1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chiều nay mưa mãi, nhìn mưa rơi mà thèm được đưa chị tiếp viên xe thành bưởi 70k để trở về nơi lạnh lạnh, để được ở trong vòng tay ấm áp của bạn bè.....
    sao ma` cứ mưa mãi thế này nhĩ ?
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    ấy dà..! Hiếm hoi lắm mới thấy cobebuongbinh này post bài
    Uh, nhắc đến mưa lại thấy nhớ nhà. Các vài ngày bên này lại mưa, giông gió giật thổi muốn té, lại nhớ những cơn mưa phùn lất fất, nhẹ nhàng của Đà Lạt
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày đâu tiên đi học, không ai quen cả, cả buổi mà chưa nói tới 5 câu....
    lang thang vào LDC bắt gặp bài của bác Tenquadep làm ngượng chín cả mặt......
    To Tenquadep : nick của pé lâu ngày wá rùi nên đánh pass miết mà không xong. Nên làm nick mới để tham gia diễn đàn.
    To all : sorry mem của LDC nhiều nhiều nhé, pé cũng quan tâm đến hoạt động của box mình lắm nhưng chỉ có chuyện post bài là không được thường xuyên cho lắm (nói trắng ra là ko post bài) nhưng cũng có lí do này và lí khác nữa .... Tuy nhiên , pé sẽ khắc phục khuyết điểm nì .
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hôm nay.......... ngày ........... tháng...........năm.........
    chán. Nhức đầu. Ai cũng bảo mình điên, ai cũng bảo "cái thằng dại gái, như thế này mà vẫn còn nghĩ tốt cho con nhỏ", không biết nữa, có thể là điên thật, có thể là dại gái thật, có thể thế này, có thể thế kia...........chỉ chắc đc 1 điều........ bây giờ.......vẫn còn yêu !
    mọi chuyện có thể là mình nghĩ sai, có thể người khác nghĩ sai, nhưng tình cảm của mình thì không thể nào sai đc, biết làm sao? Một khi đã yêu? Có vẻ như đang xuất hiện 1 thằng người mê muội ? Làm sao đây? Khi đã tha thứ cho tất cả, chỉ muốn dẹp những gì đã xảy ra qua 1 bên, tiếp tục là chính mình như mình đã từng , tiếp tục yêu....... như mình đã yêu,....yêu 1 người con gái ................. của cái thành phố "Dat Aliis Laetitiam Alliis Temperiem" (cho người này niềm vui, người kia sự mát lành) , làm sao đây????? Có phải ta đang sai lầm 1 lần nữa ???????
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Trôi qua thêm một ngày...lại thêm một ngày...Dalat chừng như cảm nhận được điều gì,mưa từ chiều...khi ầm ĩ..lúc rả rích...nhưng trời ơi...Mọi thứ cứ như trong một lớp sương...em những tưởng chỉ cần với tay gạt ngang...hoặc chỉ cần thời gian...lớp sương sẽ tan biến...nhưng rồi...càng ngày nó càng dày đặc...bỗng chốc...mọi thứ hoá hư không..con người ta cũng thật là kỳ lạ...bỗng dưng thấy mọi thứ như trò đùa...khi chưa có kem,người ta hài lòng với ly nước đá...khi có kem rồi mà ko ăn được...người ta thậm chí còn ko muốn ai đụng đến cây kem...nực cười...vớ vẩn...
    Dalat mưa,triền miên,thê lương...người đi rồi,có trở về sau cơn mưa...
    Mưa đêm
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    quái...chưa dầm mưa mà đã đau là thế nào nhỉ...vô lý thật...cái ngày gì mà...chẳng ra sao cả...bực cũng chẳng ra bực...vui cũng chẳng nỗi...lạy trời...
    Mưa..Mưa điên cả người,như đóng đinh vào tai vào đầu người ta thế này...Mọi thứ như nghiêng ngả,chìm trong màn mưa,mọi thứ nhơ nhuốc cũng trôi theo...rã rời...
    Bất chợt nghĩ đến một ngày..quay về...cái thế giới ấy có bình lặng và bằng phẳng như nhiều người vẫn tưởng???..Đúng là sống lâu trong cái khổ,nó quen khổ rồi...tơi bời...
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mình có cái blog cưng, ngày nào cũng vô o bế, viết bài, post hình. Thành thử vô các diễn đàn tám thành thứ yếu mất rồi,
    Dù là độc thoại nhưng mà cũng vui. viết cho mình mà thành ra cho nhiều người đọc. cảm thấy mình và các bạn thêm gần gủi nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn.
    Dao này nhờ yoga và blog mình thấy tinh thần thư thái hơn, những gì cần giải tỏa thì trút ra giấy, cần thư giản thì đến lớp nằm hít thở, ko suy nghĩ gì.
    Sống thế này sao mà sung sướng thế!
    Trên kia bé loveless than nhức đầu, bác Râu than ế vợ... thấy mình may mắn làm sao... ui, thương 2 người kia quá.
    Một ngày như mọi ngày lại sắp qua sao?
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    sáng...trời xám xịt,nhưng lại ko mưa.May thế,lại có cơ hội đi dạo,nói ra cho nhiều người thèm...Hồ Xuân Hương hôm nay đẹp thế,gió hiu hắt,người cũng..lay lắt.Lững thững bên này hồ,thấy bên công viên Yersin hửng nắng,thế là em thành kẻ..đuổi theo nắng,vui cực....Bỗng thấy nhớ biển...ngày đó em cũng như kẻ lơ ngơ chạy đuổi theo một thứ vô định như thế...Giờ mọi vật thay đổi,lòng người cũng chẳng thể êm ả như trước...Dửng dưng
    to quan sát viên:Dalat vừa lên nắng,trời ko có mây,có chút gió nữa anh ạ...Tóm lại là một ngày trời đẹp,kẻ nào nhìn có thể yêu,xa có thể nhớ,và trở về có thể vui như con nít ngóng mẹ về được kẹo...À.đêm qua mưa,mưa be bé,bay bay,đến khuya thì mưa rào,có lẽ thế hôm nay dalat sạch sẽ và sáng sủa hẳn...Bữa trưa nhẹ nhàng,ko cầu kỳ,nhưng vẫn...đặc biệt anh ạ
  10. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm. ý đêm khuya..ý muh cũng hổng biết gọi thế nào. muốn spam cho lụt cái diễn đàn này quá ( có giống nhật ký không nhỉ?)

Chia sẻ trang này