1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    maybe quậy quá chừng, chổ nào cũng chui vô phá hết trơn, như vậy mới là spam đó nha!
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi,dalat xám xịt mà u ám,gió thốc từng cơn,leo lên xe rồi,mưa mới bắt đầu rơi hạt...Nghe buồn thê lương,đúng là người ta lúc nào cũng tự làm khó bản thân mình,vẫn biết kết quả là như thế mà vẫn đâm đầu vào,rồi bây giờ lại khổ sở...Ngày đó dalat cũng mưa gió như thế,giông tố,cũng có một người quầy quả bước đi,mang theo bao sóng gió và mâu thuẫn...trở về hồ nước cũng bình lặng trở lại,nhưng sao...ko hết mưa giăng...
    Lạy chúa,chẳng lẽ lại có người fải sống trên đời này chừng ấy năm mà ko lúc nào ngưng giằng xé...hix,lạy trời cho người đó bình an...
    Một ngày cuối năm,hy vọng chúa trên cao soi sáng mọi thứ,
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa...
    Bão bùng,một buổi chiều tẻ nhạt,chẳng làm gì ngoài việc leo lên giường,mở máy lạnh maximum và đắp chăn ngủ..y như dalat..Co chân rút người trong tấm chăn mỏng,thấy nhớ dalat ghê hồn....ngoài trời mưa như trút nước,mưa tạnh cũng nhanh như khi nó đến vậy.Bất giác muốn mọi thứ dừng lại ở ngay thời điểm đó,nó ước chi được đứng lại..
    Sg chợt mưa chợt nắng,cái nắng gay gắt và cái mưa đì đùng,em lại cuộn mình trong những giấc mơ,nơi ấy em an toàn và sung sướng lắm...Chợt thấy yêu chút gì ở thành phố tấp nập này...cũng phải,em đâu thể ko yêu nó...bạn nói em đi dalat,về sg,em ko...em về dalat,và đi sg chứ...
    Mai,em đi...ko,em về...mà cũng có thể...em đi dalat
  4. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hết bảo rồi, không cần phải ôm cái tivi chờ tin tức nữa nên nhào vô đấy Nhưng hình như trời vẫn lạnh, lạnh quá nên mọi người đông cứng lại hết trơn thì phải! Chẳng ai lên đây cả, chán vẫn chán !
  5. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Do la cach anh thuc hien loi noi cua minh sao? "Anh se giu em lai, khong de em di nua. Ma neu chia tay thi anh se la nguoi di, do la khi nao em noi em khong con yeu thuong gi nua ca" Anh da giu em lai chua? Anh da lam the chua?
    Troi, sao em tham lam the nay? Em dau co quyen doi anh phai the nay the no chu!!!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã làm khổ nhiều người, ta đau như chính ta đã lừa dốii ngườu khắc vậy. Ôi bạn của ra, ta cảm thấy hổ thẹn vì bạn đã ko thật lòng mà làm nugười khác đau!
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ho*...ho*.... không biết sao dạo này lười học quá! Cứ tới giờ đi học là phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới lếch được tới trường! hic...
    Hôm nay trời phù hộ thế nào mà mình tự mình lôi mình tới trường được... Còn may mắn hơn khi lên thực hành ngồi ở cuối tha hồ online... hehe... Chắc trời phù hộ cho mình "không phải gần với kiến thức".
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đâu là lối thoát ?????
  9. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được phone anh mà lòng nặng nề wá. Anh nói em ráng học nhé, sau này sẽ có chỗ đứng trong xã hội, sẽ được mấy thằng coi trọng còn em thì khinh thường tụi nó. ... Mưa lại rơi, bầu trời ảm đạm. Từ giờ em sẽ ... để mai nay "Alô, anh là ai vậy?"
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lại trung thu...mình ghét trung thu thế,hình như chẳng có cái trung thu nào mà ko gặp chuyện,nghĩ lại vẫn thấy mơ màng.Tối nay lại nằm ở nhà,thấy chẳng hứng thú gì với mấy cái lễ lộc,mong cho nó qua xừ đi...
    Hôm nay mình lại tiếp tục làm cái việc mà chắn chắn là ko có kết quả,nghĩ lại cũng thấy mình cố chấp,nhưng thực tâm vẫn muốn làm mà,nghĩ đến mà xót cả lòng.
    Send một cái mess mà chần chừ mãi mới enter được..Khổ thế...
    Khùng quá V ơi..

Chia sẻ trang này