đã gặp những chuyện bực mình , những con người đáng ghét , nhìn muốn đạp cho một phát mà k được , tức k chịu được nhưng vẫn mỉm cười , sao mà mình đểu giả thế không biết
    đồ hai mặt
    chúc tụng nhau năm mới nhiều niềm vui mà sao mình toàn thấy xui xẻo và chán chường
    Thế là Hết Tết rồi , Xuân này qua rồi và tôi phải chờ đến Xuân nào đây người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lúc này vẫn lất phất mưa phùn ngoài cửa sổ , gió lùa qua khe hở lành lạnh . co ro trong chiếc áo len mà mơ đến một nơi nào đó đang đầy nắng
    Ôi mơ với mộng
    Hôm nay đã là mồng 5 Tết
    đêm mồng 4 , 9h tối xách xe đi ăn ốc , ăn kem với cái thời tiết 12độ C để rồi được một đêm mất ngủ
    khi mình buồn , mình làm nhiều chuyện vui cực ...hừm !!!!!!!!!!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    http://www.music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=6958
    Theo gió bay ...
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng xa nhau đôi ta rất buồn
    gần nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại
    mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    để ta được bên nhau mãi
    Xin yêu thương như chưa bắt đầu
    xin quen nhau như quen phút đầu
    vẩn vơ kỷ niệm yêu dấu
    và em đã yêu ...đã mơ ...mơ đến thiên đường chỉ có hai chúng ta
    dù anh rất xa ...dù anh thoáng qua ....nhưng e vẫn gọi tên anh mãi khi gió xuân về
    vẫn mơ mãi những giấc mơ dài
    Theo gió bay ...............
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mồng 6 tết
    nhàn rỗi dễ sợ
    3684 gold và đang khởi động cái trò lì xì sao cho nhau
    mình hiếu động một cách quá thể
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    10h đêm vẫn chưa về , điện thoại thì tắt
    đợi đến 12h vẫn k có gì
    tự nhiên thấy hơi lo lo
    không sao chứ
    sao không gọi điện ra
    có biết làm người khác lo lắm k
    lúc nào cũng để người ta nghĩ đến mình một cách quái chiêu như thế
    ghét chết đi được ...
    hixxxxxxxxx
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Không sao!!!
    té xe, văng mất điện thoại, may mắn là người không bị gì!
    2h mới về tới, sáng nay không biết có chuyện gì không??

Chia sẻ trang này