1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi sphinx85, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đêm nay chẳng hiểu do em hay do trời,sg có vẻ lành lạnh..ngòai hành lang gió còn thổi hiu hiu nữa....nhìn ra ngòai đường,hôm nay ko hiểu sao,lại thiếu ánh đèn đường le lói,mọi thứ tối om đến fải sợ...Im ắng đến ko tưởng...Giờ này ở dalat em nghe cả tiếng ồn ào và bon chen của chợ búa rồi,cảnh hiếm có đấy anh nhỉmà đến là mệt với mọi thứ...lúc nào cũng như đánh vật với nó vậy..nhớ anh bảo ai bắt em thế đâu...uh nhỉ...phải chịu thôi,ai bảo em
    Hôm nay em lỡ đọc cuốn truyện,lỡ rồi nên fải đọc hết luôn anh ạ
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gió ở đâu ùa tràn về ... Lạnh ở đâu héo hon vậy ??? Những đồi dốc lên xuống liên tục ....
    Những gì ta làm mà cứ xa tầm tay ...
    đồi thông còn hình ảnh nào về em nữa ko ?
    Ta Muốn cùng em 1 lần được đạp xe quanh những dốc thông ... Đến bao giờ đây ???
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.Uống cafe.Nghe điện thoại.Cãi nhau nữa tiếng.Cúp máy.Khóc nức nở.(Tức hay buồn?).Thằng bạn ngồi bàn đối diện nhìn thấy.Tưởng Vi làm mình khóc.Định qua cho một trận.Mình lắc đầu,hiểu!Chẳng ngờ lại có chuyện thế này.Trong lòng khấp khởi trở về DL.Về để gánh chịu à?Tại sao chẳng có ai tự nhận mình ích kỉ.Ích kỉ với cả hạnh phúc của người thân.Người ta có nói:Hãy nhìn về cánh cửa phía trước đang mở ra chứ đừng mãi nhìn lại cánh cửa phía sau đã khép lại;nhưng chẳng có ai làm được điều đó.Quá khứ là nỗi đau.Đối mặt thì quá mệt mỏi.Hay là chạy trốn.????
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hiểu nhầm, lại hiểu nhầm, gân cổ lên mà giải thích, gân cổ lên mà cãi, không thèm nghe, cúp máy, gọi lại, gần 30 hồi chuông mà chả thấy ai bắt máy, bực tức, lại gọi lại, lại 30 hồi chuông....... tại sao em không chịu nghe anh nói chứ ?
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay...một ngày vô cảm...dửng dưng...
    àh,hôm nay xém đâm đầu vào xe bus,may mà chạy nhanh,xém chết,giật bắn cả mình,chạy về tới nhà mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế...hú hồn
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    khiếp nhá, dzạo này các pác xe bus chạy kinh khíp lắm á, pà kon đi đường cẩn thận tí nờ,
  7. dienvitinh

    dienvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Một nỗi buồn khó tả cứ day dứt mãi trong lòng. Một cảm giác khó chịu cứ nghèn nghẹn nằm nơi cuống họng. Một công việc ổn định nhưng không phù hợp hay là tìm một công việc khác mình yêu thích hơn đây?
  8. dienvitinh

    dienvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    khó chịu quá. Mắt cứ đau buốt, ngứa ngáy khó chịu quá. Giá mà có thể lấy nó ra để lau rữa cho sạch. Còn cái tai nữa, giá mà không nghe được thì đỡ rắc rối biết chừng nào. Một ngày tồi tệ
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hix,mất điện thoại,lãng xẹt...bực mình gì đâu..Hôm nay đúng là một ngày quái đản,chẳng có cái gì tốt lành,kể cả thời tiết...Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,lại còn giông tố,hey God,bộ muốn wánh lộn với con huh
  10. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tâm sự cùng người bạn,anh ấy vừa chia tay với người yêu mà chỉ vài tháng tới suông sẻ thì hai người sẽ là đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau!
    Tự nhiên mình cũng thấy buồn, yêu nhau để đi đến quyết định cưới nhau là khó khăn lắm ,thế sao lại có thể chia tay dễ dàng làm tổn thương người mình từng hứa hẹn và yêu thương nhất?
    Thật là không thể nào có thể hiểu nỗi... thấy buồn cho người bạn... buồn cho mình... buồn cho ai đang yêu...

Chia sẻ trang này