1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn lại gì sau giây phút đớn đau
    Những dòng sông chảy vu vơ rồi cũng trôi về với biển
    ...Ngày...tháng..năm
    Lúc này cảm thấy bình yên lắm...cười lên xem thử tốt ..được rồi
    Bạn hiền..ít ra bạn cũng có kẻ theo chân rồi đó..chỉ khác chăng..có một người vẫn còn đang khóc...khó hiểu quá đúng không...mai tớ đi làm không còn thời gian trèo lên cây ngô đồng trước sân...
    Giàn mướp đắng ra được ba quả rồi cậu ạ !...lại có mồi nhậu..ka ka ka vui lên đi
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    người cùng cảnh ngộ hả cậu
    tớ không vui đâu
    hiểu ý tớ chứ
    mạnh khoẻ và bình yên !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    http://www.music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=6958
    Xa nhau đôi ta rất buồn , gần nhau vui gì được đâu . Mong mùa đông ko quay trở lại , mùa xuân kéo dài để ta gần nhau hơn .
    Xin yêu thương như chưa bắt đầu , vẫn nhớ kỉ niệm yêu dấu ..
    Dành tặng cho em đó !
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ngồi đọc lại những bài của buổi khai sơ của LDC ( lừa đảo club ấy mà), tự dưng tui thèm như lúc trước quá. Hồn nhiên vô tư và nhí nhảnh .....
    .........................
    Mấy hôm trước, đang bon bon trên đèo Bảo Lộc với mây và sương .... tít tít .... thì ra thằng cha quái đản nhất LDC nhắn tin. Hắn luôn mộng mơ từ khắp mọi miền với đủ thứ tên gọi của thần dân TTVN, dạo này không biết hắn lang băm ở đâu, í quên lang thang chứ. Khiếp, mình nhớ là máy của hắn đang có vấn đề mà .... inbox ... dòng chữ : "online". Chỉ có thế, lâu lắm rồi không nhắn nhủ chúc tết gì hắn ..... chạy ngược về Bảo Lộc... login ... hic hic, hắn mất tăm... bực không chứ. . Chuối thế đấy, gặp thèn cha đó mình phải bắt hắn dẫn mình nhậu bù mới được. Nhớ nhé lão hâm ( câu này tớ học lại rồi biếng tướng, hình như của bác @lonesome thì phải)
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    hãy để những cái xót thương , xao xuyến mà em ko nhận vào trong lòng ... Hãy nghĩ đến những người còn lại đang yêu mến ta .
    Nhẹ lòng hơn rồi . Và lại chào ngày mai đến tiếp ....
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em cũng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống tôi ...xa những buổi rong chơi triền miên ...như em nói ...em cần khoảng trời riêng của mình ,và tôi ...là người ra đi ...Đau đớn ư ? Không ! Lòng ráo hoảnh cơ mà ...Nhưng buồn .Ít ra em phải lắng nghe nhưng suy nghĩ của tôi chứ .Nhưng em không mảy may bận tâm vào chuyện gì cả...Vô tư .Mặc tôi khóc vì người ấy ! Mặc tôi khổ sở vì ....Nhưng em không bên tôi nữa .Dạo này kì cục ...khi khóc khi cười ...bất chợt .Cuộc sống là thế ư? Ừ ! Cuộc sống là thế ...Và thành tâm cầu chúc cho người ấy bình an .
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua ... Hôm nay rất nhớ em ...
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Me too!!!!!!!!!!!!
  9. k0k0

    k0k0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cafe, một buổi chiều bạn tới và nói " đi uống cafe nhé, câu nói đó làm tôi vui. đối với bạn tôi chỉ là một người bạn không có gì khác hơn nhưng tôi vẫn vui trước sự thay đổi của bạn , trước sự thân thiện ấm áp mà trước giờ chưa từng có. tôi từng nghĩ sự trốn tránh chính mình có ổn không, và bây giờ tôi cảm thấy điều đó là ổn. có những lúc tôi muốn nhìn sâu vào mắt bạn và bảo rằng " hãy vứt bỏ hết những nỗi buồn, những dằn vặt trên vai bạn xuống đi, hãy chia sẻ với tôi nếu điều đó làm bạn dễ chịu nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là sự quan tâm âm thầm và lặng lẽ. tôi không muốn nhắc lại quá nhiều lần một câu chuyện sợ bạn tổn thương, và sợ nhiều thứ nữa vì tôi biết tôi chưa đứng trong bầu trời của bạn , để có thể nói hành động của bạn là đúng hay sai, bạn có cho tôi cơ hội ấy không, tôi có tạo được cơ hội ấy không, tôi muốn để thời gian trả lời.........nothing else matter
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những muộn phiền , trăn trở về em ko còn nữa . Ta nhẹ nhàng hơn rồi , ta tung tăng trong tâm hồn ta đó tiếp rồi .
    Sẽ vui vẻ hơn .... Và đón chào ngày mới hơn ...

Chia sẻ trang này