1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    mai, 7-10, đi Dalat
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    vậy là qua ngày trung thu,cái trung thu đầu tiên ở sg,nơi đông đúc và tấp nập này,thỉnh thỏang cũng thấy nhẹ nhàng,ko tệ như mình tưởng,nghĩ lại vẫn bất giác mỉm cười...Đôi khi mình cũng nên bình thường một chút,để ko thành quả bom nhỉ..
    Ngủ thôi,mong là ngày mai mọi sự tốt lành,cảm ơn một người bạn...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    đang chờ xe, sắp đi, tối nay sẽ đến, chờ đợi khỏanh khắc trở về Dalat thân thương
  4. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài Gòn mưa, ngồi cafe ở quán quen. vẫn cái nước đen đen, đục đục, vẫn những gương mặt đã quá quen. cùng những câu chuyện cũng chẳng lạ tí nào. cafe từng giọt rơi tí tách cùng những hạt mưa bay bay trên nền rêu ẩm thấp. tâm trạng không vui, không buồn. chỉ thấy buồn cho anh bạn đứng ở cổng trường đợi bạn gái từ sáng cho đến trưa mà không gặp rồi lại lủi thủi về. lại cafe..lại một chiều thứ 7 qua đi.
  5. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, tưởng sẽ được yên ổn trên giường, bỗng giai điệu wen thuộc vang lên "Anh ơi, có điện thoại kìa ...", sếp gọi , thế là lật đật nai nịt bắn gấp xuống cty, sếp bảo đầu giờ trưa phải liên hệ với Hải Quan giải quyết lô hàng gấp. 13h chạy ù lên Chi cục thì hỡi ôi, vườn ko nhà trống, cửa nẻo đóng kín mít, quái lạ, mặc dù thứ 7 nhưng HQ vẫn làm việc cơ mà, hỏi bảo vệ thì mới hay mọi người đi ăn wedding . Sếp thì hối, HQ thì chẳng thấy ma nào, thiệt nhức cái đầu quá đi .
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Vào LDC,thấy cái nick NicknameHi đang xem,giật cả mình,thoáng chốc bao nhiêu kỉ niệm tràn về,đẹp đẽ,nguyên vẹn,chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nao lòng,quá khứ bây giờ ko lấy lại được,ko hối hận,cũng chẳng thể trông mong gì vào tương lai,đành chấp nhận trong hiện tại...
    Sg mưa rả rích từ sáng,cuộn mình trong chăn mà suy nghĩ vẩn vơ,thế là nó bắt đầu có chuyện để phải chúi đầu vào,nhưng hình như số nó đã thế,chẳng thể nào suông sẻ dù là chuyện nhỏ nhất
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nick đó là giả mạo đấy, Nicknamehi thứ thiệt ngủm củ tỏi từ lâu rồi, năm thì mười họa mới vào net, các thì, các họa còn lại đều đầu tư cho chuyện nhậu hết
    Tự nhiên hôm nay thấy cái màu nick của mình chuối vật vã, chỉ được cái giống màu gạch và hơi hơi giống màu cục kia thôi!
  8. cobebuongbinh88

    cobebuongbinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thật ! Vất vả lắm mới chui vào được wán net. Oa Oa.... Buồn ngủ wá đi mất. Đợi cả tiếng cuối cùng cũng có máy trống!
    Thế là 1 tháng 7 ngày sống ở đây rùi mà sao chẳng tình thương mến thương với nó xíu nào thế nhỉ. Mọi thứ cứ lạ lạ wen wen.
    Nhưng không sao, thứ 6 nì Đà Lạt thẳng tiến. Nhớ mom wé. Oái thứ 6 ngày 13 à. .....
  9. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    "Thứ 6 ngày 13" <~~ ai đã từng nghe những câu chuyện về ngày của quỷ này. những thứ 6 ngày 13 trong lịch sử nhân loại đã có những câu chuyện như thế nào nhỉ. .
  10. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ngày đó maybe_ilike chào đời. Vậy là quỷ hay là người diệt quỷ?

Chia sẻ trang này