1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại cười tươi thế này .
    Ngày cuối tuần vui vẻ nhỉ ?
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 3 bình yên cứ như thế mà trôi qua đi từ từ .
    Hôm nay chẳng thấy suy nghĩ gì phải trằn trọc cả .
    Mong rằng ngày mai cũng sẽ bình yên như hôm nay .
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao mới ngủ tí đã sáng mất tiêu.Chưa đến tháng 5 mà.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trời đất trong ngần như gương mới
    Có em soi vào đời riêng
    Có em soi áo thơm vào nắng
    Tình rất trong lành cho em đấy
    Chắc ta say lần này thôi
    Đón em về quen tiếng nói cười
    Màn sương đã tan ngày lên có em nô đùa
    Mùa ta đã lành quên vết đau xưa mùa nhé
    Và em về rất xôn xao
    Hay là tình yêu nở rất xôn xao hỡi em
    Đã vui ta xin em dừng chân với
    Sống mùa nắng trong xanh
    Tình đã quay về như mơ ước
    Tiếng em ru một mùa riêng
    Mắt em soi vết thương thuở ấy
    Tình đã trong lành như mơ ước
    Uống nghe em rượu mềm thôi
    Uống đâu say như ta uống mắt hồ
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc đó cứ đọng mãi trong em ko dứt ... Em ko quên được quá khứ đó nhưng em buộc mình phải hướng vào tương lai hơn ...
    Chờ đợi anh nhưng đã 1 time để hiểu rằng cái tình , cái lý ko thể mãi được anh ạ ....
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mưa phùn và gió mùa đông bắc !
    8h sáng đã bị réo om sòm , lũ bạn cấp 2 kéo đi chơi
    trong cái thời tiết oái oăm này đúng là càng tiếp sức cho cái lũ dở hơi ấy
    mãi mới có được một ngày được nghỉ
    tưởng là được nướng trọn vẹn
    khổ cái thân tôi
    mưa gió xách xe ra đường mà muốn đá cho chúng nó mấy cái quá
    còn cười ha hả với nhau nữa
    nhưng dù sao cũng bù lại được một trận hầu hạ cơm nước no say
    hehe
    toàn gái đảm cả
    yêu thế chứ
    hôm nay hơi mệt nhưng cũng khá vui
    mai lại phải dậy sớm
    oải quá
    lại chuẩn bị một tuần tù đày
    huhu
  7. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng 5!
    Bạn ơi bạn cố lên nha! Mơ ước của bạn thật là đẹp .. và mình thật hãnh diện khi có Bạn: Bạn dám nói, dám làm và luôn mơ ước những điều tốt đẹp mà ko phải là cho riêng bản thân mình!
    Khó khăn thì lúc nào cũng có và rồi nó cũng sẽ qua đi, quan trọng là mình sẽ vượt qua nó như thế nào Bạn nhỉ!
    Chúc Bạn sẽ tìm được một lối đi sáng suốt và thực hiện được ước mơ cho mình & cho Dalat!
    Được hailuaCT sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 05/05/2006
  8. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức khuya thấy nhớ làm sao! Mở lại trang nhật ký mà em viết về anh, ôi đầy ắp những kỷ niệm thân thương, thấy trân trọng tình cảm tụi mình sao sao ấy. Chỉ biết làm vậy cho đỡ nhớ, an ủi tâm hồn nhạy cảm của mình. Nghĩ về anh, bạn bè, viết những tâm sự cho anh, cho những người bạn, cảm thấy ấm lòng hơn. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng quý và đáng sống, nếu chỉ thấy được một mình bản thân mình thì ý nghĩa của cuộc sống đã giảm đi rất nhiều, cô độc, ko có ngày mai. Chỉ cần một ngày được ấm áp, hơn cả cuộc đời fải lạnh lẽo, fải ko anh?
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ôi đl nhỏ xíu mà sao giờ thấy rộng thênh thang thế này
    cô đơn quá !!!!!
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi cũng không viết nhật kí,chẳng biết từ khi nào thấy mất lòng tin ngay cả vào một tờ giấy.Nhưng rồi cũng thấy bức bối khó chịu wá,ko thể nào chịu nổi nữa.Mệt mỏi với những gì phải chịu,sao thấy vượt quá sức mình vậy nhỉ??Ước gì có được người hiểu mình ở đây giờ này.Bỗng nhiên nhớ cái câu trong Vợ Chồng A Phủ mà nó đã học.Sống lâu trong cái khổ,nó quen khổ rồi.Nghe chua chát thật
    Mà đã bắt đầu một ngày mới rồi còn gì?Mọi thứ sẽ tốt thôi,phải không Ngày mai??

Chia sẻ trang này