1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    giật mình..thì ra mai là thứ 6 ngày 13...chưa gì đã nghe một tin chẳng tốt lành...muốn quẳng mọi thứ sang một bên để sống theo những gì mình thích,để có thể ko phải lo nghĩ muộn phiền về những chuyện nó ko muốn,thấy nản lòng khi cứ phải lo lắng,trong khi bản thân mình lại chưa đâu ra đâu...
    Mở mail của trường,thông báo mai đi học bù,chẳng biết tin tốt hay xấu,vậy là ko thể về dalat,cũng chẳng fải giải quyết những hậu quả ko phải do mình,thôi cũng đành,hy vọng mọi thứ tốt đẹp,ngoài chuyện cầu trời,nó chẳng hiểu mình phải làm gì hơn...
    Trong biển sao em mang theo giấc mộng,mong chờ một vì sao sáng bên cạnh,tìm ko thấy,mỏi mắt trông theo,xa xa,có vì sao vụt tắt....
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 13 là ngày Chúa chết đó. Cho nên fương tây cho đó là ngày xui.
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trời. Chúa đâu có chết. Có ai bảo Chúa chết đâu. Mặt khác, đêm 13 thứ 6 maybe ra đời ===> mọi người tự hiểu hén! he he
  4. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    May be, nhà ngươi thật là ...mạnh miệng đó nha! Không sợ...cẩu đầu trảm sao!
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, có sao nói vậy muh. maybe có nói xạo đâu muh sơh nè
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hôm nay, thứ 6 , 13
    phường 13, đi cứu trợ đồng bào miền Trung
    đi trên chuyến xe có 13 người
    sáng nay được tin
    chỉ còn ............ 1 người sống sót
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=166784&ChannelID=3
    1 người bạn
    nay đã thành thiên cổ
    3 cán bộ cấp cao
    nay chỉ là những bãi thịt bầy hầy
    không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào
    tự dưng hụt hẫng quá
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin vào ngày này không..híc mình đau mắt nằm nhà...Kyoku cua mình ốm gần chết ...
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    mưa đêm !!!!!!!!
    mai là ngày đưa tiễn
    Vĩnh biệt 1 người đồng đội
  9. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mưa. trời mưa thật à. đồng hồ chỉ 1h25'' . Mưa đêm, chắc có lẽ đây là những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. trời sắp sang thu lại nhớ về thu cao nguyên. những sợi nắng vàng trên trên thung lũng xa. trên hàng cúc quỳ đung đưa trong gió. ..lại mơ về dĩ vãng....
    ở cái Sài Gòn ồn ào náo nhiệt này.bắt gặp một tâm hồn đồng cảm. thật vui biết bao. hôm nay ta say. say trong trong niềm tin cuộc sống. say trong tình người và biết đâu trong ấy có cả tình yêu ...
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    vấn đề muôn thưở..cái vấn đề đầu tiên mà em ko "dám" quan trọng hoá lên...ko nghĩ đến cứ ngỡ là nó đã ko còn...bỗng dưng,mọi thứ ập tới..chới với thật...giờ mới thấy mình quá cố chấp trong mọi chuyện.nhưng giờ thì ko còn do mình nữa rồi.Nó hơn ai hết và hơn lúc nào hết,biết cái gì tốt cho mình,nhưng...cũng chính nó biết,cái gì quan trọng chomình hơn...
    Sống hôm nay ko thể nghĩ đến ngày mai,nó đã nghĩ,trả giả là chuyện đương nhiên...

Chia sẻ trang này