1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ b. đang buồn vì một chuyện rất nhỏ nhặt phải không. B. không biết đó là ghen hay là ích kỷ nữa. Có lẽ, chuyện cũng không có gì vì bây giờ khi viết ra rồi, b. thấy rất nhẹ nhõm, b. cảm thấy tốt hơn nhiều rồi...
    B. thương B. nhiều lắm!
    B. thật là ngớ ngẩn ha!!!
  2. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng rất bất ổn ,nhớ người ấy nhiều hơn .Mong về dalat xả stress .Dalat mùa này chắc mưa nhiều ...người ấy có nhớ không ? Mong cả 2 bình an .Em yêu anh ! mãi mãi
  3. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng đã về nhà, về dalat... nhưng sao thấy buồn quá! Tự mình đã chuốc lấy những phiền toái cho cả hai rồi!!!
  4. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 7 buồn, đơn độc
  5. nguyenviethoangngan

    nguyenviethoangngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Toi biet tinh yeu tren mang la hy huu..................Nhung sao van cu ngoc ,van cu kho ,van cu dai .Nhung sao van cu yeu.Toi yeu 1 nguoi tren mang tu lau roi ,tu lau roi toi co tinh cam rat dac biet doi voi nguoi ta nhung nguoi ta sao wa doi ho hung
    Qua doi ho hung
    toi tu hoi co phai la ngoc wa ko khi cu mai deo duoi cai tinh yeu tuyet vong ay ko nua?
    Hien nay nguoi ta da di roi .Di tim 1 cuoc song moi co nhieu trien vong ko nhan voi toi 1 loi .Co phai dieu do wa tan nhan?
    tam trang toi hien nay buon lam ko biet lam gi ca chi co thuong & nho den nguoi ay .Cac ban bao toi phai lam ntn?
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhhhhhh .... ngày ... tháng 08 năm 2006, một ngày dài đằng đẵng, biết làm gì bây giờ, chắc kiếm chổ xã stress quá
    Tình yêu trên mạng chỉ là chuyện phiêu lưu, hy vọng vào nó làm gì, quả thật bạn rất là ngốc, nếu ko muốn nói thẳng ra là ngu (sorry vì đã nói ra điều này, tính tui vậy á, nghĩ sao nói vậy à). Sống với thực tại đi bạn, điều bạn cần làm là ... làm ơn type tiếng Việt có dấu dùm cái, đọc bài của bạn mệt quá à
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài không biết thì thôi,đằng này đã thân nhau như vậy mà còn nói mình như thế.Đúng là lòng người khó lường,cứ nhìn vẻ bề ngoài mà nhận xét này nọ.Thấy mặt là mình chỉ muốn cho vài nhát.Ha ha.sắp điên
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nó thèm được về dalat,nhớ những thứ trước đây nó ương bướng ko muốn thừa nhận,thèm được nhìn mặt một người,chỉ cần nhìn thôi,là được.Trong đầu nó lúc nào cũng quay cuồng những suy nghĩ,lúc nó oán hận chị,lúc nó căm tức,nhưng rồi nó bỗng nhận ra,nó nhớ.Nó nhớ chị lắm,miếng bánh ăn cũng nuốt ko trôi.Chị đi sao để lại quá nhiều thứ,có cả những thứ nó ko muốn thấy,ko muốn chấp nhận.Đôi lúc muốn gạt bỏ những suy nghĩ mơ màng,chạy về tìm chị,nhưng rồi,lòng kiêu hãnh nó ko cho phép.Chị đã vứt bỏ mọi thứ,đánh đổ cả một công trình dày công xây dựng,chị đã vứt bỏ nó,nó ko được phép nghĩ đến người đó nữa.Cắn muốn dập môi để ko phải thốt ra....những lời yêu thương...với người đã từ bỏ...
    nó cũng muốn bạn nó hiểu,đã chừng ấy năm,chẳng phải là ko có khó khăn,đã đi đến bây giờ,lẽ nào ko đổi được một chút lòng tin.Nó nghĩ lòng tin của nó đáng để được bạn tin,vì đã là bạn nó,ko tin nhau được sao???
  9. nguyenviethoangngan

    nguyenviethoangngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lơì an ủi tuy có phần hơi thẳng thắn nhưng tôi sẽ đón nhận nó.Nhưng hình như lời nhận xét của bạn hơi có phần khô cứng vi đó chỉ là 1 phương diện chưa hẳn đúng .tôi nghĩ là như thế.Đối với tôi thi đôi khi nhớ thương 1 ai đó mặc dầu ko được đón nhận lại nhưng nó làm cho con người ta hạnh phúc là được rồi.Đâu phải ai cũng như ai đâu Mỗi người có những cách suy nghĩ riêng mà...................Và tôi là 1 trong những người có cách suy nghĩ đó
    ÁO TRẮNG ƠI TA TÌM EM HOA PHƯỢNG
    ƯỚC MƠ NHIỀU GẶT HÁI ĐƯỢC BAO NHIÊU​
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Vậy là dalat nắng ấm trở lại,nhanh chóng đến không ngờ,như chưa có gì xảy ra vậy.Ngỡ ngàng...ko ngờ có những thứ tưởng chừng như ko thể tìm được,giờ đây...lại nhẹ nhàng như một làn khói mỏng...nhẹ tan...
    Hôm qua em đi thăm chị,dễ có đến 4 năm ko tới,cũng có chút bâng khuâng,mọi thứ cứ như một giấc mơ,mộng mị,phù du chị ạh.Chị vẫn như thế,chỉ có những người đến,rồi đi,xoay vòng với cuộc sống ko quá sóng gió nhưng cũng ko đủ bình yên để được như xưa.Em chợt nhớ ngày xưa lắm chị ah....Nếu có dịp về,em nhất định sẽ đi thăm chị,thời gian trước đây,em ko biết những gì mình đang có,giờ ko thể ko làm cái gì được,dù có là muộn,vẫn muốn lấy lại chút gì trong em.Chị giúp em,giúp mọi người,chị nhỉ?
    Em đi...rồi em sẽ về...chị nhé...
    Nhắn anh một chút:Ổn định đi nào,chơi như thế chẳng phải là được rồi sao,vui cũng đã vui rồi,buồn cũng đã buồn rồi,buông thả cũng đã từng,vậy giờ đâu còn lý do gì để sống như thế nữa?Chạy đi anh,đừng dạo nữa...tới lúc rồi...
    Nhắn em:Mọi thứ tạm ổn rồi,những gì cần làm cũng đã hoàn thành rồi...Những gì ko dự định cũng đã làm được...Đi thôi...Chạy thôi...

Chia sẻ trang này