1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt đứt cả hơi,đi từ sáng tới chiều thấy mình gần như sức tàn lực kiệt...mệt mỏi thế...có cái gì giúp mình nhỉ...
    Anh ah,cao thủ nhiều và kẻ ngây thơ cũng ko ít,nhưng anh có biết,cao thủ thì cũng từng là kẻ ngây thơ đó...Đó là cái giá phải trả và chẳng phải tự nhiên nó là như thế...Quy luật rồi,nếu ko tuân thủ,tất sẽ bị đào thải thôi...và những người đó...rồi sẽ thấy...một người khi thay đổi một cách khác thường...một là tuyệt vời...hai là địa ngục thôi...
    Và con đường nhanh nhất để đến thiên đàng...là đi qua địa ngục....
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    giận quá .....giận quá..... đúng thiệt là giận muh!
  3. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Đứng trong văn phòng nhìn mưa rơi, ko biết rồi sẽ ra sao ... thiệt là nhức đầu quá đi, mệt quá, ko nghĩ nữa
    Chuyện gì đến ... nó đến ...
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Hôm nay dalat nắng ấm,chỉ có một chút mưa nắng buổi chiều và một cơn mưa nhỏ,nhưng cũng chẳng sao,mọi thứ ấm dần lên,dalat trời đẹp...
    Lâu lắm rồi em mới đi bộ...vì một sự cố kỹ thuật...dạo vài con đường...băng qua mấy cái ngõ nhỏ...bâng khuâng khó tả...đường dalat quanh co...bỗng dưng nhớ câu "Anh khách lạ đi lên đi xuống...may mà có em đời còn dễ thương"...ước chi có kẻ nào để em phải thốt lên là đời còn dễ thương thế nhỉ...
    Hôm nay em lại chạy ngang qua đây...cứ nghĩ là vô tình nhưng thực ra là cố ý đấy...và lại bước vào...lúc nào cũng tìm cho mình một lý do để biện minh cho hành động ấy...nhưng vẫn biết là vì một lý do khác...thây kệ
    Hôm qua em tức lắm,thấy uất ức lắm,cả tủi thân nữa....em nén lắm rồi đấy,em nhớ tới một lời nói nên đã cố gắng...nhưng tệ...em chẳng thể nào chịu nỗi nữa...bấp bênh
    em thèm về lại biển,ước gì có ai đó như biển..mênh mông và rộng lượng thế....nhưng lạy chúa lòng lành....
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Em không biết bơi phải hông???
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mày dở hơi mà đòi đi bơi phải không ku?
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ê thằng kia, mày rảnh quá sao chọt tao hoài vậy mày, bộ hết chuyện làm rồi hả???
    Đừng để tao gặp lại mày nhé, tao mà bắt đựoc mày là cuộc đời của mày chấm dứt nha chứa!!!
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    HTAS@ & maybe@: grừ
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng...nắng dalat sao đẹp thế...ko gay gắt nhưng cũng đủ để em chum tay che bớt..khẽ nhăn mặt...cái tội sáng em quên mang nón...nhưng vui...ít ra chút ko khí trong lành và tưoi tỉnh của dalat sớm cũng làm em tỉnh người ra đôi chút...
    Đi dạo...lại nhơ câu "Anh khách lạ đi lên đi xuống...may mà có em đời còn dễ thương "..của anh Sơn...phá ra cười...ôi ngoài đường...có kẻ tưởng em điên...
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ Năm, ngày 7/9, như vậy hôm qua là thứ Tư 6/9 đúng không? Tốt, trí nhớ mình thế là chuẩn!
    Cả ngày chưa ngủ, về làm vài giấc thôi.

Chia sẻ trang này