1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn ngủ sớm...Gà chưa gáy mình đã ngủ roài ...Để bù lại cho cả tháng qua đêm nào cũng thứcHum nay 6h sáng dậy hihi
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    dalat sao có cái tật,sáng nắng chiều mưa thế...làm cho người ta cũng thất thường theo....chẳng phải mới đây còn thấy ấm áp ah...quay mặt lại đã thấy mây đen rồi...bảo sao em ko mưa nắng
    Mà anh này,bỗng dưng dalat đẹp lắm đấy,đi giữa trời dalat thấy mọi thứ trải dài ra...dalat đâu có khắc khe như mình tưởng,anh nhỉ Em ko biết nên mấy bữa mới chạy về anh đấy,bữa nay ko đi nữa đâu.Mà bữa giờ nhiều người nghĩ mấy cái lạ lắm anh ạ,bữa nào có dịp em kể anh nghe...
    To someone:hôm nay dalat ko tệ,tí nắng tí mưa..nói chung là ổn...ADSL mạnh
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    1h trưa ngày 9-9-2006, buồn mênh mang, nỗi nhớ thả đi lang thang, bất chợt vất phải kỷ niệm cũ nằm bên lề ký ức.....lòng lại nhói đau, người yêu ta đã bỏ ta đi, bạn thân ta cũng bỏ ta đi..... đau gì bằng nhìn người bạn thân thiết của mình tay trong tay với người mình yêu da diết ? Làm sao đây hay chỉ biết tự trách bản thân, biết làm gì đây một khi sự thật quá rõ ràng ? Yêu ư? Tầm phào, lời yêu chỉ là lời gian dối, tình yêu chỉ là buổi chơi đùa, mà cuộc chơi nào lại không kết thúc ???? Đã kết thúc chương trình "Tình yêu là trò đùa" rồi đấy , thưa các bạn, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Đúng là kết rồi, không hiểu sao ta lại có thể buồn như thế này nhỉ? Sao lúc tham gia trò chơi đó ta lại không tìm hiểu tên gọi thật của nó, bây giờ lại bảo "khổ đau" ? Đúng là tại mình rồi, đăng ký tham gia "Tình yêu vĩnh cửu" mà không biết sao lại ghi nhầm tên chương trình cơ chứ, giờ có trách thì biết trách ai? "Yêu đương là chi để cho lệ tràn ướt mi, cho đau lòng nhau lúc chia ly" ??? "Đau lòng nhau" à ? sao thấy chỉ có 1 mình mình đau thôi ấy nhỉ ? có 2 kẻ hạnh phúc bỏ quên 1 thằng người cô độc. Thằng người đó nên làm gì đây? Bà Nữ Oa đâu rồi? giúp thằng người ấy trở về kiếp cát bụi như lúc bà nặn nó ra từ đất sét ấy đi, có được không ? Thằng người ấy ăn món bánh cô đơn quá nhiều rồi, coi chừng nó chết vì nghẹn đấy, thưa bà..........
    "...người nhớ cho, ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho.." Trịnh Công Sơn ơi là Trịnh Công Sơn, nói là nói thế, hát là hát thế, chứ làm sao tôi "trở về cát bụi" bây giờ ????? Cuộc sống sao bế tắc quá, ngột ngạt quá, giờ ngay cả tâm trí cũng đang bấn loạn cả rồi, lời nói càng lúc càng lung tung rồi, chắc 1 ngày không xa nữa tôi cũng thành gã điên mất thôi.........
  4. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy hok say , quá lâu để có một ngày tỉnh.Người tỉnh lòng không tỉnh,biết tới khi nào được bình lặng.Cuối cùng vẫn phải chấp nhận thua hai chữ Định Mệnh.Không còn gì để lưu luyến đến lúc đi rồi.Ước gì giờ trời ngập sương, ước gì có người tiễn bước...
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Con bé này, dạo này nó cứ làm sao ý, hay là yêu anh rồi????
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ơ anh này hay ghê,ko thấy em đăng kí xét tuyển bên Tuyển Vợ hay sao mà còn hỏi thế...làm xấu hổ nhá
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày u ám...trời dalat mưa to gió lớn...nhưng mà mưa dalat ko nặng hạt bằng nó lúc này...rối bời...em ngỡ ngàng...bàng hoàng...vẫn biết vấn đề chỉ là thời gian..cái mình đã biết trước nhưng sao tới khi nó ập đến vẫn thấy thảng thốt...vậy là mọi thứ đã vượt qua cái giới hạn của nó...Bây giờ dù có giải quyết thế nào...thì mọi thứ cũng đã ko giữ được...Chỉ xin trời...làm ơn...
    quan sát viên : dalat mưa to ghê lắm...gió lớn...dữ dội...dalat chắc đang giận ai rồi...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở bên anh, tự nhiên thấy mình dịu đi, chẳng muốn chia tay nữa ... Nhg về đến nhà lại lộ rõ vẻ bất cần đời cố hữu ...Mình muốn được tự do, được thoải mái làm điùe mình thích Dù thật sự mà nói mình vẫn muốn có anh ... Nhg có lẽ chỉ được chọn1 con đường mà đi thoai,..Ko thể quá tham lam được
  9. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phát hiện 1 điều lạ thật, ở 1 nơi mà...phần lớn không ai biết ai mình viết túi bụi tham gia cái này, cái kia trong khi cũng lá 1 cái diển đàn, mọi người đều biết nhau lại ngại, chẳng biết viết gì, viết cái gì cũng sợ..hay là tại biết nhau quá nhỉ?Mà cũng có thể mình sống không thật!
    Cókhi nào 1 ngày nào đó mình thành người ao thật hì toi!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ốm nữa rồi, lại nằm ở nhà. Xếp lại nhắc đến việc mình phải lấy vợ. Ơi hời...

Chia sẻ trang này